Câu chuyện dạy con học chưa bao giờ có hồi kết, bố mẹ không nội thương thì cũng ngoại thương.
Bình thường thì người ta “cười sái quai hàm”, nhưng ít nhất cũng đau trong vui vẻ. Đằng này bố trẹo quai hàm khi dạy con làm bài tập thì đúng là đắng lòng, vừa đau vừa hờn. Bởi các mẹ than cấm có sai, muốn biết thế nào là bế tắc thì cứ thử kèm trẻ con học.
Ảnh: sohu
Dường như các bố không có duyên trong việc dạy con học hay sao mà liên tục gặp “xui” khi kèm con làm bài tập. Có ông bố dạy con không hiểu tức mình kiểu gì, đập tay xuống bàn cuối cùng đi gặp bác sĩ bó bột.
Gần đây nhất thì có ông bố kèm con học toán, con bé cứ một mực bảo phép tính 800 – 700 = 900. Ông bố nói mãi không được, bất lực ra giữa đường nằm mặc kệ xe cộ, chỉ muốn buông xuôi cho xong.
Rồi bây giờ đến lượt ông bố trẹo quai hàm khi dạy con, thật sự thấy tội nghiệp các bố ghê luôn. Người mẹ kể lại là hôm đó bố dạy con gái làm bài tập toán, rõ ràng giảng đi giảng lại rất nhiều lần nhưng con vẫn cứ không hiểu.
Một điều khiến ông bố càng tức giận hơn là con gái không chịu tập trung, cứ xoay bên trái, quay bên phải. Cảm giác lời bố nói nó chạy từ tai này sang tai kia rồi bay đâu mất. Bố giảng khô cả họng, cạn cả lời mà hỏi hiểu không, con vẫn đáp “không”, làm bài tập vẫn sai.
Ảnh: sohu
Giận quá mất khôn, bố bắt đầu la mắng con gái, càng mắng càng hăng, giận đến mức mắng con mà líu cả lưỡi. Tức đến run người, răng va lộp cộp, cố gắng kiềm chế, chỉ mắng chứ không dám động tay động chân.
Rồi chuyện gì cần đến cũng đến, bố bị trẹo cả quai hàm vì mắng con, miệng không ngậm lại được. Mẹ vội vàng đưa bố đi bệnh viện, kết quả là phải đeo nẹp vải cố định khớp hàm.
May mắn là sau đó ông bố đã đỡ đau và có thể ăn uống, nói chuyện lại bình thường. Bố than thở đã tốn tiền cho con đi học, giờ còn tốn tiền cho bác sĩ vì kèm nó học, làm bố khổ quá mà. Vợ nghe chồng nói chỉ biết cười bò, thấy ổng đau thì tội thật nhưng nhìn mặt cứ tức cười.
Ảnh: sohu
Đúng là một câu chuyện dở khóc dở cười, nhiều người chưa từng kèm con học lại cứ bảo bố mẹ cứ làm quá lên. Ai có con đi rồi biết, kèm con học là cả một sự kiên nhẫn và kiềm chế khủng khiếp.
Nói đến khô cả họng, chỉ có một phép tính mà dạy đi dạy lại chục lần vẫn làm sai, con thì cứ lơ mơ không tập trung, hỏi ai không nóng. Có nhiều phụ huynh cũng khai thiệt là ở nhà chỉ có mẹ dạy con học thôi. Nguyên nhân là đa số các bố nóng tính, dạy được tí là gầm gừ, con thì quéo quắt vì sợ, cuối cùng bật khóc thế là hết học hành gì.
Có mẹ than thở nghe mà thương, vì chồng nóng tính hay quát nên con không chịu học với bố. Chị đành vác cái bụng bầu ngồi kèm 2 đứa con học cả đêm chứ chẳng biết làm sao. Đang lo tới lúc sinh con, không biết ai dạy cho mấy đứa nhỏ.
Ảnh chụp màn hình
Dạy con học thật sự khó, nhất là các bé lớp 1, lớp 2, cho nên ai thấu hiểu thì chia sẻ, ai chưa từng trải thì đừng vội buông lời cay đắng. Riêng với ông bố dạy con làm bài tập đến nỗi bị trẹo quai hàm hy vọng sẽ rút kinh nghiệm, bình tĩnh hơn khi dạy con để không tốn tiền cho bác sĩ nữa.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1