Đời này chả ai thích bị từ chối cả, trong tình yêu cũng như buôn bán hay vay mượn tiền. Có những người bị từ chối nên đâm ra tự ái, nhưng cũng có người bộc phát bực tức mà có hành động nông nổi, đơn cử như vụ việc mình sắp kể ra dưới đây là một ví dụ.
>>> Mượn tiền không trả có thể phải ngồi tù đến 20 năm: Cuối năm rồi ai còn nợ thì mau trả sớm
Theo tin em đọc được trên báo Công an TP.HCM, cáo trạng ghi nhận, Nguyễn Ngọc Tính, sinh năm 1980, ngụ ở thành phố Cần Thơ, làm công trên xà lan vận chuyển vật liệu xây dựng của anh Hà Văn Nhà, ngụ ở tỉnh Vĩnh Long. Đến ngày 12/10/2020, Tính hỏi mượn thêm anh Nhà 20 triệu đồng nhưng anh Nhà không đồng ý vì Tính còn khoản nợ 15 triệu trước đó chưa trả.
Đến 16 giờ cùng ngày, anh Nhà với Tính gặp nhau ở một quán cà phê trên địa bàn huyện Bình Tân để tính tiền công, không ngờ lúc này, Tính đã dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng, ngực và hông của anh Nhà khiến cho anh bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định tỷ lệ thương tích là 47%. Về phần Tính, vừa gây án xong, Tính trốn khỏi hiện trường.
3 ngày sau, Tính đến Công an đầu thú. Sau khi hoàn tất các thủ tục tố tụng, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên án phạt Tính 9 năm tù.
Được biết, theo quy định tại Điều 123 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, tội gi.ết người tùy theo mức độ và hậu quả của hành vi mà bị phạt tù từ 07 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc t.ử hình.
Xét thấy Tính sau khi gây án đã có hành vi ăn năn, hối cải là đến cơ quan Công an đầu thú nên mức án có phần nhẹ hơn.
Thông qua vụ việc này cũng là kinh nghiệm cho mẹ khi từ chối bất cứ điều gì từ đối phương, dẫu biết rằng thẳng thắn là tốt, nhưng không phải với đối tượng nào cũng làm như vậy. Giao tiếp để hiểu được tính cách của mỗi người mà có cách cư xử phù hợp để không làm hại đến bản thân mình và người thân xung quanh nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1