May mắn là người mẹ đã phản xạ rất nhanh khi phát hiện ra vị khách không mời mà tới.

Trên đời này một trong những thứ mà em sợ nhất chính là bé Na các mẹ ạ. Mà nói tóm lại tất cả các thể loại bò sát em đều sợ hay sao ấy, mỗi lần nhìn thấy hay nghĩ đến là nổi hết cả da gà. Mà mùa này không biết tại sao hay bắt gặp bé Na bò vào nhà thế nhỉ, từ bữa đến giờ thấy mấy vụ luôn rồi, cứ tưởng chỉ có ở mấy khu cây cối rậm rạp mới hay thấy thì giờ nhà gạch thoáng mát sạch sẽ cũng thấy bé Na cho được, đúng là sợ thật ấy huhu. Mà sợ nhất là cái khoản nhà có con nhỏ, chị em chúng ta phụ nữ chân yếu tay mềm lỡ có chuyện gì không trở tay kịp là mệt mỏi lắm luôn. Hồi nãy em còn xem được cái clip một mẹ đang đưa con ngủ trên võng thì hoảng hồn khi thấy một con trăn đang thản nhiên bò vào nhà, còn ngóc đầu lên võng như đang ngửi mùi của em bé nè các mẹ.

Được biết đoạn clip được trích xuất từ camera của một gia đình tại Bến Tre. Người mẹ đang ru con ngủ trên võng, khung cảnh hết sức bình thường tưởng chừng không có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ vài phút sau đó, sự xuất hiện của con trăn đã khiến người mẹ phải vội vã nháo nhào bồng con chạy thật nhanh ra sau nhà. Ban đầu, người mẹ đưa võng ru em bé bình thường, bên phía trái màn hình, con trăn đã âm thầm bò vào nhà nhưng có lẽ vì “hành tung” quá nhẹ nhàng nên người mẹ không hề hay biết. Thậm chí lúc này nó đã có động thái ngóc đầu lên võng của em bé và cúi đầu như đang ngửi mùi gì đó. Đúng lúc ấy, người mẹ vô tình quay sang thấy sự xuất hiện của vị khách không mời thì vội vã ôm con chạy nhanh ra chỗ khác. Xem đến đây mà em muốn đứng tim luôn đó các chị, nếu người mẹ mà phát hiện muộn chút nữa thì không biết sẽ có chuyện kinh khủng gì xảy ra. Sau khi người mẹ bế con đi một lúc, con trăn lại quay đầu bò ra ngoài theo đúng hướng nó đã bò vào nhà, bình thản như chưa có gì xảy ra.

hình ảnh

hình ảnh

Người mẹ đang ru con ngủ, lúc này con trăn đã bò vào gần sát võng nhưng chị không hay biết

hình ảnh

Người mẹ hốt hoảng ôm con chạy khi thấy con trăn

hình ảnh

Sau khi người mẹ bỏ chạy, con trăn cũng bò ra ngoài theo hướng cửa

Không chỉ riêng em mà có rất nhiều mẹ bỉm sữa khác bày tỏ thái độ hoảng sợ khi xem đoạn clip này, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì người mẹ dã phản xạ nhanh nhẹn và kịp thời bảo vệ con an toàn. Một số người cho rằng trăn, rắn rất thích mùi sữa mẹ nên hay mò vào những nhà có bé nhỏ, nghe đến đây mà em sợ mất hồn, vội lên mạng search ngay thì hóa ra vấn đề này cũng từng gây tranh cãi rất nhiều trên các hội nhóm nuôi con nhỏ. Thế nhưng đọc thêm một số bài viết thì thấy các chuyên gia có giải thích nghi vấn các loại trăn, rắn,… thích mùi sữa mẹ nên hay bò vào nhà có trẻ nhỏ là hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Đến đây thì mới có thể tạm yên tâm đôi chút các mẹ ạ. Theo đó, các chuyên gia cho rằng các loại rắn thường gặp ở nước ta đa số có khứu giác kém phát triển nên thường không bị thu hút hoặc cũng chẳng sợ sệt một thứ mùi nào cả. Vì thế, việc bé Na thích mùi sữa mẹ hay việc có thể dùng các hương sả, kiệu, lan tỏi, nén,... để đuổi bé Na đi cũng hoàn toàn không chính xác, thế nên các mẹ cần tìm hiểu cho kỹ. Cũng có thông tin các loại trăn, rắn độc,… thường có xu hướng trở nên hung hãn hơn vào khoảng đầu hè và thu (tháng 4 – tháng 10 trùng), trùng với khoảng thời gian này luôn nè nên các mẹ cần đặc biệt chú ý nha. Để phòng ngừa tối đa tai nạn thì chắc chỉ có cách luôn quan sát thật kỹ khi nhà có con nhỏ, thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng. Các bụi cây cỏ lớn quanh nhà cũng nên để ý cắt tỉa bớt, tối trước khi đi ngủ thì nhớ kiểm tra chăn mền, giường nệm thật cẩn thận cho yên tâm nhé các mẹ.