Dù mới làm bố bỉm sữa có 3 tuần nhưng người đàn ông này đã mệt mỏi lắm rồi. Nhìn anh ngủ gục trong lúc chăm con mà vừa thương vừa buồn cười.
Có con là niềm hạnh phúc của các ông bố, bà mẹ và của cả gia đình. Không có con thì cuống cuồng tìm mọi cách để có cho bằng được. Nhưng nếu có con rồi thì sao? Là đêm ngủ không tròn giấc, ngày làm việc chẳng yên tâm vì lúc nào cũng lo nghĩ cho con. Lần đầu lên chức bố, người đàn ông sau đây đã mạnh dạn nhận mình là ông bố bỉm sữa chính hiệu bởi anh thạo việc, chuyên nghiệp và “chuyên môn” cao.
Trên mạng xã hội, anh hài hước cho biết, 20 ngày từ khi thiên thần nhỏ chào đời, ông bố trẻ chỉ quanh quẩn trong mấy việc như: Ban ngày ôm con, dọn phân, thay bỉm. Đến đêm lại thức khuya, rửa bình, pha sữa... Cuộc sống của anh quanh đi quẩn lại tất bật chăm sóc cho thiên thần nhỏ khiến anh nhận ra mình có dấu hiệu sang chấn tâm lý nhẹ.
"Biểu hiện cụ thể:
Vợ sai gì làm nấy, thỉnh thoảng có vừa làm vừa càm ràm nhưng tôi không dám nói to.
Thường lẩn thẩn làm việc vô thức theo bản năng, không cần suy nghĩ. Thấy con ngọ nguậy là vạch tã ra ngửi, thấy khóc là tự động pha sữa, thấy phân là lao đi lấy tã, khăn lau, thấy bình là vác đi rửa".
Sau 3 tuần người đàn ông này tự nhận thấy mình chính là ông bố bỉm sữa chuẩn mực và anh đã có thể truyền đạt kinh nghiệm đến hội chị em trong cơ quan:
"Chuyên gia phân tích phân trẻ em (có thể giám định phân tốt, xấu bằng mắt và mũi).
Chuyên viên điều chế nước ấm (chuyên chế các thể loại nước nóng lạnh thành ấm đảm bảo chuẩn 40 độ C để pha sữa cho con)
Thợ pha sữa bậc cao.
Công nhân rửa bình lành nghề
Vận động viên thay tã tốc độ
Nghệ nhân quấn tã nghệ thuật".
Ảnh tráI: Người chồng muốn trầm cảm sau 20 ngày vợ sinh con (Vietnamnet). Ảnh phải minh họa. ettoday
Anh chỉ mong mình làm hết tất cả những việc này để vợ yên tâm ngủ ngon. Mai này khi bé đến tuổi đi học, anh cũng mong bé sẽ không làm anh mất mặt và vào được lớp có cô giáo xinh: "Giờ đang bế con trên tay (mẹ nó đang lăn quay ra ngủ), tôi chỉ mong ước một điều là khi nó lớn đến tuổi đi học, mình đi họp phụ huynh, cô giáo nó trông xinh một chút. Thế là đủ!"
Tâm sự của người đàn ông nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý và yêu thích từ người dùng mạng. Cùng với tấm hình đăng kèm anh vừa giữ con vừa ngủ gật khiến dân tình “thả tim” không ngớt, vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.
- Hay lắm chủ thớt ơi. Xin lỗi chứ nỗi bất hạnh này thật đáng yêu. Kkk
- Đọc rồi chốt câu cuối. Chăm con đi mai mốt nhường cho suất họp phụ huynh, đảm bảo mẹ tìm cho con cô giáo xinh xuất sắc.
- Ai có ông chồng như vậy thật đáng đồng tiền bát gạo. Cuộc đời người phụ nữ chỉ mong được như vậy.
- Anh xứng đáng có thêm vài đứa con nữa, haha
Mỗi một giai đoạn trong cuộc đời, người ta có những mong muốn khác nhau về người bạn đời của mình, nam hay nữ đều như vậy. Nếu như những cô gái mới lớn mong muốn người yêu đẹp trai, body săn chắc, thần thái như soái ca... thì những cô gái 24-25 tuổi lại mong ước người yêu có việc làm ổn định, có nhà có xe... Cho đến khi đến tuổi kết hôn hay trong hôn nhân, phụ nữ sẽ mong muốn người chồng của mình biết yêu vợ thương con, thật sự trách nhiệm với gia đình.
Đàn ông không biết thương vợ con, vô tâm với gia đình thì dù anh ta đẹp trai, giàu có, sự nghiệp lừng lẫy đến mức nào cũng vô dụng. Phụ nữ vì thương mà gắn bó đời mình, không ngại hy sinh không chỉ tuổi xuân, thời gian, vóc dáng, sức khỏe để lo lắng cho anh ta và gia đình nhỏ. Nhưng nếu người đàn ông không biết trân trọng thì cô ấy sẽ tủi thân, buồn bã đến mức nào.
Hy vọng những người đàn ông khi đã lập gia đình sẽ biết yêu thương và nghĩ đến vợ con nhiều hơn chứ đừng vì bất kỳ lý do nào mà bỏ bê, đối xử tệ bạc.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1