Mới gả con gái đi lấy chồng có 4 năm nay mà nhà tôi người đầu bạc tiễn người đầu xanh đây. Con bé mới chỉ 25 tuổi đầu thôi, xót xa quá. Trong khi các bạn vẫn đang yên ấm với chồng con thì nó thì đã nằm dưới lòng đất lạnh lẽo rồi. Tất cả cũng tại vì con tôi quá mù quáng không nghe lời bố mẹ đã chọn chồng sai lầm đấy.
Vợ chồng tôi ở quê nghèo lại đẻ tận 4 đứa. Con gái đầu từ nhỏ đi học về phải vất vả giúp bố mẹ trông các em, cơm nước nhưng nó vẫn học giỏi lắm. Dù thi đỗ đại học nhưng con bé nhất quyết không chịu nhập học.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook
“Con học hết lớp 12 là được rồi, giờ phải đi làm để còn phụ bố mẹ nuôi 3 em”.
Cứ thế, con bé cầm hồ sơ đến công ty da giày gần nhà xin việc. Hơn 1 năm sau thì thấy nó bắt đầu yêu đương với một anh chàng cách nhà 30km. Cũng đã mấy lần, con dẫn bạn trai về ra mắt nhưng tôi không thấy ưa. Tôi thấy tính thằng bé có vẻ cục súc lắm hay ghen tuông vớ vẩn nữa. Trước mặt chúng tôi mà nó cứ quát con bé xơi xơi.
Có lần vừa đưa nhau về đến cổng ngõ, tôi đã thấy 2 đứa gây lộn. Thằng đó còn vứt luôn xe máy đổ chổng kềnh trước cổng nhà và xông vào tát con gái tôi túi bụi. Chứng kiến cảnh đó, tôi bắt con bé chia tay ngay mà nó không chịu còn nhận lỗi về mình:
“Tất cả là tại con đó mẹ ạ, vì yêu con quá mà anh ghen tuông mất kiểm soát thôi. Bình thường anh hiền và chiều chuộng con lắm”.
Biết con gái mù quáng nhưng tôi cũng đành chấp nhận làm đám cưới cho nó. Song đúng như những gì tôi đã cảnh báo, lấy nhau về mà con tôi cứ dăm bữa nửa tháng lại thâm tím hết mặt mày vì bị chồng đánh. Tuy nhiên, nó toàn giấu không cho bố mẹ biết.
Nhiều lần về nhà, tôi thấy chân tay nó có vệt bầm tím, hỏi thì con bé toàn nói dối:
“Mấy hôm trước đi làm không cẩn thận nên bị ngã xe mẹ ạ. May không sao, chân tay chỉ xước chút thôi, mẹ đừng lo gì”.
Lúc thì nó kêu:
“Hôm trước vào nhà tắm không để ý nên con bị trượt chân ngã”.
3 tháng trước, một ngày bị chồng đánh nhiều quá nó mới bế con bỏ về nhà đẻ khóc lóc kể sự thật 4 năm qua sống trong địa ngục thế nào. Tôi đã gọi ngay thằng rể đến mắng 1 trận rồi. Cả nhà cũng khuyên con bé ly hôn nhưng nó cứ bảo:
“Con không muốn con trai con không có bố, không có gia đình trọn vẹn như bạn bè của nó”.
Vì thế nó lại lầm lũi theo chồng về. Song được đúng 1 tháng thì con tôi gặp nạn. Tôi nhớ như in hôm đó khi đang ngủ trưa thì thằng rể gọi điện bảo:
“Ông bà vào viện X đi, nhà con sợ không qua khỏi đâu”.
Cả nhà vội vàng lên viện theo địa chỉ con rể đưa nhưng vào đến nơi thì tất cả đã muộn. Con gái tôi đã trút hơi thở cuối cùng từ khi nào. Còn con rể sau khi để xảy ra cơ sự trên, nó đã đi đầu thú. Chính nó khai vì ghen tuông lỡ tay mà khiến vợ thiệt thân.
Tôi đưa con gái về nhà lo hậu sự bởi nhà nội nó cũng chẳng ngó ngàng tới. Cháu ngoại tôi cũng được mang về bên này để các cậu các dì chăm sóc.
Cứ nghĩ tới con gái xấu số mà tôi vừa thương vừa xót. Người cục tính ghen tuông vô lối như vậy mà nó vẫn cứ đâm đầu vào yêu để rồi giờ đây ra đi bỏ lại con nhỏ bơ vơ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1