Nhiều người vẫn còn rất xem thường nguy cơ hậu Cô Vi ở trẻ nhỏ.
Giờ nhìn đường phố đông đúc nhộn nhịp cũng mừng vì cuộc sống gần như đã hồi phục giống như cũ, chỉ có một điều là cái con Cô Vi đáng ghét thì nó vẫn cứ lẩn quẩn, chưa biến mất nên vẫn gây ra nhiều nỗi lo lắng thầm lặng cho chúng ta các mẹ ạ. Lo Cô Vi rồi còn đến hậu Cô Vi, nhất là những nhà có các bé nhỏ thì lo lại càng thêm lo. Hiện tại khá nhiều người đã xuất hiện suy nghĩ chủ quan, cho rằng trẻ nhỏ ốm nhanh khỏe nhanh nên cứ bị một lần cho khỏi nơm nớp lo sợ thì thực sự chẳng nên chút nào, tốt nhất vẫn nên giữ gìn tối đa cho con mọi lúc mọi nơi thôi các mẹ ơi vì nếu xui xui mà bị hậu Cô Vi thì tội cho mấy đứa nhỏ lắm. Em đọc báo thấy tuy không phải 100% trẻ cứ mắc Cô Vi thì sẽ bị hậu Cô Vi nhưng một khi đã bị rồi thì có thể dẫn đến nhiều tình trạng nguy hiểm lắm luôn, trường hợp của cô bé 9 tuổi sau đây là một ví dụ nè.
Bé gái tên Haley Bryson, 9 tuổi đang sống tại Manassas, bang Virginia, Mỹ là một trong những cô bé không may mắn bị hậu Cô Vi sau khi nhiễm bệnh. Haley cùng mẹ là chị Javanese Hailey mắc Cô Vi vào đầu tháng 8 năm ngoái. Cả hai mẹ con đều xuất hiện những triệu chứng nhẹ và nhanh chóng hồi phục. Tuy nhiên, cơn ác mộng với cô bé 9 tuổi dường như chỉ bắt đầu sau đó.
Trong khi mẹ bình thường thì cô bé Haley thường xuyên bị đau đầu, mệt mỏi, thậm chí còn đau bụng đến mức không thể bước đi nổi. Một buổi tối tháng 10, chị Javanese phát hiện con gái nhăn nhó, cúi gập người có vẻ vô cùng đau đớn nên đã nhanh chóng chạy đến hỏi con có chuyện gì. Cô bé trả lời bụng đau đến mức không bước đi được, nếu xét trên thang điểm 10 thì cơn đau này đã đạt điểm tuyệt đối.
Cô bé Haley sau khi bình phục mọi triệu chứng hậu Cô Vi. Ảnh: Mẹ Javenese Hailey
Trong 2 tháng trước đó, kể từ khi mắc Cô Vi và hồi phục, bé gái thường xuyên bị đau đầu, đau tai, đau họng, khó thở,… các cơn đau bụng thường xuất hiện vào buổi tối khiến cô bé nhanh chóng gục xuống. Sau 2 tháng từ khi mắc Cô Vi, từ một cô bé khỏe khoắn, thích chơi bóng bầu dục và thể dục dụng cụ, Haley bị sụt mất 7,7kg và điều này khiến mẹ cô bé vô cùng lo lắng. Chị cho biết các triệu chứng của con đến không đồng nhất, ngày có ngày không, ngày đau nhiều ngày đau ít, có những ngày cô bé thậm chí còn không thể đi lại được vì đau bụng.
Chị Javanese đã nhiều lần đưa con gái đi khám và sau 5 lần 7 lượt đến bệnh viện, cuối cùng, cô bé Haley đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi Quốc gia Mỹ ở Washington D.C, được đi ều trị trong chương trình hậu Nhi khoa hậu Cô Vi và được chẩn đoán mắc Cô Vi kéo dài.
Không phải đứa trẻ nào khi nhiễm bệnh đều bị hậu Cô Vi nhưng vẫn có những trường hợp trẻ bị ảnh hưởng, thậm chí cần phải nhập viện, đi ều trị dài ngày với các dấu hiệu khá ng uy hiểm. Hậu Cô Vi được cho là hiếm gặp ở trẻ em, tuy nhiên bố mẹ không nên xem thường vì chẳng ai biết được chính xác nếu chẳng may con mình mắc Cô Vi thì sau đó có xuất hiện các triệu chứng hậu Cô Vi hay không. Nếu con là F0, bố mẹ nên chú ý theo dõi kỹ lưỡng ít nhất là 2 - 6 tuần sau khi bé hồi phục, thậm chí có thể là vài tháng để đảm bảo an toàn cho con. Nếu trẻ xuất hiện những dấu hiệu bất thường cần đưa con đến bệnh viện thăm khám ngay.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Parents
Sau 5 tháng được đi ều trị tích cực, cô bé Haley Bryson hiện tại đã khỏe mạnh, không còn xuất hiện các triệu chứng hậu Cô Vi. Tuy những triệu chứng gần như biến mất, nhưng người mẹ chia sẻ cô vẫn còn khá lo sợ việc chúng bất ngờ quay trở lại, nhất là khi con gái 9 tuổi nói bị đau bụng hoặc đau đầu. Cô bé Haley thì phấn chấn hơn hẳn khi mình đã khỏe lại, em cho biết bản thân rất vui khi có đủ sức khỏe để chơi đùa, làm đồ thủ công hoặc tập thể dục dụng cụ. Đôi khi chỉ đơn giản được chạy quanh cầu thang mà không bị cơn đau nào làm phiền cũng là một niềm hạnh phúc khó tả đối với cô bé.
Nguồn: Guardian


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1