Nhà có 3 cô con gái, ông bà dở khóc dở cười vì Tết đến con cháu la liệt khắp nhà.

Cha mẹ không muốn con gái lấy chồng xa, sợ trong những dịp lễ tết, con gái không về quê được, gia đình vắng vẻ. Đặc biệt là gia đình có nhiều con gái.


Mấy ngày nay trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh 2 vợ chồng già lầm lũi ngồi ăn cơm một mình mấy ngày Tết. Người đăng tải cho biết họ vốn dĩ có 4 đứa con gái, nhưng ngày Tết thì con gái phải về nhà chồng. Vậy là chỉ có 2 vợ chồng lủi thủi với nhau.

Bức ảnh khiến cư dân mạng tranh cãi gay gắt, vì thực ra trừ trường hợp đang ở nước ngoài, vì dịc.h bệnh không trở về nhà được, còn lại thì đều có thể sắp xếp với nhau. Chưa kể thời này chứ đâu phải thời phong kiến, con gái gả đi rồi là coi như mất con. Người có lòng thì dẫu đường xa vạn dặm, trăm công nghìn việc cũng có thể sắp xếp được, vì Tết trong năm chỉ có một dịp về chơi với bố mẹ mà thôi.

hình ảnh

Vậy mà có một ông cụ có ba cô con gái lại đang than trời vì … con gái kéo cả bầu đoàn thê tử về. Ai bảo gia đình có nhiều cô con gái là thui thủi, cô đơn lúc lễ Tết chứ, như ông cụ này thì đếm từng ngày xem khi nào … hết Tết, con cháu trả về nơi sản xuất cho đỡ nhọc.

Đoạn clip do chính một cô cháu gái đăng tải. Chẳng là Tết đến xuân về, cả nhà lại kéo về nhà ông bà ngoại ở Nghiêu Dương, Quảng Đông ăn Tết. Nói là về nhà ông bà chứ thật ra cũng chỉ tầm 15,20 cây số mà thôi. Vì 3 cô con gái đều hứa với bố mẹ là nhà chỉ có con gái nên sẽ lấy chồng ở gần bố mẹ. Vốn dĩ ông bà ngoại cô chỉ có 3 cô con gái, lúc đầu còn sợ Tết quạnh quẽ, thui thủi, ai mà có dè đâu chưa gì ông ngoại đã than rằng tiền ăn cả nhà một ngày hết 600 nhân dân tệ (khoảng 2,1 triệu đồng).

hình ảnh

Té ra là không hẹn mà gặp, năm nay cả ba chị em gái đều kéo bầu đoàn thê tử về qua ăn Tết với ngoại. Ông bà cười ngoài mặt chứ héo hon trong lòng, cô cháu gái trêu trong đoạn clip.

Cuộc sống hàng ngày của rất nhiều người là chiếc ghế sô pha chật cứng người, nhiều người nằm ôm điện thoại di động không quấy rầy nhau. Ông bà ngọai không còn chỗ để ngồi nên chỉ có thể ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ ở góc phòng khách. Căn phòng chật ních người, la liệt y như một gia đình lớn. Chưa kể các cháu nhỏ bày bừa khắp phòng, ông bà mấy ngày đầu còn vui vẻ, được vài hôm đã ôm mặt bất lực

hình ảnh

Thường thì không có ai ở nhà, nhưng lần này tất cả con cháu đều ở đây, và đông trẻ con quá, chúng có thể làm đổ mái nhà. Đình không vắng vẻ cũng buồn, nhưng ồn ào quá, đầu óc ong ong. Dẫu sao thì con gái không về nhà còn buồn hơn. Được biết, mỗi người con gái của hai ông bà đều sinh được 3 người con, như vậy gia đình nhỏ của mỗi người con gái đều có 5 người, cộng thêm hai ông bà là tổng cộng có đến 17 người.

Cũng may lúc còn trẻ ông cụ xây được nhiều đất, nhà cũng tương đối rộng, có thể chứa được rất nhiều người. Đến giờ ăn thì cũng không có cái bàn nào đủ rộng để cả nhà cùng ăn uống với nhau. Con cháu phải xếp hàng nhận phần ăn của mình rồi kiếm một góc ngồi ăn. Theo những gì cô con cháu gái kể, mấy ngày đầu về thì ông bà đãi tiệc rất to. Dần dần những bữa tiệc ấy được thay thế bằng một cái nồi to, tới bữa cứ xếp hàng múc ra tô rồi ăn cho gọn nhẹ.

hình ảnh

Đó là chưa kể lúc ông bà đưa các cháu đi siêu thị, đứa thì đòi cái này, đứa thì níu áo so bì. Ông lão nhìn cái ví trống trơn lắc đầu. Cô cháu gái cho biết ông lão tiết kiệm được khoản tiền trợ cấp trong một năm, và lũ trẻ đã tiêu sạch nó trong một kỳ nghỉ, chưa kể còn lậm vào tiền để dành năm ngoái. Khi than thở với con gái út, con gái không thông cảm còn bảo rằng đây là cái giá không cho con gái lấy chồng xa. Còn không, những ồn ào như thế này có lẽ là một gánh nặng ngọt ngào. Ông ngoại thấy ví trống cũng buồn nhưng nghe con gái nói vậy thì lại nói “Chí phải”

hình ảnh

Một số cư dân mạng nhận xét nhà con đàn cháu đống mới là phúc. Trông cả nhà thật náo nhiệt và đậm chất lễ hội. Một số cư dân mạng cho rằng không nên nấu cơm cho tốn kém mà chỉ cần mỗi ngày 3 bữa cháo thanh đạm, vừa đỡ tốn chi phí, vừa không sợ mất thời gian. Có rất nhiều người và việc nấu ăn rất phiền phức, dù ông bà ngoại yêu thương con cháu nhưng những cô con gái phải chịu trách nhiệm nấu nướng, để cha mẹ nghỉ ngơi. Nhưng có vẻ việc con cháu tụ tập đông đúc phần nào đã khiến hai ông bà trở nên bận bịu hơn, nên tuy là có rầu rĩ thật nhưng trông họ cười nhiều hơn, đong đầy hạnh phúc.