Đến show hẹn hò tìm người yêu nhưng lại mang tâm thế chưa sẵn sàng kết hôn và có cái nhìn hơi tiêu cực trong hôn nhân, cô gái 29 tuổi khiến nhiều khán giả bàn luận.

hình ảnh


Ảnh: Bạn muốn hẹn hò 

Chị em độc giả tại cộng đồng Yêu đương 4.0 có công nhận với tôi một điều là, thích thú yêu đương nhưng ngại kết hôn do quá yêu bản thân, áp lực tài chính, sợ ràng buộc... đang dần trở thành xu hướng của không ít người sinh trong khoảng năm 1990-2000 không? Rõ ràng là rất muốn hẹn hò, muốn có người ở cạnh quan tâm, chăm sóc đó. Thậm chí nhiều chị em còn tích cực lên show hẹn hò để tìm nửa kia luôn, nhưng mà một khi đề cập đến chuyện cưới hỏi là lại e dè ngay. Mà một khi đã mang tâm lý này, nhiều chị em lâu dần sẽ có cảm giác "lười yêu". Thậm chí là có "ác cảm" với chuyện hẹn hò dẫn đến những yêu cầu hay đòi hỏi quá cao ở đối phương để rồi vô tình lỡ mất những "mối xịn".

Cuối tuần rồi tôi có xem show "Bạn muốn hẹn hò" số 820 cũng gặp trường hợp tương tự nè mọi người!  Cụ thể nữ chính là chị Nguyễn Thoa (29 tuổi) - nhân viên bán nội thất. Chị Thoa có vẻ ngoài rất dễ thương và duyên dáng. Chia sẻ trong chương trình, chị Thoa tâm sự rằng bản thân có nhiều điểm yếu chứ điểm mạnh thì không có. Đặc biệt là chị hay quên và tính tình thì sáng nắng chiều mưa trưa thì hơi lửng lửng."Tính em hơi khó chiều nên mới ế tới giờ. Nhiều lúc em hay khùng bất chợt", chị Thoa nói. Còn về tình trường, chị từng trải qua hai mối tình khá sâu đậm. Dù có quan điểm là rất “hết mình” trong tình yêu, cụ thể chị chia sẻ là: "Khi bắt đầu một mối quan hệ em không nghĩ là sẽ quen cho vui mà phải cùng tiến đến một điều gì đó. Cho nên em sẽ là người giữ đến mức mà không thể giữ được nữa rồi mới buông” nhưng khi đứng trước "cánh cửa lớn" hôn nhân, cô gái 29 tuổi lại e dè chia sẻ:

“Em hơi khó tính về chuyện quan hệ trước hôn nhân. Nếu chưa bước vào hôn nhân thì vấn đề đó sẽ không xảy ra. Khi lập gia đình, sau giờ tan làm em không thiên về nấu cơm. Em muốn đi tập, đi nhảy, đi múa để xả stress một ngày làm việc nên vấn đề sau giờ làm phải về nấu cơm liền cho anh thì em chưa sắp xếp được. Thực ra em cũng sợ như vậy nên đang suy nghĩ việc mình có nên kết hôn không. Em thấy chị gái sau khi kết hôn không lo cho bản thân mình, chỉ lo cho con cái. Em sợ sẽ giống như vậy. Em không có ý không muốn sinh con nhưng em sợ sau khi có chồng có con em sẽ bỏ bê bản thân mình”.

Phía bên kia rào, đối tượng được ghép đôi với chị Thoa là anh thợ làm tóc thật thà có tên Văn Dũng (34 tuổi). Chia sẻ trên sóng truyền hình về nguyên nhân dẫn đến sự kết thúc của hai mối tình trước, Văn Dũng thừa nhận vào thời điểm đó do gặp khó khăn trong cuộc sống, thất bại trong công việc cho nên dẫn đến thiếu quan tâm bạn gái. Anh thợ tóc có điểm mạnh là hòa đồng, vui vẻ, thuộc tuýp người vừa cổ điển vừa hiện đại, tính hơi nghệ sĩ, giao tiếp tốt, thích nấu ăn và nhiều tài lẻ. Điểm yếu hơi nóng tính nhưng không dùng hành động.

Trước những chia sẻ của nhà gái ở trên, để tiếp thêm “niềm tin” cho chị Thoa thì anh Dũng khẳng định, tuy rất ham làm nhưng với anh làm là để hưởng thụ, rất thích đi đây đi đó. Cho nên sẽ không để công việc lúc nào cũng vây bám lấy mình. Đồng thời, anh cũng có thể là người gánh vác và chu toàn được các việc trong nhà, luôn sẵn sàng hỗ trợ người phụ nữ của mình. Trước khi đến giây phút quyết định, anh thợ tóc còn lãng mạn tặng cho nhà gái một bài hát hết sức ngọt ngào và bày tỏ chân thành thế này: "“Em rất dễ thương. Suy nghĩ của em giống anh ngày xưa, anh cũng sợ những cái đó nhưng dần cảm thấy nếu cuộc sống thiếu một người bên cạnh thì chán lắm. Đi chơi không sao, tối về buồn lắm.

Chuyện em sợ, anh đã trải qua rồi nên anh có thể giúp em khắc phục được. Còn sợ em không có thời gian chăm sóc bản thân thì anh chỉ sợ không có sức để chăm sóc. Anh là người biết làm và biết hưởng thụ nên em yên tâm vấn đề đó. Anh mong em thay đổi tư tưởng không nên nghĩ như vậy, nó sẽ làm cho em thấy mệt mỏi”.

hình ảnh


Ảnh: Bạn muốn hẹn hò

Dù mọi người thấy anh Dũng rất chân thành, dùng mọi lời nói để thuyết phục nữ chính và cả hai MC cũng nhiệt tình tác hợp, nhưng như tôi có đề cập ở trên, có lẽ "nỗi sợ" và những ám ảnh bởi vô số mặt trái đằng sau chuyện kết hôn và sinh con lớn hơn mong muốn yêu đương mà chị Thoa đã từ chối bấm nút hẹn hò. Tuy nhiên, chị vẫn dành cho nhà trai một lời hẹn về buổi cà phê sau khi quay hình nên tôi cũng hi vọng, sau buổi hẹn hò bên ngoài đó thì cô gái 29 tuổi sẽ mở lòng mình hơn để đón nhận tình cảm của bạn trai.

Với lại tôi nghĩ thế này, thay vì khăng khăng nói "không" với việc kết hôn thì chuyện mở lòng ra nhiều hơn, bình tĩnh sống, có đi mới đến, có cố gắng vun đắp mới có một đám cưới trong mơ và gia đình hạnh phúc của riêng mình. Kết hôn sinh con bản chất đâu có xấu như mọi người vẫn nghĩ, quan trọng là cách người trong cuộc vun đắp cho tình yêu và hạnh phúc của mình ra sao thôi.