Cô bé ngoan ngoãn và tự lập ngay từ khi còn nhỏ đã nhận được nhiều lời khen ngợi.
Một trong những “thử thách” khi nuôi con của em đó chính là cái đoạn dỗ cho con ngủ. Chẳng hiểu tại sao hai đứa nhà em đứa nào cũng bị cái tật “ngủ ngày cày đêm” khiến mẹ chúng nó đến là khổ sở. Làm đủ mọi cách vẫn chỉ đỡ chứ không hết hẳn, may mắn là lớn dần thì mấy đứa nhỏ vào giấc cũng theo cữ, dễ dàng hơn. Nếu không chắc em mất ngủ đến thân tàn ma dại thôi các mẹ ạ. Nuôi con chỉ cần con ăn ngủ tốt là mình khỏe lắm luôn rồi. Mới hôm qua có xem được đoạn video em bé gần 2 tuổi vào giường tự ngủ không mè nheo với mẹ, thương gì đâu.
Đoạn video được trích xuất từ camera sinh hoạt của gia đình, quay lại cảnh một em bé đẩy cửa phòng, lũn chũn đi về phía giường, hơi vất vả mới có thể leo lên được nhưng sau đó lại nằm ngủ ngay vô cùng ngoan ngoãn.
Bé gái buồn ngủ nhưng không khóc quấy hay đòi mẹ. Ảnh: Sohu
Được biết, bé gái này gần được 2 tuổi. Mẹ bé chia sẻ con buồn ngủ nhưng không hề quấy khóc đòi mẹ, tự vào giường dỗ dành mình ngon giấc. Chị cho biết ngay từ nhỏ đã muốn dạy con theo hướng tự lập, không dựa dẫm vào bố mẹ. Tuy mới gần 2 tuổi nhưng đứa trẻ được chăm sóc, dạy dỗ rất khoa học. Khi ngã, con tự biết đứng dậy, không đổ lỗi, đến giờ ăn tự biết ngồi vào bàn ăn riêng của mình, khi buồn ngủ, bé cũng chẳng đòi mẹ hay quấy khóc mà biết tự mình vào giường nằm. Điều này khiến nhiều phụ huynh khác phải trầm trồ khen ngợi.
Em bé tự vào giường ngủ. Ảnh: Sohu
- Em bé còn nhỏ mà tự lập quá đi, thật đáng khen
- Ôi nhìn mà phát thèm, chẳng bù cho con em mỗi lần đi ngủ đúng là như đánh trận, có khi à ơi suốt buổi mới thiu thiu được một lát, vừa đặt xuống là y như rằng lại dậy khóc ngay
- Mẹ này nuôi con làm sao mà hay thế nhỉ, bé nhà em thì cứ bám mẹ suốt thôi, ngủ cũng phải mẹ ôm trong lòng mới chịu, giờ đi đâu cũng khó, đang lo không biết mai mốt phải đi làm trở lại thì thế nào đây
- Cái tướng đi lũn chũn nhỏ xíu thấy thương thiệt luôn á, mẹ dạy con khéo quá nên bé còn nhỏ đã rất ngoan rồi
- Nhà em thì được cái trộm vía các con cũng không hay quấy, buồn ngủ ở đâu là nằm lăn ra đó ngủ thôi, chồng chuyên gia phải ôm chúng nó về phòng
- Con 2 tuổi như này thì mẹ quá khỏe luôn, ăn ngủ nhẹ nhàng khỏe khoắn, mẹ cũng có thời gian làm việc khác nữa
Có một sự thật là rất nhiều mẹ gặp phải vấn đề với giấc ngủ của con vì “đặc tính” của đa phần trẻ nhỏ là rất hay khóc quấy, đặc biệt là lệch giờ ngủ với mẹ. Con khó ngủ, ngủ ngày cày đêm vừa không tốt cho sức khỏe của bé, mà còn ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng đời sống của mẹ, khiến mẹ luôn trong tình trạng mệt mỏi, uể oải vì thiếu ngủ. Cách nuôi con của người mẹ này rất hay vì chị hướng tới việc cho con tự lập từ nhỏ, đứa trẻ được rèn giũa tính tự lập sẽ sớm trưởng thành, mạnh mẽ, không có thói quen dựa dẫm hay làm phiền người khác.
Thế mới nói, dù yêu thương con thật nhưng chính xác là bố mẹ nên buông con đúng lúc để uốn nắn trẻ nên người. Chiều chuộng, bao bọc quá mức sẽ chỉ gây ra nhiều tác hại cho cuộc sống của con về sau mà thôi. Hãy tập cho bé những thói quen tốt ngay từ khi còn nhỏ để trẻ có nền tảng phát triển vững chắc trong tương lai các mẹ nhé.

