Tết đến, nhà nào chẳng thích rinh về những chậu hoa xum xuê, mang không khí tươi vui để bắt đầu năm mới tốt lành. Biết ai cũng thích nên các gian thương “hô biến” cây cảnh đầy hoa quả rất bắt mắt.
Qua lời kể của nhiều người từng là nạn nhân, lúc mua chẳng hề biết đến khi mang về chưng nhiều ngày thấy lạ mới phát hiện tình huống dở khóc dở cười.
Có người trồng bưởi trong nghề kể cả cây bưởi có 11 quả thì tới 4 quả đã được gắn cành lên bằng đinh ghim nhỏ rồi dùng giấy chuyên dụng quấn lên cây nên người mua nếu nhìn thoáng qua ít nhận ra được.
Còn nhớ Tết năm ngoái, thị trường rộ lên cơn sốt táo bonsai (còn gọi là táo lùn) nên mua về chưng Tết vì nó nhỏ gọn, cây lại ra nhiều quả đỏ tượng trưng cho sự may mắn, giàu có và thịnh vượng. Tùy theo kích cỡ của từng cây mà giá cả dao động từ 350.000 đồng đến 1,5 triệu đồng.
Bỏ ra nhiều tiền mua vậy đó mà lúc mang về chơi Tết chưa được bao lâu thì người mua chưng hửng vì cây rụng hết, rồi còn mọc ra hoa dâm bụt nữa chứ?! Kiểm tra kỹ mới biết người bán dùng keo 502 hoặc dây thép, đinh sắt để ghép cây táo với hoa dâm bụt hòng qua mặt người mua.
Còn cây hải đường thấy bán dọc đường chi chít nụ, tậu về mãi vẫn không thấy nở hoa, sau mới phát hiện nụ này không phải tự nhiên mà do người bán dùng keo 502 gắn nụ vào cành. Không rành cây cảnh mà chỉ thấy đẹp là mua dễ bị hố hàng lắm.
Thậm chí có trường hợp người bán còn “tráo” cây hải đường với cây dành dành vì nó có lá cành giống nhau, chỉ khác lúc ra hoa, hải đường có hoa màu đỏ còn dành dành có hoa màu trắng.
Với ai từng mua cây sung còn tức hơn, bỏ ra chục triệu mua mang về chỉ là gốc, thân cây, còn quả là do dùng keo 502 dán vào.
Vì thế, nếu mẹ có tậu những chậu hoa về chưng Tết trong nhà thì nhớ chú ý nha. Theo lời chia sẻ của chủ vườn hoa ở Hà Nội, đa phần các thương lái đều dùng keo 502 để gắn hoa, quả vào cành, thân cây nhằm gạt người mua. Kỹ thuật họ làm khá tinh vi, thậm chí các nốt nhỏ cũng được gắn một cách khéo léo nên ngay cả người chơi cây cảnh cũng có lúc bị mắc bẫy.
Thường mấy cây cảnh này sau khi “hô biến” như thật được chở xe máy đi bán dạo với số lượng tần 4 – 8 cây/chuyến, vì khó giữ được lâu nên các gian thương bán cho khách với giá hời, đôi khi chỉ bằng 20% giá đưa ra.
Đối với các loại cây sung bonsai quả trĩu, bện từ gốc đến ngọn bằng keo 502 rất hiếm. Để nuôi nấng, chăm sóc được một cây như vậy, người trồng tốn rất nhiều công nên giá đắt tầm 5 – 10 triệu đồng/cây, chứ không có giá rẻ vài ba trăm đến 3 triệu đồng/cây đâu.
Ngày Tết đang tới gần, tình trạng này xảy ra sẽ nhiều hơn nên mẹ có mua cần kiểm tra kỹ trước khi xuống tiền, kẻo vừa mất tiền lại rước bực vào người, đặc biệt với những loại cây đắt tiền như táo bonsai, sung, hải đường… Tốt nhất mẹ nên mua cây cảnh tại điểm bán uy tín, có địa chỉ rõ ràng hơn là mua trôi nổi dọc đường.
Cây nào mà gốc quá to trong khi cành lại nhỏ hoặc là đẹp “bất thường”, hoa quả sai trĩu thì mẹ cũng nên xem lại vì mỗi cây dù cùng loại đều có nét riêng về hình thái, chứ tự nhiên có khi không được như vậy. Chẳng hạn như khi mua cây hải đường, mẹ hãy thử lay nhẹ phần nụ để kiểm tra trước khi mua nhé.
Làm quần quật cả năm trời, Tết là dịp để chúng ta xài tiền nhưng hãy xài sao cho xứng đáng chứ đừng để mình rơi vào bẫy của các gian thương nha mẹ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1