Không biết các chị thế nào chứ riêng em, một khi chồng đã phản bội thì yêu mấy cũng không thiết giữ, cay mấy cũng không thèm ghen tuông. Bởi em luôn xác định, chồng đã lên giường với người đàn bà khác, có cho em cũng không thèm dùng lại. Trên đời này cái gì cũng có thể dùng chung, riêng chồng thì nhất định không các chị ạ.
Em là đứa quan điểm rất rõ ràng, yêu là em hết lòng chăm lo, vun vén cho tổ ấm, sẵn sàng hi sinh bản thân. Chẳng thế mà sau cưới để chồng yên tâm công tác, em quyết định lui lại làm hậu phương, sinh con đẻ cái, một mình chăm con, lo cho bố mẹ già đều ngoài 70 tuổi. Bản thân em có rất nhiều cơ hội thăng tiến nhưng vì muốn dành thời gian lo cho gia đình nên em từ chối hết.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chồng em thì lương lậu chẳng cao gì đâu, cũng gọi là đủ sống thôi. Để có thêm thu nhập em phải nhận việc làm đêm nghĩ đợi ngày chồng phát triển được rồi cuộc sống sẽ đỡ vất vả.
Một mình tần tảo làm thay phần chồng như thế nhưng chưa bao giờ em kêu khổ. Trong lòng em chỉ mong có 1 điều rằng chồng có thể nhìn thấy những vất vả của vợ để biết trân trọng, thương yêu và có trách nhiệm với gia đình hơn. Vậy nhưng ngược lại, thực tế cuộc đời này phũ phàng lắm các chị ạ, mình cho thì nhiều chứ chưa chắc nhận lại được bao nhiêu. Thậm chí em đây cho trái ngọt, cuối cùng chồng gửi lại cho quả đắng, nghĩ mà cay.
Cũng là tại em tin chồng quá hóa mù quáng, anh ta suốt ngày đi sớm về muộn nói bận công bận việc em cũng tin, thậm chí ra sức chăm lo, bồi bổ sợ chồng mất sức. Vậy mà đùng 1 cái có người đàn bà lớn hơn em gần chục tuổi tìm tới tự xưng là bồ của chồng, em mới ngã ngửa biết mình bị lừa. Chị ta tự đắc giới thiệu:
“Chị với chồng em qua lại cũng đã lâu. Vì còn lăn tăn thấy có lỗi với mẹ con em nên anh ấy chưa dứt khoát đến với chị”.
Chị ta tuy lớn tuổi nhưng nhìn là biết có tiền vì trên người chị ta diện toàn đồ hiệu. Một người như chị ta đương nhiên không đi tay không, sau màn giới thiệu sốc ngất ấy, chị ta còn cho em xem 1 đống ảnh cả clip mây mưa giường chiếu của 2 người bọn họ.
Những gì nhìn thấy làm em choáng lắm, chị ta cười bảo:
“Thôi em ạ, cùng là phụ nữ với nhau chị khuyên thật, đàn ông đã hết tình với mình rồi có níu kéo cũng chẳng đến đâu, tốt nhất buông tay cho khỏi vướng bận. Hôm nay chị tới đây là để thương lượng với em, nếu em đồng ý chị sẽ chuyển khoản cho em 2 tỷ với điều kiện ngay lập tức ly hôn với anh Khang để anh ấy tự do tới với chị”.
Chị ta phân tích đầu đuôi rằng chồng em đã si mê chị ta rồi, trước sau cũng ly hôn vợ. Em ngoan cố sẽ chẳng được gì. Lúc đó em còn choáng nên chưa biết ứng xử ra sao. Chị ta về, em gọi thẳng chồng ra chất vấn. Anh ta đã lập tức khai sạch nhưng van xin:
“Em tha thứ cho anh… Anh không muốn bỏ vợ”.
Em cười khẩy:
“Thôi khỏi van xin, nếu yêu thương tôi anh đã không lên giường với người đàn bà đáng tuổi chị mình như thế. Chị ta trả giá cho tôi 2 tỷ để bán anh, tôi đồng ý rồi vì giá đó là quá hời cho 1 gã chồng phản bội. Về với chị ta nhớ trung thành nhé… chị ta đã bỏ cả đống tiền để mua anh đó”.
Vậy là em ly hôn và ôm 2 tỷ. Không có tiền mới đói chứ không có chồng cũng chẳng sao các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

