Khi tôi quyết định yêu và lấy chồng tôi bây giờ, bố mẹ tôi phản đối kịch liệt:
“Bố mẹ chẳng chê gì thằng Hải cả, thấy nó rất hiền lành, hiếu thảo cũng trân trọng lắm nhưng nhà nó cách nhà mình cả trăm cây, lại thêm hoàn cảnh bố mẹ ly hôn không phù hợp với con đâu”.
Tính tôi vẫn quyết liệt lắm:
“Lấy chồng con cần nhất bản thân anh ấy tử tế. Nhà tuy hơi xa nhưng giờ có đường sá và phương tiện đi lại rất thuận tiện rồi. Anh ấy nghèo nhưng có chí vươn lên còn hơn vạn gã nhà giàu có mà ỷ lại”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nói mãi con gái không chịu nghe, bố mẹ tôi lắc đầu:
“Thôi kệ chúng mày, sướng khổ con phải tự chịu nếu cứ quyết đến với nhau”.
Từ lúc chính thức làm con rể của bố, chồng tôi chịu thương chịu khó lắm. Để thoát nghèo, lúc nào anh cũng lăn lưng làm lụng. Ngoài làm tại công ty, anh còn làm thêm bên ngoài rất nhiều. Anh bảo không muốn tôi phải lo lắng vì không có tiền.
Dù 2 nhà cách xa nhau nhưng cứ tháng nào chồng cũng đưa tôi về ngoại chơi. Anh dần được ông bà ngoại quý lắm bởi cứ đến nhà là làm đủ mọi việc. Anh sống thật, chân thành, họ hàng nhà vợ có việc chỉ cần gọi là anh có mặt luôn.
Ngày nào dù bận rộn anh cũng gọi điện hỏi thăm bố mẹ vợ. Nghe cách anh chuyện trò tôi biết đã chọn đúng người. Bố mẹ tôi không khác gì có thêm đứa con trai trong nhà.
Lần bố tôi đi khám thì phát hiện chớm bị ung thư họng. Ông còn bảo thủ nghĩ dính vào ung thư là không còn cơ hội sống nên nhất quyết không chịu chữa bệnh. Chính con rể là người thuyết phục ông. Thậm chí để không ảnh hưởng đến kinh tế nhà vợ, chồng tôi còn chủ động rút hết tiền tiết kiệm hơn 2 năm qua được 300 triệu để âm thầm chữa bệnh cho ông.
Cũng may do bệnh mới chỉ ở giai đoạn sớm lại gặp đúng thầy đúng thuốc nên bệnh của ông ngoại gần như chữa khỏi. Những ngày ở viện, nhìn sự tận tình, chu đáo của con rể giúp bố vợ từ ăn uống, thay quần áo, dìu đi vệ sinh.. mà ai cũng phải tấm tắc khen:
“Anh con rể chăm bố khéo quá. Nhà ông bà thật có phúc”.
Mấy tháng nay bố tôi khỏe mạnh lại Thấy con rể nghèo nhưng không tiếc tiền chữa bệnh cho nên mới đây ông bà quyết định bán 1 mảnh đất đi được gần 3 tỷ. Tất cả số tiền này ông cho hết con rể để hỗ trợ xây nhà và lập nghiệp.
“Bố mẹ cho nhiều như vậy con không dám lấy đâu, ông bà để mà dưỡng già".
Bố tôi nhìn con rể bảo:
“Bố mẹ chỉ cần có đứa con rể chu đáo, hiếu thảo như con là đủ. Tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân thôi các con ạ”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1