Việc làm của cô gái đã vấp phải ý kiến trái chiều từ dư luận. Vui thôi đừng vui quá thật đúng với trường hợp này.
Ai cũng biết tính chất công việc của người giao hàng là cần nhanh, gọn và đặc thù nắng mưa vất vả. Người dùng đến dịch vụ giao hàng thì tiền là thứ cần phải được chuẩn bị đầu tiên để tránh làm mất thời gian của nhau. Tuy nhiên, không ít vị khách vì lý do nào đó mà gây cản trở trong quá trình làm việc của shipper, thậm chí gây mất nhiều thời gian bởi chuyện không đáng.
Mới đây có trường hợp cô gái có tên tài khoản N.L đã đăng tải đoạn clip mình thanh toán tiền hàng cho shipper. Trong clip, chị cầm một xấp tiền lẻ dày cộm gồm những mệnh giá như 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng, xếp thành chồng cao. Đợi shipper tới, cô đem ra thanh toán, chồng cô đi phía sau quay clip.
Người phụ nữ thanh toán tiền hàng bằng xấp tiền lẻ đã chuẩn bị sẵn. Ảnh chụp màn hình, Na Lỳ
Thấy xấp tiền lẻ dày cộm, anh shipper không khỏi bất ngờ, lúng túng không biết phải làm sao. Có lẽ không còn cách nào khác nên anh phải nhận chứ biết sao giờ. Đoạn clip khi đăng tải lên mạng xã hội đã vấp phải vô số ý kiến trái chiều về việc làm của cô gái. Phải chăng cô không còn tiền chẵn để trả cho shipper hay đây là trò đùa để gây sự chú ý? Dẫu biết tiền chẵn hay lẻ đều có giá trị, nhưng đưa một xấp dày cỡ 20 phân như thế này thì shipper làm sao đếm được trong khi thời gian của họ có hạn. Chưa kể họ dãi nắng dầm mưa đã mệt người, còn gây khó dễ cho họ chi nữa?
Shipper không biết phản ứng thế nào khi thấy xấp tiền lẻ. Ảnh chụp màn hình, Na Lỳ
Trong thời gian giãn cách xã hội vừa qua, một shipper cũng than thở vì giao thịt heo cho khách nhưng phải ngồi chờ khách cân đủ ký mới cho đi. Dù anh chỉ có trách nhiệm giao hàng và còn nhiều đơn phải xử lý nhưng nữ khách hàng vẫn kiên quyết giữ anh lại, ngồi cân từng mớ thịt, để ý từng gram xem có đủ như yêu cầu hay không. Shipper dù không mấy vui vẻ cũng phải ngồi lại chiều lòng nữ khách hàng kỹ tính.
Shipper chỉ được nhận tiền sau khi chị cân thịt đủ ký. Ảnh chụp màn hình, tài khoản @huynh_loi91
Về chuyện tiền lẻ thì không thể không nhắc đến trường hợp một anh chàng mang 200 triệu toàn tờ 2.000 đồng đến gửi ngân hàng. Chẳng biết anh chàng tích cóp từ bao giờ mà khi mang đến ngân hàng, dù chỉ có 200 triệu nhưng tốn hết mấy thùng carton. Anh chàng viết: “Người ta bao trọn nhà hàng, bao trọn cả bar … em bao trọn ngân hàng ngày hôm nay. Chúc các chị 1 ngày làm việc vui vẻ. Nhìn nét mặt của các chị, em nghĩ đây sẽ là 1 kỷ niệm đẹp và ám ảnh trong 1 thời gian dài”.
Chàng trai đem 3 thùng tiền lẻ đến ngân hàng. Ảnh thongtinmoi24
Người trầm trồ cũng có, người chê cũng không ít trước hành động anh chàng mang tiền lẻ đến gửi ngân hàng. Cư dân mạng cho rằng anh chàng đang làm khó nhân viên ở đây, không chỉ khiến họ mất thời gian, công sức mà trò đùa này cũng không hề vui vẻ một chút nào. Anh chàng có tiền, có khiếu hài hước nhưng đùa giỡn không đúng nơi đúng chỗ nên thành ra hơi kém duyên:
“Chắc chàng thanh niên này muốn chơi trội đây mà. Khổ thân mấy chị nhân viên ngân hàng thật, đi làm thuê mà gặp quả khách chơi khó thế chắc chết. Giả sử bây giờ mọi người đi rút tiền, rút 1 triệu được hẳn 500 tờ hai nghìn, rút 10 triệu là 5000 tờ, xem các anh chị có gào ầm lên không”, một người dùng mạng bình luận.
Nói chung, đi làm dù công việc ngoài trời hay ngồi văn phòng mát mẻ cũng đều có những khó khăn riêng. Đặc biệt là ngành dịch vụ như làm dâu trăm họ, khách có làm gì cũng phải giữ thái độ mềm mỏng, dịu dàng chớ để khách phật lòng. Họ cũng là con người, cũng có sức chịu đựng nhưng đi làm vì chén cơm manh áo nên không thể vì giận quá mất khôn mà đánh mất công việc của mình. Cũng vì vậy mà nhiều vị “thượng đế” không hiểu mà còn cố tình gây chuyện, làm khó dễ, mất thời gian và công sức của nhân viên.
Vì vậy, hãy thông cảm cho những người làm ngành dịch vụ, đừng lấy họ để làm trò đùa, câu like câu view. Làm như vậy bản thân không được gì mà còn bị người đời cười chê, đánh giá thấp nữa đấy.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1