Nhiều lúc nhìn vợ tất bật chăm lo cho gia đình tôi lại thấy có chút tội lỗi, thế nhưng tôi đã yêu sâu đậm nhân tình, không phải nói bỏ là bỏ được.
Tôi với vợ cưới nhau được 9 năm cũng có 2 con nếp tẻ đủ cả. Tôi phải thừa nhận vợ kiếm tiền rất giỏi, trước lấy nhau cô ấy cũng chỉ đi làm thuê lương tháng lẹt đẹt 5 triệu không đủ ăn. Thế rồi đến khi sinh đứa thứ 2 cô ấy nghỉ việc ở nhà buôn bán.
Vợ tôi rất biết xoay sở, tính toán mới chuyển sang kinh doanh 5 năm nay nhưng giờ cô ấy có tiền mua được nhà, mua xe đẹp để đi rồi. Nhiều lần vợ bảo:
“Anh nghỉ làm phụ em chứ lương tháng ba cọc ba đồng chẳng bõ uống nước”.
"Thôi, mỗi người một nghề cho lành".
Ảnh minh họa: Nguồn Thairath.co.th
Tôi từng phải vật lộn đại học 4 năm, ra trường bố mẹ chạy cả đống tiền mới xin được công việc tôi đang làm, sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Với lại nghề của tôi nhẹ nhàng, tuy lương thấp nhưng ổn định cả đời, người khác muốn còn chẳng được, mình dại gì mà bỏ chứ.
Tôi phải công nhận từ lúc có kinh tế, nắm tài chính trong tay vợ thay đổi tính nết, chỉ coi tiền là trên hết. Lúc nào cô ấy cũng bận rộn, bỏ bê chồng con. Thậm chí vợ còn nghĩ đem tiền về cho gia đình rồi mình muốn làm gì thì làm, việc nhà cửa con cái đều bỏ tiền ra thuê hết.
Mấy năm nay vợ bận bịu, đến bữa ăn gia đình cô ấy cũng vội vàng không có thời gian. Ba bố con tôi thích ăn gì, đi chơi ở đâu cứ xin tiền vợ rồi tự mà đi. Kiếm được nên vợ không keo kiệt với chồng con, ngoài số tiền mà cô ấy gửi ngân hàng, mang ra quay vòng vốn thì luôn luôn có một khoản cho gia đình, chi tiêu thoải mái không phải suy nghĩ. Vợ tôi bảo:
“Chỉ cần anh với các con vui vẻ, không thiếu thốn là em vui rồi”.
Tuy đầy đủ tất cả nhưng đời sống vợ chồng tôi rất tẻ nhạt, cô ấy không mặn mà chuyện chăn gối, có cũng được không chẳng sao.
Và rồi tôi đã ngoại tình, người ấy rất xinh nhưng không có công việc ổn định. Từ khi qua lại với nhau, hằng tháng tôi chu cấp cho người yêu tiền sinh hoạt, thuê nhà cho cô ấy ở. Thỉnh thoảng hai đứa lại hẹn hò đi khách sạn. Tôi thấy đời mình trẻ lại như thời mới bắt đầu yêu đương, hẹn hò vậy.
Vợ không hề biết gì cả vì cô ấy quá bận rộn. Cô ấy gần như là giành toàn bộ thời gian cho việc kiếm tiền, chuyện hằng tháng tôi tiêu lạm đôi ba chục triệu với vợ là mắt muỗi, không thấm vào đâu và cô ấy hoàn toàn không kiểm soát.
Thế nên hơn 1 năm nay, tôi đem tiền vợ đi nuôi bồ mà cô ấy chẳng biết gì, nghĩ cũng thấy tội tội. Một người giỏi giang, thông minh nhưng chưa chắc đã tinh tế trong những chuyện khác.
Nói thật là nhiều lúc tôi cũng thấy làm vậy là có lỗi với vợ. Thế nhưng cuộc sống hôn nhân quá nhàm chán, có tiền mà không biết hưởng thụ cũng đâu còn ý nghĩa gì. Tôi cũng không có ý định ly hôn vì hiện tại cứ sống như thế này là thấy thoải mái và hạnh phúc lắm rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Daradaily.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1