Chồng là mối tình đầu của em. Hai đứa yêu gần chục năm mới cưới, cứ nghĩ kết hôn là cái kết viên mãn cho 1 tình yêu đẹp, vậy mà cuối cùng em vẫn phải mang đầy vết thương lòng.

 Cưới được hơn năm em cũng dính bầu mà chỉ được 3 tháng là sảy thai. Từ đó mãi không mang thai lại, phải uống không biết bao nhiêu thuốc, chạy chữa tốn kém không biết bao nhiêu tiền. Sang tới năm thứ 3 em mới mang thai lại nhưng lại là thai nằm ngoài tử cung, vì phát hiện muộn, em phải cắt bỏ cả 2 buồng trứng, cộng tử cung để giữ tính mạng của mẹ. Vậy là vĩnh viễn em không thể nào làm mẹ được nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mất đi khả năng làm mẹ, em đau khổ suy sụp vô cùng. Cay đắng hơn, sang năm thứ 7 sau kết hôn, em lại phát hiện chồng ngoại tình. Nỗi đau như nhân lên gấp bội nhưng em lại chẳng thể trách hết anh ấy vì lỗi 1 phần cũng bởi bản thân không sinh được con cho chồng.

Khi vợ chồng có người thứ 3 chen vào tình cảm rạn vỡ, em từng nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng chồng em van nài nói rằng, anh không muốn chia tay. Anh sẽ chấm dứt hoàn toàn với cô gái kia vì với cô ta anh chỉ là 1 chút xao lòng chứ không có tình cảm yêu đương, sâu đậm nào hết.

Vậy nhưng đúng thời điểm chồng em định chia tay với ả kia thì cô ta có bầu. Tin này với em thật sự là sét đánh ngang tai và cảm thấy mình thật sự thật thế. Còn ả kia, vì cái thai, cô ta liên tục gây sức ép đòi chồng em ly hôn vợ cưới ả. Chồng em thì không muốn lấy ả nhưng lại muốn cái thai. Còn theo em tìm hiểu, ả đó cũng không phải dạng đoan trang, mẫu mực gì, là con gái nhưng thấy đàn ông có vợ rồi vẫn lăn xả vào, giờ còn suốt ngày khóc lóc đòi tiền, đòi chồng em cho danh phận.

Sau khi nói chuyện rõ ràng với chồng, khi anh khẳng định không muốn ở với cô gái kia mà chỉ cần có đứa con. Em quyết định tới gặp ả đưa cho 500 triệu bảo:

“Cô yên tâm đẻ đi, con tôi nuôi. Từng này tiền để cô an dưỡng sinh đứa trẻ khỏe mạnh. Sau khi con cô chào đời, tôi sẽ cho thêm 1 khoản nữa. 1 là cô nhận, 2 là cô tự nuôi con 1 mình, chồng tôi sẽ không chịu trách nhiệm gì hết”.

Xuất phát điểm của ả là vì tiền nên thấy em bảo cho ngần ấy tiền là sáng mắt, đồng ý ngay. Còn em tuy buồn nhưng cũng coi đây là giải pháp cứu cánh cho hạnh phúc gia đình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet