Anh chàng lên sóng truyền hình để tỏ tình với cô bạn thân và lời hứa “sẽ ôm em 200 cái mỗi ngày” bất ngờ được nhiều cư dân mạng quan tâm trở lại.
Nhiều người vẫn thường tranh luận liệu tình yêu có cần vật chất hay là “túp lều tranh hai quả tim vàng” cũng đủ bền chặt. Câu chuyện này vẫn chưa có ngã ngũ, sẵn nhân tiện gần đây cộng đồng mạng bất ngờ quan tâm lại phát ngôn của diễn viên Tuấn Dũng khi tham gia chương trình truyền hình. Cụ thể, anh chàng đã tỏ tình đến cô bạn thân là Lê Lộc thế này: "Có thể anh không mua được cho em đôi giày 20 triệu, nhưng sẽ ôm em 200 cái mỗi ngày".
(Ảnh 2sao)
Dĩ nhiên, ngụ ý của Tuấn Dũng là có thể anh không phải giàu có dư dả nhưng sẽ luôn yêu thương, bù đắp bằng tình cảm đến người yêu. Đôi giày 20 triệu như ẩn ý của giá trị vật chất, còn ôm em 200 cái là giá trị về tinh thần.
Tuy vậy, câu nói của Tuấn Dũng vẫn khiến nhiều cư dân mạng tranh luận rôm rả. Đa số bình luận cho rằng tình yêu dù cần cảm xúc nhưng vẫn phải tỉnh táo, vì ổn định về vật chất là một trong những yếu tố quyết định độ bền lâu của mối quan hệ.
“Thực tế xíu đi ạ. Em vẫn thích đôi giày 20 triệu”
“Giờ này là giờ nào rồi còn 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng nữa”
“Người trưởng thành không thích khi nghe câu này”
“Em cần anh mua đôi 2 triệu thôi cũng được, chứ ôm thì có thể không cần”...
(Ảnh Thanh Niên)
Trong lần tỏ tình đó, Tuấn Dũng không được cô bạn thân gật đầu đồng ý hẹn hò. Tuy nhiên, sau này anh chàng áp dụng chiến thuật “mưa dầm thấm lâu” và hiện đang hẹn hò với Lê Lộc. Cập nhật thêm về chuyện “không mua giày 20 triệu” của Tuấn Dũng, đó là anh chàng đã tin tưởng đưa tiền để bạn gái giữ giúp.
Thậm chí, theo lời chia sẻ của Lê Lộc, bạn trai còn cho cô nhiều thứ. "Anh cứ giữ đó, diễn xong mùa Tết hãy đưa em cất luôn một lần. Má em vui, má anh cũng yên tâm. Anh cũng chẳng lo gì, vì em cho anh còn nhiều hơn vậy mà", Lê Lộc từng tiết lộ.
Điều này chứng tỏ mối quan hệ của cặp đôi rất tốt đẹp, anh chàng không tính toán với bạn gái và chuyện mua đôi giày 20 triệu cho người yêu cũng có thể làm được nhưng quan trọng vẫn là tình cảm mà anh dành cho cô gái mình yêu thương.
(Ảnh 2sao)
(Ảnh phải Vietgiaitri)
Trong tình yêu nói riêng và nhiều điều trong cuộc sống nói chung, cân bằng vẫn là tốt nhất. Nếu đến với nhau chỉ vì trọng vật chất mà không có chữ tình chữ nghĩa thì cũng không lấy gì đảm bảo sẽ bền lâu, chung thủy một lòng với nhau. Còn nếu chỉ “một túp lều tranh” thì dù “hai trái tim vàng” có mãnh liệt cỡ nào cũng phải có lúc vỡ mộng vì cơm áo gạo tiền mà thôi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1