Sao tôi ghét cay ghét đắng những người lớn nói mà không giữ lời. Đã nói bán đất đi mua ô tô cho tôi đi đối ngoại mà giờ lại ngần ngừ bảo đợi và xem lại mới ức.
Chỉ còn 2 tuần nữa là đến đám cưới của tôi. Nhưng có lẽ đến bây giờ chắc tôi phải hủy hôn thôi mọi người ạ. Cô dâu tương lai và cả nhà cô ấy chắc sẽ sốc lắm. Song tôi mặc kệ tất cả. Tôi phải một lần cứng rắn cho họ biết thế nào là lễ độ. Không lại tưởng tôi nói chơi để bố mẹ vợ tương lai cũng nhờn mặt với thằng rể này.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vợ sắp cưới chỉ kém tôi 4 tuổi. Cô ấy tuy không có hình thức nổi bật nhưng cũng rất ưa nhìn. Cô ấy cũng đang có công việc ổn định trong một công ty dược ở Hà Nội dù lương tháng chưa cao. Còn tôi đang làm nhân viên kinh doanh một công ty truyền thông. Vì có duyên ăn nói nên thu nhập của tôi cũng được lắm. Không tháng nào tôi không thu về khoảng 30 triệu đồng.
Trước khi gặp vợ, tôi cũng yêu đương với rất nhiều cô gái. Nhưng vì chưa tìm được người phù hợp nên tôi chưa chốt. Bởi người thì có nhan sắc nhưng não ngắn quá. Người thì chỉ là gái tỉnh lẻ, gia cảnh bình thường, lấy về chỉ nặng gánh với nhà ngoại. Cô thì giàu có nhưng lại kiêu ngạo, bắt tôi phải phục tùng....
Mãi cho đến khi tôi gặp em thì mới thấy rất phù hợp. Ngoài là con gái Hà Nội, có công ăn việc làm ổn định, gia đình em cũng rất có của ăn của để. Lấy em tôi chỉ có lợi vì chẳng nặng gánh về vợ cũng như gia đình vợ. Chưa kể, bố mẹ em khi đã coi tôi là chàng rể tương lai thường hứa hẹn rằng:
“Khi hai đứa gần lấy nhau, bố mẹ sẽ bán mảnh đất 30m2 cho con rể 1,2 tỷ để mua chiếc ô tô cho tiện ngoại giao khi đi làm”.
Thấy mọi chuyện thuận lợi, tôi với vợ sắp cưới đẩy nhanh đám cưới. Những tưởng đến gần ngày cưới, bố mẹ vợ tương lai sẽ cho tôi 1,2 tỷ như đã hứa. Song mới đây, họ lại bảo rằng đất chưa bán được vì dịch Covid làm trầm lắng thị trường bất động sản. Mảnh ấy lại có vị trí không đẹp nên ít khách hỏi mua. Do đó, vẫn sẽ chưa thể cho con rể tiền để mua xe trước đám cưới được.
Tôi nghe mà lộn mề. Đúng là bố mẹ vợ chỉ giỏi đưa ra lý do lý trấu và giỏi tính toán với thằng con rể này thôi. Chắc họ còn chắc lép, tôi chưa phải con rể thực sự đây mà. Đến cái xe có 1,2 tỷ còn không cho tiền mua thì tôi mong chờ gì căn chung cư họ hứa mua cho sau khi chúng tôi kết hôn chứ.
Vì thế hôm qua, sau khi cỗ bàn 2 bên đã đặt mời khách và cũng đã phát thiệp đi các nơi mời mọc, tôi vẫn quyết định hủy hôn với cô vợ sắp cưới của mình:
“Chỉ còn 2 tuần nữa là đám cưới rồi mà bố mẹ em mãi vẫn chưa thực hiện lời hứa mua ô tô cho anh đi. Vì thế mình chia tay đi”
“Chuyện bố hứa mua ô tô thì có ảnh hưởng gì đến chuyện chia tay của chúng mình”
“Sao lại không chứ? Bố cô không giữ lời với tôi thì làm sao tôi có ô tô đi ngoại giao trước cưới chứ. Hơn nữa, bố cô người lớn mà nuốt lời như vậy không coi thằng này ra cái gì”
“Giờ chúng ta chia tay đi và ngừng đám cưới này lại. Cô tự lo cuộc đời của mình đi”.
“Anh nói thế sao được, tôi với anh đã đi đăng ký kết hôn, chụp hết ảnh cưới rồi, cỗ bàn cũng chuẩn bị hết mà giờ anh nói hủy hôn là hủy hôn sao”.
“Mặc kệ cô, ai bảo nhà cô không chịu bán đất để mua ô tô cho tôi”
Đấy, tôi đã nói rõ ràng như thế rồi mà vợ sắp cưới vẫn níu kéo. Rồi không níu kéo được thì cô ta quay ra nguyền rủa tôi là thằng “Đàn ông sức dài vai rộng, không làm mà muốn có ăn”. Rồi còn nói tôi: “Tư tưởng làm “chạn vương” hả. Làm ơn sống cho ra mặt thằng đàn ông coi”.
Quyết định hủy hôn xong mà giờ tôi càng nghĩ càng thấy hả hê. Giờ này nhà vợ và cô vợ sắp cưới của tôi đang nhốn nháo lên để báo hủy cưới với khách mời. Chắc chắn họ sẽ cười vào mặt cái nhà tiếc của, nói không giữ lời với người khác. Đúng là quả báo đến sớm với nhà cô ta mà.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1