Bé gái 5 tuổi được mẹ đón từ trường mẫu giáo về, chưa vào đến cửa thì con nói với mẹ là ướt quần rồi, do con không nhịn được nữa.
Sinh con gái hạnh phúc lắm các mẹ, nhưng cũng đi kèm rất nhiều nỗi lo. Dù biết con trai cũng lo nhưng con gái cứ phải lo hơn rất rất nhiều ạ. Ngay chuyện con đi vệ sinh ở lớp mẫu giáo, có mẹ cho biết đến xem trường mà nhà vệ sinh không vách ngăn hoặc chia nam nữ riêng là chị không chịu.
Vì con chị ở nhà đã được dạy rất kỹ trước khi đi học về vấn đề bảo vệ cơ thể và giới tính. Dù con còn nhỏ, chỉ mới học mẫu giáo nhưng cũng rất ý thức. Chính bố của bé cũng không được phép tắm cho con nếu con không đồng ý. Nuôi con gái cứ phải gọi là nhạy cảm lắm ạ.
Cho nên với sự việc bé gái 5 tuổi nhịn đi ở lớp vì có bé trai nhìn chắc nhiều mẹ sẽ đồng cảm, thấu hiểu cho mẹ bé và bé. Chuyện này không phải vặt vãnh, em đọc chia sẻ của người mẹ mà thấy cũng ớn ớn khi đưa con gái đi học quá.
Ảnh mang tính minh họa: sohu
Đã từng có một người mẹ đã chia sẻ sự việc con gái đi học chưa tới cửa nhà đã ướt cả quần, chẳng kịp chạy vào nhà vệ sinh. Bài chia sẻ này của một mẹ ở Trung Quốc. Đây là vấn đề bức xúc và đáng quan tâm với những nhà có con gái. Dù ở nước ngoài nhưng em nghĩ các mẹ nhà mình nên xem qua để nâng cao ý thức bảo vệ con gái.
Theo lời kể của người mẹ, con gái chị tròn 5 tuổi, đang học mẫu giáo. Một hôm chị đến đón con tan học, ngay trước khi bước vào nhà con nói "Làm ướt quần rồi!" Mẹ hỏi vậy tại sao con không xin đi vệ sinh ở trường trước khi về. Con chỉ im lặng, mẹ liền hỏi lý do vì sao con nhịn đi ở lớp, có phải con sợ đi vệ sinh không thì con bảo "có nhện". Mẹ dặn là con cứ lướt qua nó, nó sẽ không làm gì con cả, hoặc con có thể gọi cô giáo. Sau đó, thấy biểu cảm của con có vấn đề, chị lại gặng hỏi tiếp. Hỏi rất lâu thì nhận được câu trả lời của con khiến mẹ khó thở.
Con gái lí nhí cho biết khi đang đi vệ sinh thì một bé trai mở cửa đi vào. Mẹ cố trấn tĩnh và hỏi con đã nói với cô giáo chưa, bạn đó có làm đau con không. Sau khi hỏi đi hỏi lại để xác nhận, chị chọn tin tưởng con của mình.
Ảnh mang tính minh họa: aiziw
Vì trước đó, mỗi ngày chị hỏi thì con đều nói là có đi vệ sinh và không có tình trạng ướt quần như lần này. Con gái hiện tại thật sự sợ vào nhà vệ sinh. Vấn đề là con không dám kể với ai cả, kể cả cô giáo. Con nói sợ bị cô giáo mắng con.
Con còn chỉ ra được tên của bé trai đó và diễn tả việc này xảy ra đến 2 lần. Không chỉ con mà nhiều bé gái khác cũng bị như vậy. Riêng với con, người mẹ đã dạy rất kỹ nên con có phản ứng khá mạnh, dẫn đến việc con sợ đi vệ sinh ở lớp. Người mẹ cả đêm không ngủ được, ngày hôm sau lập tức lên gặp cô giáo.
Chị ấy kể đến đây thì dừng nên em vẫn chưa biết sau đó chị ấy giải quyết thế nào ạ. Chắc nếu không ổn thì phải cho con chuyển lớp, chuyển trường chứ đâu thể để con sợ mãi như vậy.
Sau khi xem bài đăng, cư dân mạng cho rằng đây là một sự việc nghiêm trọng và mẹ phải đến trường và giải thích rõ sự việc với cô giáo. Có người còn phân tích rất có thể hành vi của bé trai tiêm nhiễm từ gia đình. Nhưng cũng có người nói chuyện khó nghe: “Cứ có chuyện dính đến con gái là vu oan cho con trai, khiến con trai bị hiểu lầm”. Nhưng nếu thử đặt mình vào vị trí của người mẹ có con gái, chắc sẽ không thể nào nói ra những lời như vậy đâu.
Qua chuyện bé gái nhịn đi ở lớp, em thấy dù bé còn nhỏ thì từ lúc con 2 tuổi phải dạy con gái lẫn con trai cách tự bảo vệ bản thân càng sớm càng tốt. Cụ thể là phải dạy con về khác biệt bé trai, bé gái và đâu là những nơi không để người khác chạm vào, kể cả là cha hay mẹ. Khi gặp vấn đề, nhắc nhở con phải báo ngay cho cô giáo hoặc cha mẹ chứ đừng vì sợ bị mắng mà giấu đi.
*Bài viết có thể hiện góc nhìn cá nhân

