Bọn em lấy nhau cũng được gần chục năm rồi. Trước chồng em biếu bố vợ vài trăm nghìn mua thuốc còn tiếc vậy mà giờ tự nhiên chăm chỉ về thăm ông. Hoá ra có nguyên nhân cả.

Hồi mới yêu anh ấy cũng ga lăng lắm, lúc nào kiếm được tiền là đưa em đi chơi, ăn uống tẹt ga, thỉnh thoảng còn bao bồ đi du lịch. Nghĩ anh thoáng tính, đàn ông nên em đồng ý cưới.

Lấy nhau về chồng em vẫn ham chơi, không bỏ được cái tính tiêu tiền không tiếc tay. Làm được bao nhiêu anh đều nghĩ cách tiêu cho bằng hết. Lương gần 20 triệu nhưng tháng đưa vợ có 3 triệu.

“Đấy anh góp từng này, còn đâu em lo tất nhé”.

Chồng em sống vô tâm. Mọi chuyện chăm sóc con cái, đối nội đối ngoại bỏ mặc vợ gánh vác tất.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Mấy năm trước chồng em rất ghét nhà ngoại, cách nhau có 40 cây số nhưng anh lười lên thăm ông bà. Lần nào em rủ về chơi anh đều từ chối:

“Có gì hay ho đâu.

“Thì về chơi với bố mẹ là chính, chứ cứ phải có gì mới được à”.

Thế nên mọi khi toàn em với con về, còn chồng tranh thủ đi chơi, nhậu nhẹt đàn đúm với bạn bè. Chưa bao giờ thấy chồng em mua biếu ông bà ngoại được cái gì dù bé bằng móng tay. Tết nhất thấy vợ mua quà anh toàn cằn nhằn:

“Ngoại quan trọng gì mà em cứ phải lo”.

“Ơ thế thế ông bà ngoại không phải là bố mẹ em à”.

Chồng tính toán từng xu nên mỗi lần bên đó có việc gì em đều giấu giếm giúp đỡ chứ hỏi chồng rách việc. Rồi mấy năm trước bà ngoại mất chỉ còn ông một mình thui thủi. Chị gái em thì lấy chồng xa cũng ít về nên chủ yếu là em đi qua đi lại thăm nom ông là chính. 

Mấy lần bố vợ ốm lên trên này nằm viện cả tháng trời con rể không hỏi han được câu. Hôm cùng em vào thăm còn dặn đi dặn lại:

“Mua cân cam vắt nước cho ông uống được rồi, lúc nào cũng biếu tiền thì lấy đâu ra”.

Lúc trước ki bo với nhà vợ vậy nhưng đợt này tự nhiên chồng em tử tế lắm. Cuối tuần nào chồng cũng rủ vợ đưa con lên ngoại chơi lại còn mua quà này quà kia biếu nữa làm em cảm động rớt nước mắt. Lúc đầu em lại cứ tưởng lão thay đổi thái độ, thương ông sống 1 mình lại ốm đau bệnh tật, .

Thế nhưng hôm em nghe lão nói chuyện to nhỏ với mẹ chồng:

“Ông già vợ dạo này yếu lắm rồi mẹ ạ. Nhà có 2 con gái, mình cũng phải chăm sóc ông tử tế tí xem có được căn nhà không. Chỗ đấy đất đang lên giá, khoảng 3 tỷ chứ ít đâu”.

Nghe chồng nói mà em uất nghẹn, hoá ra lão cũng chẳng tốt đẹp gì. Mấy năm trước không coi trọng bố vợ giờ tự nhiên sốt sắng là có ý đồ cả.

Em bảo bố nếu có chia đất cát nhà cửa thì chỉ cho mình con gái đứng tên thôi, còn chồng thì đừng có mơ được hưởng ké, xem lão trắng mắt ra không.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com