Dù ở độ tuổi nào, các cặp vợ chồng cũng biết cách làm trò để cuộc sống hôn nhân thêm thú vị hơn. Và ba mẹ của bạn nữ sau đây cũng vậy.

Trải qua nhiều chuyện không vui trong tình cảm, nhiều khi nhìn sự gắn kết bền chặt của cha mẹ và các thế hệ đi trước lại thấy vô cùng thắc mắc và ngưỡng mộ. Họ không thể hiện tình cảm, không tặng hoa tặng quà hay có cử chỉ nào ngọt ngào như thế hệ trẻ thời nay nhưng điều gì làm họ có thể bền bỉ ở lại bên nhau sau nhiều năm tháng? Họ làm cách nào để duy trì sự vui vẻ trong hôn nhân nhỉ?

Mới đây, có cô gái tiết lộ về trò chơi khăm của mẹ đối với bố tuy chỉ là chuyện đơn giản mà lại siêu dễ thương. Bạn cho biết, mẹ nhắn tin nói về việc buồng chuối gần chín muốn bố chặt vào nhà nhưng bố kì kèo chưa muốn chặt. Mẹ thì nóng lòng muốn chặt ngay vì sợ ăn trộm. Cuối cùng mẹ đành ra tay nhưng thay vì nói cho bố biết, mẹ âm thầm đem buồng chuối đi giấu.

Đăng tải câu chuyện dễ thương của ba mẹ lên mạng xã hội, bạn viết: “Buồng chuối nhà mình đã chín cây hai quả rồi, mẹ bảo tối ra chặt đi nhưng bố cứ bảo sáng mai mới ra chặt, nó đã chặt trộm thì chặt rồi chứ. Thế là mẹ vừa ra chặt giấu vào trong gầm tủ bếp để mai bố dậy tưởng mất, sáng mắt ra”.

hình ảnh

Bài đăng của cô gái trên mạng xã hội thu hút nhiều sự chú ý. Ảnh Infonet

Dân mạng tò mò muốn biết phản ứng của người bố trong câu chuyện này sẽ như thế nào khi tự dưng phát hiện ra nhà mình bị mất buồng chuối. Nhưng có lời khen dành cho người mẹ là hơi bị cao tay luôn đó nha. Mẹ không thích sự chủ quan của bố nên bày trò trêu chọc tí xíu, coi vậy chứ kiểu gì bố cũng sốt ruột lên cho coi.

Và không để cư dân mạng chờ lâu, cô gái cũng chia sẻ luôn về việc sáng hôm sau bố ra vườn không thấy chuối bèn hớt hải chạy vào nhà nói với vợ: “Thôi nó chặt mất rồi còn đâu". Người mẹ lúc này mở tủ bếp ra và cười ha hả vì người chồng mắc bẫy giống như kế hoạch của mình.

hình ảnh

Ảnh trái: Buồng chuối mà người mẹ đã giấu trong bếp (infonet). Ảnh phải minh họa (tintucmientay.baoangiang)

Nhìn 2 bác bày trò trêu chọc nhau như thế này, cư dân mạng vô cùng thích thú và đồng thời họ để lại những mẩu chuyện nhỏ về ba mẹ của mình ở nhà cũng y chang vậy đó:

- Hai bác đáng yêu quá, bác gái thì “thánh lầy lội” luôn đó.

- Có khi bố sợ mẹ mắng quá lại nhanh trí ra chợ mua buồng mới.

- Có khi nào đây là thuyết âm mưu của bác trai để cho bác gái tự ra chặt không?

- Giống nhà mình ghê, buổi trưa mẹ bảo bố ra sân sau lấy cái khoá xích về, bố bảo cứ để đấy tối rồi lấy xong mẹ mình lén đi lấy rồi mang về giấu trong tủ giày, tối bố ra tìm không thấy lúc vào nhà mặt dại ra rồi bảo: “Thôi rồi có thằng nó trộm mất rồi.

- Nhà mình thì mỗi lần cô chú bán đồ ăn đẩy xe ngang thì mẹ nhờ ba kêu xe lại giùm để mẹ mua, ba kêu xong mẹ chạy mất rồi để ba mua ba trả tiền. Sau đó cả nhà có cái ăn.

Ông bà, cha mẹ luôn có bí quyết giữ lửa tình yêu, hôn nhân của mình. Không hào nhoáng xa hoa hay khoe khoang như một bộ phận giới trẻ, ông bà cha mẹ có cách làm hôn nhân luôn ấm ấp. Đôi vợ chồng trong câu chuyện trên đây bày trò trêu chọc nhau dù chỉ là chút tình huống nhỏ xíu nhưng đã tạo bất ngờ cho đối phương, tạo tiếng cười cho cả 2 cùng vui vẻ. Chính những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống như thế này mới là chất xúc tác cực kỳ tốt để giữ chân mỗi người ở lại và thêm yêu thương nhau hơn.

Trong đợt dịch vừa qua, người người nhà nhà thực hiện giãn cách xã hội nên tâm trạng mỗi người không tránh khỏi sự bí bách, khó chịu. Có bác trai năm nay tóc đã điểm sợi bạc nhưng tình yêu dành cho vợ vẫn dạt dào như thuở ban đầu. Lo lắng vợ ở nhà lâu ngày bị buồn, bác trai đã thúc giục vợ mặc đồ mới, trang điểm cho thật đẹp rồi đứng ra sân cho bác chụp ảnh. Nhìn cô mải mê tạo dáng giữa khu vườn tràn ngập hoa cỏ, bác trai thì tập trung cao độ chụp hình mà ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu quá lãng mạn của họ.

hình ảnh

Bác trai sợ vợ buồn nên khuyên vợ thay đồ, tình nguyện ngồi chụp ảnh cho vợ. Ảnh Cháo hành miễn phí

Câu chuyện được chính H.N - con của 2 bác chia sẻ lên mạng xã hội. H.N cho biết ban đầu bác trai không biết chụp ảnh nhưng nhờ thường xuyên chụp cho vợ "sống ảo" nên tay nghề của bác đã khá lên rất nhiều. Và dù trải qua mấy chục năm hôn nhân, họ vẫn hạnh phúc như ngày mới yêu: 

"Dịch ở nhà, ba sợ cục cưng của ba buồn thế là bắt má thay quần áo đẹp, ra sân tạo dáng để ba chụp ảnh.

Ba rất hiếm khi chụp ảnh và cũng không biết chụp như thế nào nhưng từ khi chụp cho má thì dần dần đam mê luôn.

Đúng là động lực tình yêu mà. Tuy cả hai U80 nhưng lúc nào cũng rất tình cảm. Dù đôi khi có cãi nhau xíu xíu nhưng vẫn luôn xưng hô anh em với nhau ngọt lịm. Đây không biết là bát cháo hành hay cẩu lương nữa, mời mọi người nếm nhé".

hình ảnh

Đây là bác trai đang hí hoáy chụp hình cho cục cưng của mình. Ảnh Cháo hành miễn phí

Vậy đấy, tình yêu dù ở thế hệ nào cũng luôn tồn tại và cặp đôi yêu nhau dù có đi qua bao nhiêu năm tháng cũng không thể nào phai nhạt tình cảm. Nếu bạn hay ai đó mất niềm tin vào tình yêu, hãy nhìn lại gia đình mình, ông bà cha mẹ hay anh chị em của mình đã hạnh phúc như thế nào với một nửa còn lại của họ. Nhìn vào đó để thấy rằng, mất niềm tin vào tình yêu là điều không nên và khá là thiệt thòi đó nghen.