Những tưởng quen được một chàng trai hiền lành tử tế lại lanh lợi biết cách ăn nói, ai dè "các cô gái" gặp phải cái kết cay đắng làm sao...
Phụ nữ ai chẳng muốn quen được các chàng trai hoàn hảo, đáp ứng các điều kiện từ ngoại hình, gia cảnh đến sự nghiệp. Thế nhưng, nhiều lúc phải thật tỉnh táo để phân biệt thật giả, đúng sai mà còn đề phòng, cảnh giác chứ nếu cứ đâm đầu vào những thứ phù phiếm bên ngoài thì không chừng bị lừa lúc nào chẳng hay. Đơn cử như câu chuyện của hai cô gái trẻ P.Y. (SN 2001) và M.T. (SN 1997), ở Hải Phòng mà tôi vừa đọc được trên trang Infonet mới đây chẳng hạn. Với độ tuổi còn khá trẻ, dễ dàng tin người mà đôi khi quên mất cảnh giác nên hai cô gái trẻ đã không may bị gã bạn trai tham lam hai lần lấy cắp hơn 100 triệu đồng tiền tiết kiệm.
Cụ thể vào ngày 17/4, Công an phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng nhận được đơn trình báo của hai cô gái trên cùng ở khu nhà trọ tại xóm Trung, phường Đằng Giang, về việc bị mất số tiền trên 100 triệu đồng. Được biết, Y. và T. hiện đang làm nghề tự do và đang ở cùng một phòng trọ, do đang ở độ tuổi trẻ trung nên có khá nhiều chàng trai đến chơi tìm hiểu. Trong số này có N.V.H (SN 2002), HKTT huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, đang làm công nhân tại một công ty trên địa bàn quận Ngô Quyền.
Với vẻ ngoài hiền lành lại biết cách ăn nói nên H. nhanh chóng chiếm được thiện cảm của Y. và T. Chàng trai trẻ thường sang chơi và thi thoảng được cho ngủ lại. Do qua chơi nhiều nên H. biết 2 "bạn gái" có kha khá tiền tiết kiệm. Một người để trong con lợn nhựa, và một người giấu trong tủ quần áo. Thế là trưa 14/4, H. đến khu nhà trọ chơi, sau đó lên phòng của Y. tại tầng 3 ngủ đến khoảng 17h thì dậy. Sau đó, H. tìm cách lấy hết 44 triệu đồng bên trong con lợn nhựa. Thấy ngon ăn, trưa 16/4, H. lại mò đến khu nhà trọ, lên phòng của chị T. ở tầng 2 và lấy trộm hơn 68 triệu đồng trong tủ quần áo.
Biết "các bạn gái" có kha khá tiền để dành, thanh niên Hải Phòng qua chơi tiện thể lấy hơn 100tr (Ảnh trái Infonet, ảnh phải minh họa: Vietnamnet)
Ngay sau khi phát hiện toàn bộ số tiền để dành đã bị trộm mất, hai cô gái trẻ nhanh chóng đến Công an Phường trình báo sự việc. Sau quá trình rà soát, cơ quan Công an khoanh vùng được đối tượng nghi vấn là N.V.H nên triệu tập nam thanh niên này đến làm việc. Loanh quanh một hồi, H. đã phải khai nhận hành vi phạm tội.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta bảo ai yêu vào cũng mù quáng hết. Cũng vì mù quáng, tin tưởng vào thứ gọi là vẻ bề ngoài "trông người đó hiền lắm", "trông người ấy chân thật lại ăn nói lịch sự"... mà đôi khi, các cô gái phải ôm "trái đắng". Mà đôi khi chưa yêu đương gì, chỉ cảm mến đối phương thôi là các bạn trẻ cũng dễ dàng mất cảnh giác rồi.
May mắn cho Y. và T. là sau khi mất trộm đã nhanh chóng đến Công an Phường trình báo và khai rõ sự việc để cuộc điều tra được sớm giải quyết và nhận về số tiền bị mất. Tuy nhiên đây cũng sẽ là bài học đắt giá, lời cảnh tỉnh dành cho các cô gái khi tìm hiểu một ai đó, hoặc đơn giản chỉ là kết giao bạn bè cũng phải cẩn trọng. Đừng vì những lời hứa hẹn hay sự ngọt ngào phút ban đầu mà đánh mất lý trí, để rồi hậu quả là tiền mất tật mang và tổn thương cảm xúc của chính mình. Hãy bình tĩnh làm quen một ai đó, đánh giá họ khách quan và luôn tỉnh táo trước mọi lời ngon ngọt nhé.
Theo Infonet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1