Thúy An đã trở thành thủ khoa khối B của tỉnh Nghệ An và đứng trong top 5 thí sinh có điểm khối B cao nhất cả nước sau một năm ôn thi lại.
Ghi tên vào bảng vàng thủ khoa, á khoa năm nay có một thí sinh tự do khiến người người kinh ngạc. Càng tìm hiểu sâu về em càng khâm phục tinh thần mạnh mẽ, quyết tâm đạt được mục tiêu dù chịu gắn mác “học sinh trường chuyên rớt đại học”. Cuối cùng nỗ lực của em đã mang về quả ngọt, Nguyễn Thúy An đã trở thành thủ khoa khối B tỉnh Nghệ An với 29,55 điểm, hãnh diện bước chân vào ngôi trường Đại học mà em mong ước bấy lâu.
Chịu tiếng “học sinh trường chuyên rớt đại học”, quyết tâm ôn thi lại
Theo tin em xem trên các báo thì Nguyễn Thúy An, thủ khoa khối B Nghệ An năm nay đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn, nhất là mặt tinh thần trong 1 năm qua, trước khi đạt được thành tích đáng nể hiện tại.
Nguyễn Thúy An từng là học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Báo Nghệ An
Thúy An đạt điểm thi 3 môn khối B là 29,55 điểm, trong đó Toán 9,8; Hóa 10 điểm và Sinh 9,75. Nhìn vào thành tích và điểm số trong top 5 cao nhất nước, ít ai biết, em là thí sinh tự do, ôn thi lại sau khi chấp nhận “trượt” đại học ở năm trước. Thật ra năm trước em thi được 26,6 điểm, không đủ điểm đậu vào Đại học Y Hà Nội như nguyện vọng.
Điểm số này vẫn có thể giúp em trúng tuyển vào các trường đại học lớn trong nước, hoặc trúng tuyển ngành y học cổ truyền của ĐH Y Hà Nội nhưng em muốn vào Y đa khoa. Sau những lần phân vân, có thêm lời khuyên từ gia đình, em đã có một quyết định can đảm, chấp nhận mang cái danh thi trượt một năm để về quê ôn thi lại, phấn đấu để vào đúng chuyên ngành mong muốn.
Với những em khác, chuyện chấp nhận trượt đại học để thi lại thật sự là một quyết định khó khăn, với Thúy An đây còn là một chướng ngại tâm lý lớn em phải vượt qua. Xuất phát điểm là học sinh trường chuyên Phan Bội Châu, điểm thi thử luôn ở top đầu nhưng kết quả chính thức lại không được như mong đợi.
Giữa lúc đang áp lực vì các bạn xung quanh lần lượt biết điểm, nhập học đại học, em thực sự quá khó khăn, nhiều lúc nghĩ hay học đại trường nào đó, ngành nào đó cho xong. Nhưng có được sự động viên của gia đình, em đã có thêm nghị lực ôn thi lại. Với thành tích thủ khoa khối B của tỉnh năm nay, sẽ chẳng còn ai nói em là “học sinh trường chuyên trượt đại học” nữa.
Thúy An là một học sinh lạc quan và giàu nghị lực. Ảnh: Báo Nghệ An
Bố mẹ khuyên ôn thi lại để đạt được ước mơ
Câu chuyện của Thúy An thực sự làm em cảm thấy ấm áp lắm mọi người, khi mà trong lúc em đang thất vọng, phân vân và lo lắng, gia đình đã ở bên em, dành cho em sự động viên, lời khuyên chân thành, nhờ đó mới có một Thúy An thủ khoa của năm nay. Con cái thật sự rất cần cha mẹ bên cạnh mình những lúc thế này chứ không phải chăm chăm nhìn vào điểm số, tỏ vẻ thất vọng về con.
Bố mẹ và chị của Thúy An đã động viên em ôn thi lại, cũng nhờ sự động viên đó của gia đình mà em có thêm can đảm, quyết tâm. Khó khăn chỉ mới bắt đầu khi em quyết định ngược lên Thanh Chương ôn thi cách nhà 50km, tự ra ở trọ, tự nấu ăn, một thân một mình ròng rã ôn luyện, có những đêm rất tủi thân.
Lo lắng con gái xa nhà, nhưng cuối cùng bố mẹ vẫn đồng ý vì thấy con quyết tâm. Ngày nào bố mẹ cũng gọi điện động viên, hỏi han vì thương con. Cuối cùng, sau những tháng ngày khó khăn đó, em đã có được kết quả xứng đáng, chạm gần hơn giấc mơ, tự tin trúng tuyển Nguyện vọng 1 vào ngành Y đa khoa của trường ĐH Y Hà Nội.
Ước mơ của An là vào học ngành Y đa khoa - Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Báo Nghệ An
Ngày biết điểm, bố mẹ em vui mừng cả đêm không ngủ được. Thúy An nói rằng em không tiếc một năm thi lại, thứ em mất là thời gian nhưng em có lại được rất nhiều điều đáng quý khác. Quan trọng là em đã có gia đình, thầy cô, bạn bè luôn bên em trong một năm qua. Tin rằng với nghị lực, sự can đảm của em khi dám chấp nhận trượt tốt nghiệp thi lại, con đường sau này của em sẽ rất thành công vì còn khó khăn nào làm khó được em.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1