Những ngày qua, câu chuyện của chị L.T.H.Tr (34 tuổi, quê Bình Thuận, ngụ quận Tân Phú) bỏ nghề kế toán đi làm công nhân lương 14 triệu đồng/tháng được chia sẻ mạnh mẽ trên các diễn đàn việc làm ở TP. HCM.
"Năm 2013 em ra trường rồi xin vào công ty pha chế sơn với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Năm 2015 thì họ tăng lương lên 6 triệu đồng và hiện nay là 8 triệu đồng/tháng. Trước khi ly hôn, em còn có thể dùng tiền của chồng nên thấy cũng tạm đủ nhưng giờ một mình nuôi 2 con thì lương 8 triệu thực sự không đủ chi phí sinh hoạt", chị Tr. kể.
Chia sẻ của chị Tr. nhận nhiều tranh luận trái chiều (Ảnh: Dân Trí)
Dù mức lương không cao nhưng công việc của chị Tr. khá nặng nề. Chị phải lo tất cả mọi hoạt động kế toán của 3 kho sơn và 8 cửa hàng bán sơn ở TP. HCM. Thời gian trên hợp đồng làm việc chỉ 8 tiếng/ngày nhưng hầu như ngày nào chị Tr. cũng phải mang việc về nhà làm đến nửa đêm.
"Cả công ty chỉ có một mình tôi là kế toán, tôi phải làm tất cả công việc liên quan đến thu, chi, phiếu chi tiền, phiếu nhập, xuất kho, hóa đơn bán hàng, kiểm soát chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán, báo cáo hàng ngày.
Thực sự từ sáng đến đêm chỉ tập trung vào máy tính, rà soát từng con số khiến tôi thường xuyên bị rối loạn tiền đình. Thậm chí, có lúc sếp còn la mắng, tạo áp lực khiến tôi mất ngủ triền miên", nữ kế toán 34 tuổi tâm sự.
Sau khi "không thể chịu nổi" công việc quá nhiều áp lực, thu nhập không tương xứng, chị Tr. đã lên diễn đàn việc làm chia sẻ. Thông qua diễn đàn, chị được giới thiệu đi làm công nhân đóng gói hàng, vận chuyển hàng với mức lương 14 triệu đồng/tháng.
Dự kiến, đầu tháng 12 chị Tr. sẽ làm việc tại chỗ mới. Câu chuyện của chị nhận được nhiều phản hồi tích cực. Tuy vậy cũng không ít người cho rằng: "Có học thức mà đi làm công nhân thì... vứt". Hoặc có người khuyên chị nên chuyển đổi công việc sớm hơn để tránh "tiền mất tật mang".
Nhiều công nhân có mức thu nhập cao hơn "dân văn phòng" (Ảnh: Dân Trí)
Thời bây giờ, giới trẻ thường hay nói với nhau rằng, nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề. Và thực tế đã chứng minh, rất nhiều bạn đi học một đằng, ra đời làm một nẻo. Cũng giống như câu chuyện của chị Tr., bản thân chị được ăn học đàng hoàng và muốn gắn bó dài lâu với nghề kế toán, nhưng điều kiện gia đình tại thời điểm này, không cho phép.
Trên mạng, nhiều người chê chị chọn sai nghề, sau này sẽ hối hận vì công nhân cực khổ trăm bề, đã thế không được đánh giá cao và không có thăng tiến trong công việc. Nhưng chỉ những ai từng làm mẹ đơn thân mới hiểu, vì con, phụ nữ sẵn sàng lao vào dầu sôi biển lửa, chỉ cần kiếm tiền chân chính, từ bỏ ước mơ, từ bỏ “địa vị” cũng chẳng sá gì.
Thế nên, hãy cảm thông chứ đừng trách móc chị. Bởi nếu giờ không chuyển nghề, lương bổng cứ mãi 8 triệu thì lấy gì nuôi 3 mẹ con giữa chốn thị thành. Đến lúc con chị đói ăn, thất học... thì cộng đồng mạng có chìa tay ra giúp không, hay họ chỉ biết phán xét.
Vậy mới nói, phụ nữ cứ mạnh mẽ đi theo con đường mà mình đã chọn. Chưa kể, tư duy, quan điểm của xã hội đã tiến bộ rất nhiều. Miệng đời hay hàng xóm vẫn bảo, nếu biết trước đi làm công nhân thì học Đại học làm gì cho phí tiền cha mẹ.
Thật ra, người có học đi làm công nhân khác với những thành phần lông bông đi làm công nhân. Người có học sẽ có chí tiến thủ, họ có thể đi làm để lấy kinh nghiệm, hoặc trong quá trình làm nỗ lực phấn đấu lên chức quản lý hoặc cấp cao hơn, hoặc có thể công việc chỉ là tạm thời, tích lũy đủ năng lực sẽ thay thế bằng việc khác. Nghĩa là họ luôn lo lắng cho tương lai của mình.
Hình minh họa (Ảnh: 163.com/jbjob.com)
Còn mấy bạn trẻ lông bông, chán đời đi làm công nhân là tìm việc cho có, sống đời an phận. Dù được chỉ dạy cũng không hứng thú mà vươn lên. Với họ, hàng tháng nhận đủ lương để nuôi mình và nuôi gia đình, thế là mãn nguyện.
Suy cho cùng, việc học cao không đồng nghĩa với tương lai tốt, nó chỉ giúp con đường của bạn bớt chông gai. Muốn cải thiện cuộc sống, muốn hơn người thì phải nỗ lực, xuất phát điểm không quan trọng bằng việc cán đích. Ai bản lĩnh hơn sẽ là người chiến thắng.
Thật ra, việc bỏ nghề kế toán hay bất kể nghề nào không phù hợp để đi làm công việc mới là điều hoàn toàn bình thường. Nếu làm công nhân mà có thể kiếm đủ thu nhập cho gia đình thì lựa chọn này cũng là hợp lý. Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng nên cứ lựa chọn sao cho phù hợp. Công việc nào cũng đáng được trân trọng nếu giúp ích cho gia đình và xã hội.
Nguồn: Dân Trí


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1