Em bé được chăm sóc trong phòng ICU (Khu chăm sóc tích cực) và không ai được phép ra vào trừ các nhân viên y tế có thẩm quyền

Vụ việc em bé mới sinh biến thành búp bê xảy ra vào ngày 31/10 vừa qua tại bệnh viện Holy Family ở thành phố Rawalpindi, thuộc tỉnh Punjab, Pakistan khiến nhiều người vô cùng ngỡ ngàng. Em đọc tin mà cứ liên tưởng tới vụ án Linh Miêu hoán chúa hồi nhỏ xem phim Bao Công ấy các mẹ. Qua sự việc mới thấy là hệ thống an toàn tại nhiều nơi sinh trên khắp thế giới vẫn còn quá lỏng lẻo. Đã biết bao trường hợp người lạ mặt vào tận phòng hồi sức sau sinh, bế em bé đi mất trong khi mẹ nửa tỉnh nửa mê, ấy thế mà các trường hợp em bé mất tích vẫn cứ xảy ra và lần này là một em búp bê thay thế vào.

hình ảnh

Bé trai mới sinh còn chưa được đặt tên

Theo chi tiết báo cáo của bệnh viện, vợ anh Shahid Mahmood đã sinh một em bé vào ngày 30 tháng 10 tại bệnh viện Holy Family, đứa trẻ sơ sinh được giữ trong ICU vì gặp vấn đề về hô hấp. Sáng ngày 31/10, sản phụ vào phòng chăm sóc tích cực để cho con bú, sau đó quay lại giường của mình. Đây là khu vực mà không ai được phép ra vào, trừ các nhân viên y tế hoặc người nhà bệnh nhi vào chăm sóc, cho bé bú.

Sau khi sản phụ thiếp đi thì em gái sản phụ đã vào phòng ICU để thay quần áo cho cháu vào đầu giờ trưa. Tuy nhiên, khi cô giở chăn lên thì em bé mới chào đời biến thành búp bê. Chính xác là một con búp bê vô hồn ngay giường nằm của bé trai còn chưa được đặt tên. Cô lập tức báo với các nhân viên y tế và bảo vệ bệnh viện trước sự việc vô cùng kỳ lạ này.

Giám đốc Y tế của Bệnh viện Holy Family cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ chiều và khoa sản nhi đã được phong tỏa hoàn toàn ngay lập tức. Cảnh sát New Town cũng đã vào cuộc điều tra, kiểm tra đoạn phim CCTV về vụ việc.

hình ảnh

Dì của đứa trẻ được phép vào phòng để thay quần áo cho cháu nhưng thứ mà cô nhìn thấy lại là con búp bê nằm dưới tấm chăn mỏng

Sau khi đứa bé mất tích, bệnh viện cũng đã thành lập một ủy ban gồm 5 thành viên để kiểm tra tất cả các nhân viên đang làm nhiệm vụ vào thời điểm xảy ra vụ việc hy hữu này. Mẹ của cháu bé gần như kiệt quệ khi nghe tin, không chịu ăn uống và thúc giục chồng đi tìm con. Quá bức xúc vì vụ việc, người thân trong gia đình của anh Shahid đã kéo đến bệnh viện làm ầm ĩ chỉ trích sự tắc trách của các nhân viên y tế khiến đứa trẻ bị đem đi mà không ai hay biết. Cứ mỗi một ngày trôi qua là hi vọng cạn dần, đứa trẻ còn chưa được 1 ngày tuổi bị đem đi nơi nào không ai hay biết.


Bài và ảnh tổng hợp từ Proiqra

Đến tối 4/11 vừa rồi, em bé sơ sinh đã được tìm thấy từ Dhoke Saidian, nằm ở ngoại ô Rawalpindi. Cảnh sát cho biết một người đã bị bắt nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Đứa bé được giao cho cha mẹ trong một buổi lễ đơn giản được tổ chức tại bệnh viện Holy Family, cha mẹ bé vui mừng khôn xiết khi nhận lại đứa con trai mới sinh của họ.

Anh Shahid Mehmood mừng rỡ cho biết: “Vợ tôi đã không ăn uống nhiều ngày sau khi sự việc xảy ra. Tối thứ năm vừa rồi, chúng tôi rất vui sau khi nhận được điện thoại từ cảnh sát rằng đứa trẻ sơ sinh của chúng tôi đã được tìm thấy”

hình ảnh

Em bé sơ sinh được tìm thấy 4 ngày sau khi biến mất khỏi bệnh viện

Trong khi đó, các nguồn tin cho biết, cảnh sát đang điều tra một trường hợp được cho là đồng lõa, một người lái xe taxi sống ở Dhok Syedan. Khi quan sát các camera xung quanh bệnh viện, cảnh sát thấy một chiếc taxi khả nghi gần đó. Tài xế đã bị bắt giữ nhưng không chịu khai ra đứa bé đang ở đâu. Đến đầu giờ chiều ngày 4/11, một cô gái chưa rõ danh tính đã để đứa trẻ lại một bệnh viện tư nhân ở Dhok Syedan rồi biến mất. Cảnh sát vẫn đang điều tra những người tham gia vụ em bé biến thành búp bê có động cơ gì, và liệu hệ thống an ninh của các bệnh viện có đảm bảo không, sau sự việc này và sự việc tương tự cách đây không lâu. Trước đó, một người phụ nữ mặc burqa che kín toàn thân đã ẵm một đứa trẻ sơ sinh từ Bệnh viện Đồng minh Faisalabad và ra ngoài một cách dễ dàng. Người này đã giả dạng làm y tá để đến gặp người mẹ, yêu cầu sản phụ đưa con cho ả đi tiêm phòng.