Nghĩ mà bực mình thật mọi người ạ. Vợ tôi sinh ra trong gia đình giàu có. Bố mẹ vợ tôi là những tay buôn đất có tiếng ở khu vực. Thành ra khi cưới nhau, đúng là tôi nghĩ mình cũng sẽ được hưởng chút ít từ phía nhà vợ. 

Cưới nhau xong thì vợ chồng tôi ra ở riêng. Lúc đầu tôi cứ nói là sẽ thuê nhà ở để xem ý bố mẹ vợ thế nào. Ông bà nhiều đất lắm nhà thế, chẳng lẽ không cho con gái được một chỗ hay sao? Thế mà bố vợ tôi cũng chắc tính lắm. Ông hỏi tôi tiết kiệm được bao nhiêu rồi, tôi bảo 1 tỷ. Lúc đó ông mới chậm rãi nói:

“Vậy thì 2 đứa tìm căn nhà nào tài chính khoảng 2 tỷ đi. Bố cho một nửa cộng với một nửa anh đang có nữa là đủ”.

Sau đó thì chúng tôi mua được nhà với giá đó và bố vợ cũng cho ngần ấy tiền thật. Nhưng nói chung là tôi vẫn không phục. Bởi 2 tỷ thì có nhằm nhò gì so với bố vợ tôi đâu. Sao ông không cho hết, số còn lại thì cho chúng tôi làm vốn? Đằng này bỏ ra có 1 tỷ. Vậy mà ông cũng nâng lên đặt xuống mãi.

Bố vợ bán đất được 3 tỷ chỉ chia cho con trai, tôi cấm luôn con gái ông về nhà ngoại

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com

Tết nhất tôi cũng không biết bố vợ cho các cháu nội thế nào. Chứ riêng con tôi thì chỉ được 2 triệu. Mang tiếng ông bà có tiền, các cháu được mừng nhõi 2 triệu thì ăn nhằm gì. Đấy, tôi cũng bực nên nói với vợ là từ sau cứ đi Tết vừa vừa thôi. Bố mẹ có cho lại các cháu đâu mà năm nào cũng đi quà lớn quà bé. Vậy mà vợ tôi vẫn bênh bố mẹ, cô ấy cứ nói:

“Sao anh lại quan trọng vấn đề tiền bạc thế nhỉ? Em thấy chuyện đấy bình thường mà. Đầu năm ông bà lì xì lấy may, bao nhiêu mà chẳng được. Bố mẹ anh cho cháu 500 nghìn thì chẳng nói”.

Đúng là vô lý. Bố mẹ tôi khó khăn, 500 nghìn là lớn lắm rồi, làm sao mà so với nhà vợ được? Nhưng tôi bực nhất vẫn là chuyện này mọi người ạ. Đợt vừa rồi ông già vợ bán mảnh đất nghe đâu được 5 tỷ. Trước đó có bảo bán để cho 2 ông anh vợ trả nợ làm ăn. Tôi thì nghĩ trong bụng là nhà có 3 anh em, chẳng lẽ ông chia cho 2 người con trai mà vợ chồng tôi không có phần? 

Thế mà cuối cùng, bố vợ chẳng cho nhà tôi xu nào thật. Bình thường tôi không khoe mình lắm tiền nhiều của nên ông phải biết là chúng tôi cũng khó khăn chứ. Bây giờ bán đất chia cho con trai, con gái lại không được gì thì đúng là phân biệt đối xử quá rồi. Hôm ấy về nhà, tôi bảo thẳng với vợ:

“Từ nay cấm em về nhà ngoại. Cứ suốt ngày chạy về đó làm cái gì, ông bà bán đất cũng có chia cho mình ít nào đâu”.

Vợ tôi cong cảy cãi lại. Thế là hai vợ chồng giận nhau. Tất nhiên là tôi chẳng trách vợ, vì suy cho cùng thì cô ấy phải bênh bố mẹ ruột của mình. Chỉ là nghĩ đến cách sống của bố vợ mà tôi thấy buồn quá. Bao lâu nay nhà có việc gì, tôi thân làm rể nhưng cứ phải chạy qua chạy lại. Từ nay đừng hòng có mặt tôi nữa. Muốn thì đi mà gọi 2 ông con trai của ông bà về hầu. 

hình ảnh