Bằng cách nào đó, đứa bé mới biết đi có thể vượt qua ngọn lửa để đến chỗ cha mẹ mình. Đó thực sự là điều kỳ diệu.
Trẻ con có những sức mạnh phi thường mà chúng ta không bao giờ biết được đâu các mẹ. Như hồi trước em có xem clip một bà mẹ đang đứng loay hoay trong bếp, tự dưng đứa con mới 8 tháng đang chơi ở phòng khách cứ khóc váng lên. Mẹ vừa bước ra xem con thì bình ga trong bếp nổ, đứa trẻ cứu mạng mẹ bằng tiếng khóc của mình. Nếu mẹ đứng đó thể nào cũng không sống nổi.
Mới đây, em đọc trên ACB thì một đứa trẻ mới biết đi ở Mỹ đã được gọi là anh hùng sau khi cảnh báo với cha mẹ rằng ngôi nhà của họ ở Texas đang bốc cháy.
Vợ chồng anh chị Nathan và Kayla Dahl đang ngủ trong phòng ngủ của họ thì giật mình bởi cậu con trai 2 tuổi Brandon, hai tuổi, đến và vỗ vào chân mẹ. Chị Kayla nghĩ rằng con trai muốn thay đổ, đó là lý do cậu bé hay thức giấc nửa đêm. Nhưng cậu bé cứ bập bẹ mãi những từ ngữ rời rạc, cho đến khi bố mẹ cậu hốt hoảng nhận ra là có chuyện trong nhà mình.
“Nó cứ nói mẹ ơi, nóng, nóng và tôi quay lại. Tất cả những gì tôi thấy là ngọn lửa ở ngưỡng cửa”. Lửa đã cháy lan đến phòng khách, phòng ngủ, khoảng 2/3 căn nhà, và lúc ấy là nửa đêm.
Lý do vợ chồng Kayla không ngửi thấy mùi khói là vì họ đang hồi phục sau khi mắc cô Vít. Họ đều bị mất khứu giác và vị giác, một triệu chứng phổ biến của virus. Tối hôm ấy, Brandon không ngủ chung với các anh, mà nằm tại phòng khách thông với phòng ngủ của bố mẹ để tiện chăm sóc. Khoảng 4h30 sáng, cậu bé cứu mạng bố mẹ thoát khỏi phòng khách đang bốc cháy để thông báo với Kayla và Nathan về vụ hỏa hoạn.
“Bằng cách nào đó, con trai tôi có thể di chuyển từ phòng khách gần như bị nhấn chìm trong biển lửa đến phòng của tôi. Quả là phép màu của Chúa”, người mẹ nói.
Gia đình bảy người của họ, bao gồm cả Brandon, đã nhanh chóng thoát khỏi đám cháy chỉ với bộ quần áo trên người. Tất cả đều bị thiêu cháy ra tro, không thứ gì còn nguyên vẹn. Cứ nghĩ nếu cậu bé không đánh thức bố mẹ thì chuyện tồi tệ đã xảy ra.
“Con trai tôi đã cứu cả gia đình chúng tôi, nó là người hùng nhỏ bé của mẹ”, tuy buồn bã vì cả nhà đều cháy hết nhưng người mẹ 28 tuổi không giấu giếm sự tự hào dành cho con trai mình. Họ tin rằng ngọn lửa bắt đầu từ phòng khách và máy dò khói chưa đầy một năm tuổi của họ vẫn im lặng, mặc dù ngôi nhà ngập trong khói. Hai người lớn mất mùi cộng với máy báo cháy hoàn toàn không biết nhà họ đang cháy lớn.
Kayla lấy điện thoại di động để gọi 911 và chạy ra khỏi nhà trong khi Nathan, một lính cứu hỏa tình nguyện, đưa bọn trẻ đến nơi an toàn, Washington Post đưa tin. Không có đứa trẻ nào bị thương, ngôi nhà mà gia đình đã sống trong sáu năm đã hoàn toàn bị san bằng. Gia đình hiện đang sống trong một ngôi nhà cho thuê và một người bạn của gia đình đã thành lập GoFundMe để giúp họ trở lại bình thường.
“Mọi thứ đã biến mất. Chúng tôi bị mất nhà, mất xe, giấy tờ, máy giặt, nồi cơm điện. Mọi thứ bên trong ngôi nhà. Nhưng Brandon đã cứu chúng tôi. Tôi nghĩ rằng đã được bao bọc trong vòng tay của Chúa để đảm bảo rằng cả gia đình chúng tôi có thể ra ngoài ”.
Mặc dù buồn bã khi tất cả tài sản gia đình đều tiêu tán, gia đình vẫn vô cùng tự hào về người hùng cứu mạng cả nhà. Họ đang lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho Brandon, đánh dấu hành động dũng cảm và lanh trí của cậu nhóc 2 tuổi. Bố cậu bé đã dạy các con một số thứ về an toàn trong nhà, đó là lý do Brandon tìm bố mẹ khi cảm thấy gia đình mình đang bị đe dọa.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1