Mối quan hệ “cha vợ - chàng rể” giữa Thái tử Akishino và Kei Komuro vẫn là đề tài thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm và để lại nhiều bình luận. 

Đến nay đã hơn 1 tháng kể từ ngày cựu công chúa Mako kết hôn và chấp nhận từ bỏ tất cả như tước hiệu cao quý, quyền lợi hoàng gia, cuộc sống sung sướng để cưới một anh chàng “thường dân”. 

Đặc biệt, thái độ của Thái tử Akishino - cha đẻ Mako dành cho con rể càng khiến nhiều người quan tâm. Trong tiệc sinh nhật lần thứ 56 vừa rồi, Thái tử Akishino cũng thẳng thắn trả lời những câu hỏi của truyền thông về chàng rể. Đầu tiên là cách xưng hô, ông không bao giờ gọi thẳng tên Kei Komuro mà chỉ nói tránh là “chồng của con gái”. Kế đến, ông chê trách việc Kei và Mako tổ chức họp báo sau khi kết hôn giống như “thông báo đến báo chí” chứ không như họp báo vì từ chối trả lời mọi câu hỏi trực tiếp của phóng viên. 

hình ảnh

(Ảnh Yahoo Japan)

Đây không phải lần đầu cha đẻ của cựu công chúa Mako thể hiện thái độ xa cách với chàng rể. Trước đó, ông đã có lần không hài lòng với mái tóc đuôi ngựa “nổi loạn” của Kei. Chuyện là, sau khi du học Mỹ trở về, Kei để tóc dài và gây nhiều tranh cãi, chê trách. Do đó, câu hỏi đầu tiên mà Thái tử Akishino hỏi con rể khi anh đến Hoàng cung Akasaka thăm gia đình nhà vợ đó là “Cậu đã cắt tóc rồi đấy à”. 

Theo thông tin từ tờ Jisin, một nhân viên phục vụ trong hoàng gia tiết lộ Thái tử Akishino có theo dõi tin tức về mái tóc “nổi loạn” của chàng rể và tỏ ý không hài lòng. Nguồn tin này còn cho biết thêm, cuộc gặp gỡ của Thái tử và Kei Komuro diễn ra trong không khí căng thẳng. Sau 20 phút, cha đẻ cựu công chúa Mako đã rời đi. 

Trong cuộc họp báo ngày sinh nhật, Thái tử Akishino cũng cho biết đây là cuộc gặp mặt thông thường và không có gì đặc biệt. Phần nào cũng cho thấy, thái độ của cha vợ dành cho con rể khá xa cách, thậm chí là không hoàn toàn tin tưởng Kei Komuro có thể mang đến hạnh phúc cho Mako. 

hình ảnh

Mái tóc gây tranh cải của Kei Komuro. (Ảnh Yahoo Japan)

Sau khi kết hôn, cựu công chúa đã trở về cung điện 2 lần nhưng đều không có chồng đi cùng. Truyền thông Nhật Bản cho rằng gia đình Mako muốn giữ khoảng cách và có ý không hoan nghênh Kei Komuro. 

Theo thông tin trên tờ FNN Japan dẫn lời ông Kunihiko Miyake, một nhà cựu ngoại giao: "Đó là cảm xúc phức tạp nhưng thành thật nhất của một người cha luôn muốn bảo vệ con gái mình. Kei Komuro hiện vẫn chưa lấy được sự tin tưởng tuyệt đối của Thái tử và những cảm xúc của ông Fumihito với con rể chỉ để nhằm anh hiểu rõ rằng cần làm nhiều hơn nữa để bảo vệ Mako và giành lấy tín nhiệm từ gia đình hoàng gia".

Đây cũng là điều dễ hiểu vì hiện tại công việc của Kei Komuro tại Mỹ vẫn chưa ổn định. Anh thi trượt kì thi tuyển luật sư và có nguồn tin cho rằng giá thuê nhà của hai vợ chồng tại Mỹ vượt quá mức lương của Kei Komuro. 

Trong khi đó, cựu công chúa Mako đã phải đánh đổi rất nhiều để bảo vệ tình yêu và được sống bên người yêu. Không cần là một gia đình thuộc hoàng gia, ngay cả “thường dân” cũng đều mong muốn con gái sẽ chọn được người xứng đáng và bố mẹ hoàn toàn tin tưởng vào chàng rể. 

Do vậy, tương lai Kei Komuro cần phải nỗ lực rất nhiều để tạo dựng tổ ấm và yêu thương, bù đắp cho vợ. Lúc ấy, mới mong gia đình nhà Mako có thể yên tâm và phần nào chấp nhận chàng rể “thường dân” này. 

hình ảnh

Cựu công chúa Mako kết hôn mà không được tổ chức đám cưới, lặng lẽ rời khỏi hoàng cung. (Ảnh Yahoo Japan)

hình ảnh

Còn về Thái tử Akishino, tuy ông không cho con gái được tổ chức đám cưới khi kết hôn “thường dân” nhưng tấm lòng, tình cảm của người cha dành cho con gái vẫn rất ấm áp, dịu dàng tuy đôi lúc không thể hiện bằng lời. 

Trong buổi họp báo ngày sinh nhật, Thái tử Akishino đã nhắc nhớ lại những kỷ niệm với cựu công chúa Mako. Bây giờ, tuy con gái đã rời hỏi hoàng cung, sinh sống tại Mỹ xa xôi nhưng người cha vẫn âm thầm dõi theo, chỉ mong con hạnh phúc sau bao đánh đổi để được sống với người yêu.