Tự nhiên có tiền từ trên trời rơi xuống, anh chàng lao vào các cuộc ăn chơi, cá độ, kết bạn với giang hồ... cuối cùng nợ nần bủa vây, bản thân anh bị truy lùng.
Ai trong đời mà chẳng có mong muốn bản thân được sống trong điều kiện tốt, không chỉ ăn ngon mặc đẹp mà cả đời không cần vướng bận lo lắng. Cũng chính vì vậy, đa số chúng ta đều cố gắng làm việc thật chăm chỉ, làm ngày không đủ thì tranh thủ làm đêm. Song song đó, người ta còn đặt niềm tin vào những trò hên xui may rủi, cá cược, đánh bài, mua vé số,... để mong một ngày nào đó tiền sẽ từ trên trời rơi trọn vào tay.
Ảnh minh họa, Tuổi trẻ
Đổi đời nhờ tấm vé số độc đắc là điều dẫu biết là hy hữu vô cùng, nhưng nhiều người trong số chúng ta vẫn mơ tưởng. Trúng số là một chuyện nhưng dùng tiền sau khi trúng là chuyện khó hơn cả. Anh chàng Trần Đức H. (SN 1987, quê Kiên Giang) đã tay trắng lại hoàn trắng tay sau khi trúng số độc đắc. Tìm hiểu về nguyên nhân, thấy anh vừa đáng thương lại vừa đáng trách.
Xuất thân trong gia đình có ba mẹ ly dị. Em gái sống với mẹ, anh sống với ba, từ nhỏ đã khắc khổ, nghỉ học từ năm lớp 6 và ra đời sớm để kiếm tiền lo cho gia đình. Ba đi thêm bước nữa, 3 đứa em cùng cha khác mẹ ra đời, cuộc sống mẹ ghẻ con chồng nhiều buồn tủi. Sau đó anh rời quê hương lên Sài Gòn làm thuê kiếm sống nhưng vẫn không khá hơn.
Nghe đồng nghiệp trúng số 20 triệu, anh cũng ôm giấc mộng đổi đời. Sau bữa ăn trưa, trong túi còn 10 ngàn đồng lại gặp người bán vé số, anh đánh liều mua luôn. Chiều đó anh trúng giải độc đắc 125 triệu khiến cuộc đời chàng trai trẻ nở hoa.
Anh đi nhận giải, không nghe ai khuyên nhủ, anh chàng từ nhỏ đến lớn sống trong khổ cực nay cầm trên tay số tiền lớn, anh bắt đầu lao vào các cuộc ăn chơi cho thỏa những ngày vất vả. Không cho ba và em gái một đồng nào, cũng chẳng dành dụm phòng thân. H. giấu chuyện mình trúng số nhưng người ở quê biết được, họ khuyên anh gửi về cho gia đình một ít coi như “giải lộc”. Ấy vậy mà H. vẫn khư khư ôm tiền, ăn xài tự do không biết nghĩ.
Thường là vậy, khi người ta bấy lâu túng thiếu, chưa từng ăn ngon mặc đẹp thì khi có tiền, họ nghĩ đến chuyện hưởng thụ nhiều hơn là tiết kiệm chắt chiu hoặc đầu tư sinh lời. “Một đời ta ba đời nó”, cứ vậy mà chơi, tiền từ trên trời rơi xuống thì ăn xài cho đã tay. Mai này ra sao thì cứ mặc kệ tương lai.
H. lập tức nghỉ làm ở công ty ráp quạt gió. Anh thuê ngôi nhà sang trọng ở trung tâm Bình Thạnh, TP.HCM rồi hằng ngày ăn chơi trác táng trong bar pub vũ trường, kết bạn với dân “anh chị” giang hồ, nhận ông trùm thầu số làm cha nuôi, đánh bài thâu đêm, càng thua càng muốn chơi tiếp để gỡ. Anh cũng bỏ hết đồ cũ, mua đồ mới mặc, bản thân nghĩ mình là thiếu gia quyền thế. Cứ ăn chơi như vậy, 125 triệu dần đội nón ra đi, anh chàng vẫn mua vé số cầu may, bắt đầu mượn nợ khắp nơi và rơi vào cảnh túng thiếu.
Trả nhà, bị giang hồ truy lùng dọa dẫm, H. phải trốn chui trốn nhủi về nơi hẻo lánh. Ở đây, anh làm thuê để kiếm tiền trả cho chủ nợ. “Tôi chơi bời không biết điểm dừng thành ra nợ nần bao giờ chẳng hay. Bị người ta siết nợ nhưng khi đó tôi trắng tay rồi, tiền đâu mà trả họ chứ”, H. chia sẻ về sai lầm của mình.
Ảnh minh họa, Luật Việt Nam
Giờ đây, tay trắng lại hoàn trắng tay, H. chẳng những mất tiền mà còn phải ôm số nợ lớn, đêm ngủ không ngon giấc, ngày làm không ngơi tay để kiếm tiền trả lại. Sống cuộc đời chui nhủi như thế, người thân có lẽ không cười chê trách móc, nhưng anh sẽ không thể nào thanh thản trong lòng vì những gì tự gây ra quá lớn. Không làm mà chỉ giỏi phá thì đến núi tiền cũng lỡ chứ đừng nói chi 125 triệu. Bài học quá lớn trong cuộc đời mà giờ có nghĩ lại, có hối hận cũng chỉ tự làm khổ mình thôi.
Hiếm ai trúng số 2 lần trong đời cho nên đừng mong sẽ tiếp tục ăn may. Cũng chẳng có số tiền nào từ trên trời rơi xuống mà lâu bền được. Quan trọng là bản thân biết cân nhắc sử dụng tiền đó như thế nào, biết nhìn vào thực tế và kìm lại những đòi hỏi vô lý của bản thân. Không riêng gì trúng số, tiền không do mình vất vả làm ra thì sớm muộn gì cũng ra đi. Nếu bạn là người biết quản lý tài chính đúng cách thì may ra mới giữ tiền và phát sinh lợi nhuận từ chúng được.
Giàu nghèo sướng khổ là do mình, ráng phấn đấu thì trời thương và bản thân phải biết tự hài lòng.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1