Thấy cháu làm sai, người bà chẳng những không nói lời xin lỗi mà còn hỏi ngược lại rằng: “Bộ sưu tập này toàn là đồ cũ rích, không đáng giá bao nhiêu tiền”.
Nhiều bậc cha mẹ thường đặt câu hỏi rằng: “Tại sao trẻ em thích trốn tránh trách nhiệm và không chịu nhận lỗi của mình?”. Lý giải về vấn đề này, các chuyên gia giáo dục đã đặt câu hỏi ngược lại rằng người lớn trong gia đình đã bao giờ làm gương và thẳng thắn chỉ ra lỗi sai cho con khi chúng còn nhỏ hay không?
Và với tình huống bà nội bênh cháu khi làm hư bộ sưu tập đồ chơi của nhà hàng xóm dưới đây sẽ là ví dụ cụ thể cho thấy tầm quan trọng trong việc dạy con cái chịu trách nhiệm trước hành vi sai trái của mình quan trọng như thế nào trong cuộc đời của trẻ.
Được biết lúc này bà nội bế đứa cháu khoảng 2 tuổi qua nhà hàng xóm chơi. Trong lúc đang say sưa ngắm bộ sưu tập đồ chơi được cất giữ cẩn thận trong tủ kính thì bé trai đã nhanh tay làm đổ hết những món đồ chơi này.
Ảnh minh họa. Nguồn hình: Sohu
Thấy vậy, chủ nhân của bộ sưu tập này vội chạy lại kiểm tra và hỏi người bà sao lại để đứa nhỏ phá hỏng bộ đồ chơi mà anh đã sưu tập hơn 10 năm nay. Người bà chẳng những không nói lời xin lỗi mà còn hỏi ngược lại rằng: “Bộ sưu tập này toàn là đồ cũ rích, không đáng giá bao nhiêu tiền”.
Nguồn hình: Sohu
Với bằng chứng rõ ràng, lúc này người bà không thể đứng ra bao che cho cháu nữa, tuy nhiên những người chứng kiến lại vô cùng tức giận về cách cư xử của bà nội.
Về hành động của đứa trẻ, nhiều người có thể tha thứ bởi vì trẻ em rất tò mò, chúng thường muốn khám phá những điều chưa biết. Tuy nhiên người lớn lại luôn nghĩ rằng dù sao con nít vẫn là một đứa trẻ, vì vậy họ áp dụng thái độ giảm nhẹ, vô hình chung tạo thành tâm lý làm sai nhưng không dám chịu trách nhiệm ở các con.
Sau vài giờ đăng tải câu chuyện bé trai làm hư bộ sưu tập đồ chơi của hàng xóm lên MXH, câu chuyện đã nhận về gần 40.000 lượt bình luận. Đa số mọi người đều bày tỏ sự bức xúc trước thái độ của nhóm người lớn tuổi. Họ cho rằng việc bênh vực cho sai lầm của cháu bé sẽ gián tiếp khiến bé ngang ngược hơn, ngỗ ngịch hơn.
- Ông bà mà cứ như vậy hỏi sao tụi nhỏ càng lớn càng hư, đến lúc hối hận cũng không kịp
- Thôi đừng có định nghĩa “cháu còn nhỏ chưa biết gì nữa” ông bà ơi, cứ bênh vực kiểu này thì sớm muộn cũng hỏng cháu mà thôi.
Đành rằng tính của ông bà nội/ngoại luôn cưng chiều con cháu nhưng có nhiều người bênh cháu đến mức thái quá các mẹ ạ. Như hôm trước em xem trên mạng xã hội đoạn video ghi lại cảnh một cô gái đi trên đường bị trẻ nhỏ ném đá, không những không được xin lỗi mà còn bị ông của bé mắng xối xả. Dù biết là thương cháu nhưng cháu làm sai thì phải dạy, không thể bênh vực vô lý như vậy được các mẹ nhỉ.
Có thể đối với gia đình thì chuyện này có thể bỏ, nhưng người ngoài nhìn vào lại đánh giá rằng gia đình không biết cách dạy con. Một khi đứa trẻ bị gán cho cái mác như vậy sẽ luôn cảm thấy tội lỗi, tự trách bản thân và thiếu tự tin, cứ như vậy đến tuổi trưởng thành, trẻ sẽ luôn cảm thấy bản thân mình vô dụng. Khi ông bà, cha mẹ là tấm gương mẫu mực sẽ là tiền đề, điều kiện quan trọng để con cái trở thành những người có nhân cách tốt.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1