Dù nghèo đến đâu, chúng ta cũng không thể nghèo trong học hành, tìm kiếm tri thức
Từ suy nghĩ này, một người cha nghèo đã nuôi 4 con học hành tới nơi tới chốn. Ở tuổ 60, một người cha đã đưa các con vào đại học bằng cách nhặt giấy vụn, bìa cứng. Trong số 4 cô con gái vào đại học của ông, có hai đã tốt nghiệp đại học và hai người hiện vẫn đang đi học.
Ảnh WOB
Theo StraitTimes, người cha ở Singapore đã đưa gia đình, già và trẻ đi nhặt bìa cứng, giấy vụn mỗi ngày quanh Trung tâm mua sắm Boon Lay. Giá cả ở đảo quốc sư tử khá đắt đỏ, do đó một gia đình không có công việc ổn định lại càng khó khăn hơn. Trong giai đoạn Singapore vực dậy sau 2 năm cô Vít, nhiều người vẫn chật vật mưu sinh.
Ôngđã làm việc tại Trung tâm mua sắm Boon Lay hơn 10 năm, bắt đầu công việc vào khoảng 9 giờ sáng mỗi ngày. Ông thu thập các hộp các tông bỏ ra từ những người buôn bán gần đó, tháo dỡ chúng và sau đó vận chuyển đến trạm thu gom ở Jurong West để bá.n.
"Vợ tôi rửa chén thuê và thỉnh thoảng bà ấy đến giúp, và bốn cô con gái của tôi cũng đến giúp khi chúng rảnh rỗi. Các con tôi rất ngoan”
Ảnh WOB
Người cha mu.a một chiếc xe tải nhỏ bằng cách nhặt bìa cứng và nuôi 4 cô con gái. Ông cho biết khi nhặt được nhiều, ông có thể kiếm được khoảng 600 đô Singapore một tháng (10 triệu đồng). Ông đã tiết kiệm trong nhiều năm để giúp con gái học xong đại học.
Hiện hai cô con gái đã học xong, một cô là y tá. Hai cô con gái còn lại vẫn đang học nên vẫn cần tiếp tục được giúp đỡ các chi phí học hành.
Một chủ cửa hàng tạp hóa, ông Chen (65 tuổi) cho biết đã nhìn thấy người cha cặm cụi suốt 10 năm nay, không nghỉ ngày nào: "Ông ấy không thích làm phiền ai hết, ông sẽ nhanh chóng lấy các hộp các tông đi, nếu không các hộp các tông sẽ chất thành đống trước cửa cửa hàng, trông sẽ còn bẩn và lộn xộn hơn ".
Ảnh WOB
Ông Zhuo nói rằng ông chú ý đến sự sạch sẽ của môi trường, và sẽ đóng gói và gấp các thùng giấy càng sớm càng tốt, nhưng đôi khi quá bận rộn và các thùng giấy sẽ được chất thành đống. Ông phải tự thu gom, tháo dỡ nên rất chậm, có khi ba bốn giờ sáng mới xong. Ông nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ của mình trong thời gian tới và cố gắng hết sức để duy trì môi trường sạch sẽ, ngăn nắp, không làm phiền mọi người.
"Các cô con gái của tôi rất hiếu thảo. Ngoài thời gian giúp đỡ, chúng còn đi làm thêm trong những ngày nghỉ để kiếm tiền tiêu vặt."
“Giáo dục vô cùng quan trọng, gia đình tôi có thể nghèo nhưng các con tôi làm giàu kiến thức mỗi ngày nhờ đi học”, người cha 60 tuổi cho biết.
Chính vì biết rằng việc học hành của con là quan trọng, cho nên người cha đã không quản gian khó để con được học hành đến nơi đến chốn. Bản thân ông cũng là tấm gương cho con cái mình vì tính cần cù, chịu khó, không dựa dẫm vào con cái. Cho dù lớn tuổi thì cũng muốn đóng góp cho con học hành, tạo ra giá trị lao động, để bản thân là người có ích xã hội.

