Nhìn thấy cha nằm viện, cô con gái liên tục hét lớn: "Con không sợ bị cha lây bệnh, con không muốn mất cha"
Không biết các mẹ có con gái có được nhờ không chứ em thấy từ ngày em sinh con gái đến giờ, chồng em bỏ luôn mấy vụ nhậu nhẹt, đi đá bóng vào các buổi chiều cuối tuần luôn các mẹ ạ. Nhiều lúc con em về nhà mà không thấy mẹ đâu thì chẳng thắc mắc gì cả, nhưng chỉ cần không thấy ba ở nhà là hỏi liền “Mẹ ơi, ba Suri đâu mẹ”, thấy thương lắm. Như hôm nay em xem đoạn video ghi lại cảnh con gái 3 tuổi khóc nức nở khii đến thăm ba nằm viện mới thấy câu nói “Con gái là người tình kiếp trước của cha” là hoàn toàn có cơ sở các mẹ ạ, hihi.
Được biết lúc này ông bố bị cảm sốt nên phải nhập viện để truyền dịch. Lúc này, cô con gái đến bệnh viện thăm, nhìn thấy “bộ dạng thảm thương” của bố, cô bé không khỏi xót xa và lao thẳng vào vòng tay của bố.
Nguồn hình: sohu
Lúc này mặc dù ông bố đang rất đau đớn vì cánh tay đang bị truyền dịch nhưng thấy sự lo lắng của con gái nên cố gắng lấy tay ôm để ôm cô bé. Người bà đi cùng cháu đến bệnh viện sợ cháu bị nhiễm bệnh từ bố nên vội vàng kéo cháu gái lên nhưng không cô bé vẫn một mực đòi ôm chặt bố không rời.
Trong lúc giằng co, cô con gái trong miệng nói: "Con không sợ bị cha lây bệnh, con không muốn mất cha". Giọng nói của cô bé vang lớn trong phòng điều trị, những bệnh nhân khác ai cũng bất ngờ trước câu nói đầy yêu thương của cô con gái.
Nguồn hình: sohu
Nhưng sau đó ông bố cũng sợ con bị lây bệnh nên vội vàng nói: "Con ơi, vài ngày nữa cha sẽ lành bệnh, con không được ở đây lâu quá. Khi nào cha khỏe hơn thì cha sẽ về với con". Bé gái nghe cha nói có vẻ hợp lý nên đã đồng ý buông tay ra, trước khi đi còn không quên dặn dò: “Cha về nhanh lên, mai con sẽ đến gặp cha nữa”.
Mặc dù khoảnh khắc này chỉ dài 1 phút nhưng cách cư xử của cô con gái hẳn đã khiến trái tim của người cha cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhiều ông bố khi nhìn thấy đoạn video này đều để lại bình luận rằng “Ước gì sau này mình cũng có con gái, để được chăm sóc, để được yêu thương như 2 cha con nhà này”.
Nguồn hình: sohu
Trên thực tế, tình yêu của người cha dành cho con gái vẫn luôn được ví như ngọn lửa giữ ấm cho con. Chẳng có câu trả lời nào thỏa mãn cho câu hỏi tại sao tình yêu của người cha dành cho con gái lại nhiều đến vậy, chỉ đơn giản là vì:
Con gái có thể thỏa mãn mong muốn che chở của cha
Do yếu tố bẩm sinh, người cha luôn có tính cách mạnh mẽ, còn con gái thì hiền lành, yếu đuối hơn, nên khi có con gái, người cha thường nhận được sự ngưỡng mộ của con gái dành cho mình, điều này sẽ khiến người cha cảm thấy muốn được che chở và bảo vệ cho con gái nhiều hơn.
Con gái quan tâm cha bằng hành động ấm áp
Hầu hết các ông bố đều làm việc cả ngày nên khi trở về nhà, họ sẽ càng khao khát sự thoải mái và ấm áp hơn, và sự xuất hiện của một cô con gái có thể xoa dịu tâm hồn mệt mỏi của người cha.
Con gái luôn là cô công chúa bé nhỏ trong lòng cha
Con gái thường dễ thương, ăn mặc kiểu yểu điệu sẽ phù hợp với hình tượng công chúa nhỏ trong lòng đàn ông, đây là lý do khiến người cha rất thương con gái.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1