Nếu nhà nào các con cũng thương nhau thế này thì thế giới thật bình yên và ngọt ngào.

Các mẹ cứ than nhà nhiều con mệt mỏi, cứ lôi nhau ra quần nhau miết, rồi đứa khóc, đứa mách muốn điên luôn. Nhưng em thì thấy nhà có nhiều con vui lắm, các con cãi nhau đó, cào nhau đó rồi vài phút sau lại ngồi chơi chung, vắng nhau tí thôi là hỏi ngay, thương lắm. Hôm trước em xem được câu chuyện anh trai dỗ em nín khóc của mẹ kia mà muốn xin về làm con rể tương lai luôn. Còn nhỏ đã ra dáng thế này, lớn lên sẽ là một người đàn ông có trách nhiệm và biết yêu thương gia đình lắm đây.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

Nhiều nhà ngại sinh thêm con vì sợ con lớn tủi thân, nên thôi thà nhà một con mà chăm sóc đủ đầy, đỡ sinh chuyện anh em bất hòa, thương con không đều. Tuy nhiên không phải đứa trẻ nào cũng ghét em mình đâu mọi người ơi, có những bé thương em lắm luôn, như bé trai nhà hàng xóm em đây.

Mỗi lần ai mà la em là thằng bé vào bênh em chằm chặp, đi học về là hỏi em đâu, học bài xong là tranh giữ em với mẹ, đồ ăn ngon là nhường em hết. Có lần em ốm đi viện mấy ngày trời, thằng bé ở nhà cứ khóc, sợ em mất, thấy mếu máo mà thương đứt ruột.

Mà có phải mỗi bé trai hàng xóm đâu, hôm trước có một mẹ kể nhà có 2 anh em trai một bé 7 tuổi và bé 3 tuổi thương nhau lắm. Chị kể con trai lớn tình cảm và dễ thương lắm, con từng xin bố mẹ sinh thêm em cho con đi, vì một mình con thấy cô đơn quá. Nguyên văn là vầy nè mọi người: “Bố mẹ ơi, bố mẹ sinh cho con em trai hay em gái gì cũng được hết, con cô đơn quá”. Kết quả, sinh em trai cho con là con thương em lắm luôn.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

Có lần em trai nghịch bị bố mắng, khóc nức nở, bình thường con nhà người ta sẽ chạy đến chỗ mẹ nhưng không, ở nhà mẹ này thì em trai lại chạy đến chỗ anh trai. Nhìn cách anh trai một tay cầm sách đọc, một tay ôm em, xoa đầu dỗ em nín khóc rất là ấm áp luôn. Em trai thì cứ dụi mặt vào ngực anh trai mà khóc, ôm vai, bá cổ, cảm thấy về bên anh trai là nơi bình yên nhất vậy.

Theo lời người mẹ thì con trai lớn từ nhỏ đã rất nhạy cảm, hơi rụt rè và ít nói. Tuy nhiên từ lúc có em thì con lanh lợi hơn, lại rất ra dáng người lớn, con chăm sóc em rất tốt, em cũng rất tin tưởng và bám anh trai. Bằng chứng là lúc bị mắng khóc cũng chạy đi tìm anh trai để được an ủi chứ không phải tìm mẹ, tìm bà đâu.

Sau khi chia sẻ, anh trai 7 tuổi bỗng chốc trở thành con rể quốc dân, các mẹ thi nhau vào đặt cọc, xin được góp gạo nuôi từ bé, để dành cho con gái mình sau này. Vì theo các mẹ, từ bé đã ấm áp, có trách nhiệm thế này, lớn lên sẽ là một người đàn ông tốt, đáng gửi gắm tấm thân.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

Cũng có chị vào bình luận hài hước, bảo mẹ này khai thiệt đi, có nói dối không chứ con nhà chị lúc trước cũng bảo thích có em, ai dè sinh em ra thì ngày 3 trận quật nhau, 5 trận võ mồm, bố mẹ đinh tai nhức óc.

Nhiều mẹ khác thì vào xin kinh nghiệm dạy con thương em thế này, cứ bảo dạy sao mà khéo, anh trai ngoan, hiểu chuyện, nhìn là thương liền. Thật ra, từ trong sâu thẳm anh chị em trong nhà đều rất thương nhau, dù các con có cãi nhau, cào nhau đi chăng nữa. Quan trọng là bố mẹ phải tạo thêm cơ hội để các con được chơi cùng nhau, gia tăng tình cảm, đừng hở chút là quát, là can ngăn sẽ khiến các con xa cách hơn.