Cho mượn xe tưởng đâu được trả về nguyên vẹn, ai dè người đàn ông vô cùng tức giận vì chẳng những không được cảm ơn mà xe còn móp méo, hết xăng.

Cuộc sống này không thiếu những người mang thói sĩ diện hão. Chẳng cần biết hoàn cảnh thực sự của mình như thế nào nhưng nhất định cứ phải ăn diện, tiêu xài, ăn nói theo kiểu ta đây hơn người. Sống chung với người sĩ diện hão thì mệt mỏi, làm bạn với kiểu người này thì khác gì chuốc bực vào thân.

Mạng xã hội vừa chia sẻ trường hợp mượn xe vô cùng ức chế. Cứ nghĩ chỗ anh em quen biết, họ mở lời mượn mà không cho thì trong lòng không yên, mà cho mượn rồi thì điện thoại còn không liên lạc chứ đừng nói gì đến chuyện tình nghĩa.

Tài khoản N.Q.Đ chia sẻ: “Em xin trình bày câu chuyện thế này, em có cho người quen mượn xe đi. Em giao xe mượn đầy bình xăng và xe không bị vấn đề gì, em nói đi nhớ đổ xăng trước khi trả. 

Nghĩ chỗ anh em cũng cho mượn thì nhiệt tình đem xe qua tận nơi cũng vì gần công ty, vậy mà bạn đi 2 ngày xong về nó quăng xe cách nhà em 12km. Bắt em chạy lên lấy xe về, đã vậy xăng cạn luôn, 

Xong em kêu ra nói chuyện xác nhận xe bị vấn đề này cho rõ ràng rồi nói chuyện tìm biện pháp xử lý, vì em biết xe em có bảo hiểm nên em chấp nhận làm bảo hiểm cho bạn chịu phí. Bạn im, 3 tiếng trời gọi không nghe máy.

Đến lúc này bạn điện em kêu xe có bảo hiểm thì đi làm đi, em kêu ra hãng chứ không bảo hiểm gì nữa vì em bực lên rồi. Mượn xe không có trách nhiệm, còn bắt chạy 12km lên lấy xe về mà thấy xe bị móp là đủ bực rồi. 

Rồi bạn hẹn ngày mai giải quyết… Thế đấy, cho mượn xe là vậy. 

Buồn quá!”.

hình ảnhMượn xe làm móp méo, trả xe vô trách nhiệm, gọi không nghe máy. Ảnh Beatvn

Kèm theo bài đăng là hình ảnh chiếc xe móp méo, trầy xước và bình xăng đã cạn. Chẳng biết anh em thân thiết thế nào chứ trường hợp này là thấy không ổn rồi. Chủ xe cũng chẳng tìm được cách giải quyết với người mượn xe vì anh ta thoái thác trách nhiệm coi như không liên quan. 

Lúc cho mượn thì nguyên vẹn, xăng đổ đầy bình, đến khi trả thì nhìn chẳng khác nào vừa mới đi từ vùng chiến tranh khói lửa ra. Đã vậy còn để xe cách 12km để chủ xe tự đến lấy, cho mượn 1 lần chắc chắn không có lần 2.

hình ảnh

Lúc cho mượn tràn bình xăng, lúc trả không còn một giọt. Ảnh Beatvn

Cư dân mạng bình luận:

- Tốt nhất là không cho mượn. Mình quan điểm rõ ràng, nói không với cho mượn, lúc xảy ra việc gì chủ xe là người chịu hết!

- Người trong nhà mà mượn thì em nói luôn, gọi taxi đặt grab cho đi chứ xe thì khỏi, kể cả xe máy. Ai giận kệ, nuôi hay lo cho em được bữa nào đâu mà quan tâm. Đụng chuyện toàn rước bực bội vào người. Bởi vậy, nhìn xung quanh, toàn mối lái, người quen trong làm ăn chứ bạn bè bà con hầu như không qua lại vì sợ lắm.

- Mượn xe là bình thường nhưng mượn xe xong không đổ lại xăng, làm hỏng hoặc bắt người ta chạy xa đến lấy thì là vô trách nhiệm, vô duyên rồi.

- Rồi mai mốt có giấy báo phạt nguội chủ xe nữa thì không anh em gì hết.

- Xe nhà em cho mượn, xăng tràn trề khi trả đúng còn 1 vạch vàng, thân xe thì cà cho lõm cả vỏ, đã vậy còn nghe người kể gặp trên đường điều khiển vô lăng bằng chân. Trả xe lúc nửa đêm và không 1 lời xin lỗi.

hình ảnhẢnh trái minh họa: shuashuakan, Ảnh phải: BEATVN

Bất kể thứ gì vay mượn cũng là phiền phức, huống chi tài sản có giá trị như chiếc xe hơi. Chủ xe chắc chắn là tin tưởng lắm mới dám giao, nhưng người mượn không có chút gì là biết trân quý gìn giữ. Mượn như thế nào thì trả về nguyên trạng, đằng này lại còn làm trầy xước móp méo, hết xăng thì dù có là người hiền lành cỡ nào cũng thấy bực mình. 

Trước đây từng có nhiều trường hợp mượn xe nhưng thái độ rất lồi lõm khi trả khiến chủ xe vô cùng bức xúc nhưng không sao nói lại kiểu người vô trách nhiệm này. Cuối cùng, người chịu thiệt thòi vẫn là chủ xe, phải ngậm đắng nuốt cay mà sửa chữa tài sản của mình.

Nói chung, anh em bạn bè dù có thân thiết cũng không nên vay mượn, dính dấp đến tiền bạc, tài sản. Dù mình vô tình hay cố ý, làm hư hao tài sản của người khác thì vẫn phải đền bù thiệt hại và sứt mẻ tình cảm. Do vậy, tốt nhất vẫn là của ai nấy xài, đừng vì cả nể mà bấm bụng chuốc thiệt vào thân.