Hồi mới cưới, vợ chồng em nghèo lắm. Hai đứa chỉ dám thuê phòng cấp 4, lợp mái tôn ở ngoại thành cho rẻ, mùa hè nóng chảy mỡ, mùa đông gió luồn vào rét run, vợ chồng đắp 2 chăn vẫn không thấy ấm. Nền nhà, bờ tường đều ẩm thấp, con em ở toàn ốm.
Cũng vì thương con mà vợ chồng bảo nhau phấn đấu, làm ngày làm đêm không dám nghỉ ngơi. Sau gần 5 năm miệt mài nỗ lực, cuối cùng công việc làm ăn của chồng em cũng ổn, kinh tế vững vàng dần dần mua nhà, sắm xe. Còn em lúc này chỉ làm hành chính, hết việc là về chăm lo cho tổ ấm, chấp nhận an phận đứng sau chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook
Cứ nghĩ bản thân hi sinh như thế thì anh ta sẽ biết đường ăn ở. Vậy nhưng bước sang năm thứ 9 của hôn nhân, em lại phát hiện chồng có bồ. Lúc đầu em sốc lắm, cảm giác mất hết niềm tin vào cuộc đời bởi có mơ em cũng không thể tin nổi chồng ngoại tình sau ngần ấy năm gắn bó, cùng nhau vượt qua không biết bao nhiêu khó khổ.
Ngẫm lại mới thấy câu: “Biết lòng phụ nữ khi nghèo khó, tỏ lòng đàn ông lúc giàu sang”, thật sự không sai chút nào. Lúc nghèo vợ chồng quấn quýt bên nhau, có tiền rồi là anh ta ra ngoài mây gió.
Tuy uất nhưng em vẫn cố kìm lòng tìm hiểu xem quan hệ của chồng với người đàn bà kia như thế nào. Nếu chỉ trăng hoa qua đường, em sẽ bỏ qua. Tiếc rằng chồng em còn thuê chung cư mini để tiện đi lại với bồ thì em hiểu người đàn ông như thế chẳng cần phải giữ.
Cách đây hơn 2 tháng, chồng em đi công tác 5 ngày, tới lịch về anh bỗng nhiên gọi báo:
“Anh dính rồi, sáng thử thấy 2 vạch nên ở lại chi nhánh cách ly luôn, tránh về lây cho 2 mẹ con. Em ở nhà cố gắng chăm con nhé. Khi nào âm tính thì anh về”.
Giọng chồng em khi ấy nghe vẻ căng thẳng, nghiêm túc lắm nhưng anh ta lại không hề biết em lén cài định vị điện thoại của chồng từ lâu rồi nên nhất cử, nhất động nào em đều rõ hết. Đi công tác về, anh ta tới chỗ bồ luôn nên mới lấy lý do ấy để em không bắt bẻ.
Anh ta thích diễn thì em sẽ diễn cùng, thậm chí em còn diễn sâu hơn là đằng khác. Một mặt em vờ lo lắng, ngày nào cũng nhắn tin gọi điện hỏi han sức khỏe, nhắc chồng ăn uống tẩm bổ, còn bản thân giao bán luôn nhà. Sau khi biết chồng có bồ, em đã âm thầm làm giấy tờ, lừa anh ta ký lúc say rồi chớp thời cơ này ôm trọn 4 tỷ cùng hơn tỷ tiền mặt nữa rồi bế con đi.
Chồng về thấy nhà đã đổi chủ mới gọi điện hỏi, em chỉ trả lời:
“Đó là cái giá cho kẻ phản bội. Anh thích cách ly thì tôi cho anh cách ly 1 đời khỏi mẹ con tôi, đúng mong muốn còn gì. Đơn ly hôn tôi gửi về công ty anh, tới đó mà nhận”.
Vậy là em cúp máy.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1