Em bé đã được tìm thấy rất tình cờ sau đó, nhờ sự cảnh giác của một tài xế taxi.
Không phải không có lý do khi rất nhiều bệnh viện phụ sản kiểm soát rất chặt chẽ ở cổng ra vào, đặc biệt là khi xuất viện. Lý do cũng bởi nhiều em bé mới chào đời bỗng dưng biến mất khiến gia đình rất đau đầu, việc tìm lại con cũng rất khó khăn chứ không có dễ đâu các mẹ.
Nơi xảy ra sự việc
Nhớ hồi bà chị em sinh đứa thứ hai, lúc đó vỡ ối gấp quá nên gửi đứa đầu cho hàng xóm, anh rể đưa chị em vào bệnh viện rồi mới gọi về quê báo, vì chị em sinh sớm cả tháng. Lúc đó thì cả nhà mới lục tục kiếm xe để mà chạy lên chăm chị. Sau này nghe bà chị em bả kể lại là đau đẻ mệt ơi là mệt, mà không có giường nằm nên chị và bé bị đẩy ra ngoài hành lang nằm. Bả nói bả buồn ngủ ríu mắt mà không dám ngủ, sợ người ta vô bắt mất con. Nhưng sau đó cũng được xếp giường. Có điều ông anh rể thì hơi vô tâm, ổng ẵm em bé đi tắm về thì có một bà nhìn nhìn kêu dễ thương quá, cái ổng cũng đưa cho bà đó ẵm. Chị em thấy ổng về tay không mới hỏi con đâu, ổng nói người ta ẵm chút lấy hơi. Mà hỏi người ở đâu, tên gì ổng đều lắc đầu nói không biết. Chị gái em suýt nữa là lên cơn hậu sản với ổng luôn. May là sau đó ổng ra ngoài đi kiếm thì gặp được cái bà ẵm con, không thì chắc khó sống với bố mẹ em chứ đừng nói là chị gái em. Ở mấy bệnh viện nhỏ nhỏ em còn đọc trên báo, có cả việc người lạ vô ẵm em bé đi mất, vậy mà ông anh rể của em chủ quan ghê. Giờ ổng cưng con bé thứ hai nhất nhà, ai cũng nói là tại ổng xém làm lạc nó nên bù đắp lại. Nói vậy chứ khi người ta đã có ý không tốt thì họ sẽ nhất quyết thực hiện cho bằng được. Hôm nay em mới đọc trên mạng thêm một vụ bé sơ sinh mới chào đời bỗng dưng biến mất nữa nè các mẹ, ai dám bảo đây là chuyện hồi xưa đâu chứ.
Camera giám sát cho thấy người phụ nữ tự xưng là y tá ung dung ẵm đứa trẻ đi
Em đọc trên TimesofIndia thì cảnh sát Gandhinagar thành phố Kottayam, bang Kerada, Ấn Độ vừa hôm thứ Năm đã giải cứu một em bé sơ sinh bị đem đi từ khoa phụ sản của Bệnh viện Đại học Y khoa Kottayam. Một người phụ nữ cũng đã bị bắt vì liên quan đến vụ việc.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều, khi người phụ nữ bị cáo buộc, giả danh nhân viên y tế tại bệnh viện, đến gặp chị Aswathy vừa sinh con được hai ngày. Người này nói với sản phụ rằng em bé cần được kiểm tra sức khỏe vì có bất thường về mắt. Tin lời người này, gia đình sản phụ đã đưa con cho nữ y tá dỏm. Vì đứa trẻ vẫn chưa được trả lại sau 30 phút, người nhà đã gõ cửa phòng các y tá trực. đã đến gặp các cơ quan chức năng của bệnh viện. Khi phát hiện không có y tá nào giữ con mình, người mẹ đã hốt hoảng trình báo. Khi nhận được cảnh báo từ bệnh viện, một đội cảnh sát đã đến hiện trường và nhanh chóng phong tỏa toàn bộ địa điểm trước khi mở một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn.
Cảnh sát cho biết hình ảnh của CCTV bệnh viện cho thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy màu tím nhạt đã đi qua đi lại nhiều lần tại khu vực khoa sản. Nhân viên và các nhân chứng khác khẳng định họ cũng đã nhìn thấy người phụ nữ trong bệnh viện trong khoảng nửa năm gần đây. Cảnh sát đã phát thông báo trên kênh truyền hình địa phương, radio để tìm kiếm một phụ nữ khả nghi, đi cùng với một em bé sơ sinh. Hành động nhanh nhạy này đã giúp việc tìm thấy đứa bé dễ dàng hơn, trong vòng chưa đến 24 giờ sau khi xảy ra vụ việc người phụ nữ lạ mặt đem em bé đi.
Tài xế Alex Sebastian đang đi lòng vòng đón khách gần khu vực bệnh viện thì nghe trên radio bản tin về trường hợp mất tích của một em bé từ Bệnh viện Đại học Y khoa. Cùng lúc đó, Sebastian nhận được cuộc gọi từ Hotel Floral Park, yêu cầu anh đưa một vị khách đến Ernakulam, cách đó hơn 70km. Người lái xe đến khách sạn ngay lập tức. Nhân viên lễ tân Elizabeth nói với Sebastian rằng anh ta phải đưa một sản phụ mới sinh con về quê. Việc nhắc đến đứa bé khiến nghi ngờ, và anh nói với Elizabeth về một đứa trẻ sơ sinh đã mất tích ở bệnh viện.
Nhân viên lễ tân đã chuyển thông tin cho người quản lý khách sạn, người này đã báo cảnh sát, họ không chần chừ giây phút nào, ập tới bắt giữ người phụ nữ 33 tuổi Neetu Raj, đưa đứa bé sơ sinh về với người mẹ đang đau khổ vì mất con. Đáng chú ý, bên cạnh Neetu không chỉ có bé gái sơ sinh mà còn có một bé trai 8 tuổi chưa được xác định danh tính.
Bé gái đã trở về trong vòng tay của mẹ chưa đầy 24 giờ sau khi em bé bị người lạ đem đi. Cô nhóc được đặt tên là Ajay, cái tên dựa theo tên của Tài xế Alex Sebastian, người có công rất lớn trong việc giải cứu cô bé. Ajay và mẹ Ashwathy sẽ sớm được xuất viện. Các bác sĩ cho biết, mẹ và bé không gặp vấn đề gì về sức khỏe, sản phụ cho biết mình chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt, sau những gì mình đã trải qua.
Một nhân viên bảo vệ tại bệnh viện cũng đã bị đình chỉ, sau khi đoạn phim CCTV cho thấy anh này không hề chú ý hay kiểm tra khi Neetu ra cổng với đứa bé trên tay. Các cuộc thẩm vấn sơ bộ cho thấy người phụ nữ đã đến Kottayam ba ngày trước cùng một bé trai. Người này đã từng mang thai nhưng đã sẩy, người phụ nữ không thông báo với người tình về sự cố. Sau đó, người phụ nữ quyết định tìm một đứa trẻ sơ sinh thay thế cho đứa con của mình để người tình chấp nhận cưới.
Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức và cho rằng đó chỉ là lời khai ban đầu. Họ nghi ngờ rằng đây không phải là lần đầu tiên cô tham gia vào một việc như thế này. Vài tháng trước cũng đã xảy ra một sự việc tương tự tại bệnh viện và đứa trẻ vẫn chưa được tìm ra. Cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra về tung tích của đứa trẻ tám tuổi đi cùng người phụ nữ này.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1