Một sinh viên trường đại học Ngân hàng vừa bị đuổi học, nhưng em lại thấy rất vui vì em quá chán học đại học.
Được bước vào cánh cổng trường đại học là mơ ước của biết bao thí sinh. Thế nhưng, có những trường hợp không theo số đông. Không phải em nào cũng có ước mơ học đại học, nhưng vì cha mẹ muốn vậy, đành phải nghe theo.
Mới đây một sinh viên chia sẻ thấy hạnh phúc khi bị buộc thôi học đã dấy lên nhiều tranh cãi. Với em, việc học đại học quá chán nản, đó là bi kịch của sự ép buộc gia đình. Giờ bị đuổi học, em có thể về quê theo đuổi đam mê của mình là nghề cắt tóc, đó mới là hạnh phúc.
Thấy hạnh phúc khi trường buộc thôi học
Đọc những dòng tâm sự của em sinh viên trên Thanh Niên, thật sự không biết nên thương em hay trách em. Nhiều người chê trách em vì thấy hạnh phúc khi bị buộc thôi học, thái độ như vậy là không tốt.
Nhưng đọc kỹ sẽ thấy thương em nhiều hơn khi phải gạt bỏ ước mơ, sống vì kỳ vọng gia đình, để cha mẹ không bị người ta xì xào bàn tán. Cách em chia sẻ có phần gay gắt, nhưng có lẽ đó là sự dồn nén rất lâu khi phải gạt bỏ ước mơ để làm vừa lòng cha mẹ.
Lời tâm sự của một sinh viên gây ra nhiều ý kiến trái chiều và dọng đọng lại nhiều suy nghĩ trên BUH confession. Ảnh: Thanh Niên
Theo chia sẻ thì em này là sinh viên trường đại học Ngân hàng TPHCM, vừa bị đuổi học. Em cho biết đây là quyết định đúng từ nhà trường, không có gì oan uổng. Ngược lại, em còn thấy hạnh phúc, vì cuối cùng đã có thể theo đuổi đam mê thật sự của mình.
Em bày tỏ mình quá chán nản học đại học nên "buông" việc học để theo đuổi nghề cắt tóc. Từ năm 12, em không hề hứng thú với ngành nghề kinh tế, cũng không muốn học đại học, chỉ thích ở quê học cắt tóc.
Nhưng khi biết về nguyện vọng của em, gia đình đã phản đối kịch liệt. Gia đình sợ mất mặt, sợ bị nói "nuôi con không ra gì, không ăn học đến nơi đến chốn". Em cho rằng cuộc đời hiện tại của em chính là bi kịch từ sự ép buộc gia đình.
Vì đi học đại học theo kỳ vọng gia đình nên sau một thời gian ngắn, em đã chán và bỏ bê việc học. Em còn lén lấy học phí tự đóng tiền để học nghề cắt tóc và xác định ở lại Thủ Đức lâu dài để theo đuổi đúng đam mê.
Còn sự kỳ vọng của gia đình, em đang nghĩ cách đối phó là năm sau mua bằng giả mang về nhà. Em không dùng bằng giả đó để lừa đảo xin việc ở bất kỳ đâu, em cũng không muốn làm kẻ dối trá, nhưng “cuộc đời bất công không cho em quyền lựa chọn”.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: seehuanews
Đừng để tiền của, công sức lãng phí chỉ vì chọn học sai ngành
Rất nhiều cuộc tranh luận đã nổ ra trên diễn đàn sinh viên trường. Nhiều người ủng hộ em nên theo đuổi đam mê, cũng có những góp ý khá là sâu sắc. Có người cho rằng em nên học cho xong để lấy bằng rồi sau đó theo đuổi đam mê vẫn chưa muộn.
Em đã là sinh viên năm 3, chỉ còn 1 năm có thể ra trường, bỏ tất cả ngay lúc này thật sự quá đáng tiếc. Nếu em đã trăn trở về gia đình, tại sao không cố học xong để có tấm bằng đại học cho cha mẹ an lòng. Thật ra, ép em học đại học cũng là vì cha mẹ muốn con có cuộc sống sau này ổn định mà thôi.
Một điều trong bài đăng của em khiến mọi người không đồng tình chính là việc mua bằng giả đối phó gia đình. Mọi người khuyên em đừng làm việc khuất tất, giấu giếm gia đình khiến tương lai áp lực. Em đã chọn thôi học và theo đuổi đam mê thì phải đủ can đảm để nói chuyện thẳng thắn một lần với cha mẹ.
Học đại học không phải con đường duy nhất để vào đời. Trong ảnh là một tiết học của sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Ảnh mang tính minh họa, nguồn: Thanh Niên
Cái kết bị buộc thôi học là không ai muốn, nhưng với em, cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác mở ra. Mừng vì em đã đủ dũng cảm theo đuổi ước mơ, chỉ mong em sau này không phải nuối tiếc vì bất kỳ điều gì.
Tỷ lệ sinh viên bị trường đại học thông báo cho thôi học không thấp. Có nhiều lý do ngăn trở sinh viên không thể lấy được tấm bằng đại học. Nhưng như trường hợp của bạn trẻ này, nếu được tư vấn sớm hơn có lẽ không đáng tiếc như vậy.
Phải chi gia đình chịu lắng nghe con nhiều hơn, hướng nghiệp cho con chứ đừng áp đặt. Cha mẹ thương con, mong con có tương lai tốt đẹp là không sai. Nhưng ép con đi theo định hướng của cha mẹ là sai. Vì không ai có thể sống thay cuộc đời của người khác được.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1