Bé 2 tuổi bị vuột tay khỏi người lớn, đúng lúc bé 9 tuổi đạp xe đến, đâu có ngờ mất mát quá lớn.

Lúc xem được câu chuyện buồn này, em còn tưởng họ bịa hay nói quá lên. Nghĩ sao mà bị xe đạp đụng trúng lại có thể khiến đứa bé 2 tuổi ra đi mãi mãi. Lại nói về việc chịu trách nhiệm, sao lại có thể đổ lỗi cho mỗi mình đứa trẻ 9 tuổi. Người lớn kia dắt đứa bé 2 tuổi ra ngoài mà để vuột tay chẳng lẽ không có trách nhiệm.

Em sẽ chia sẻ lại câu chuyện ở đây, các mẹ phân xử xem ai sai trong chuyện này. Chứ em thấy bố mẹ bé trai kia bán cả nhà đi để đền bù mà cứ thấy chưa thỏa lắm.

hình ảnh

hình ảnh

Ảnh: hk01

Chuyện này xảy ra ở Nam Ninh, xứ Trung. Một bé trai 9 tuổi đi xe đạp vô tình ủi trúng bé gái 2 tuổi. Những hình ảnh của camera giám sát đã ghi lại toàn bộ sự việc. Thông tin cuối cùng là gia đình bé trai định bán nhà lấy tiền bồi thường.

Theo những gì camera giám sát ghi lại, hôm đó có một người lớn dắt theo một trẻ nhỏ đang đi trên đường. Bất ngờ người lớn vuột tay, đứa bé bất ngờ chạy ra giữa đường. Lúc này, một bé trai mặc áo xanh đạp xe tới. Do em bé nhỏ lao ra bất ngờ nên không tránh được, sau đó bé gái 2 tuổi ngã ra đất.

Đứa bé sau đó được đưa đi bệnh viện, bác sĩ cấp cứu nhưng không may nguy kịch, không qua khỏi. Với hậu quả nặng này, gia đình bé trai đã định bán căn nhà đi để đền bù mất mát.

Sau khi câu chuyện và hình ảnh được đưa lên mạng, họ liền chia ra hai phe. Một bên chỉ trích người lớn dắt bé 2 tuổi nhiều hơn. Họ cho rằng chính gia đình bé gái phải gánh phần lớn trách nhiệm. Bé trai 9 tuổi chỉ là gặp tình huống bất ngờ, tai nạn ngoài ý muốn.

Còn người lớn kia, rõ ràng dắt em bé 2 tuổi ra ngoài vì sao không giữ tay cho chắc. Để vuột tay cho em bé chạy lung tung ra đường, đây rõ ràng là sơ suất lớn khi đưa trẻ con ra ngoài. Lứa tuổi lên 2 rất thích tự đi theo ý muốn, thích vùng khỏi tay người lớn để chạy nhảy.

Nhưng đây là ngoài đường chung, chắc chắn sẽ có xe chạy qua lại, rất nguy hiểm. Đã ra nơi công cộng thì người lớn phải chú ý giữ con an toàn. Do đó, chuyện này, bên phía người lớn dắt bé gái cũng phải chịu trách nhiệm. Bé 9 tuổi chắc do bất ngờ và hoảng quá nên không phanh kịp. Không thể đổ lỗi hết cho bé trai 9 tuổi kia được.

hình ảnh

Ảnh: hk01

Một phe còn lại lên tiếng bênh vực người lớn làm vuột mất em bé kia. Họ cho rằng lỗi ở bé trai 9 tuổi chạy xe ẩu. Hiện nay, ở nhiều khu chung cư khép kín, có nhiều trẻ em đi xe đạp lạng lách, đánh võng rất nguy hiểm. Vì vậy việc đền bù là hợp tình hợp lý. Dù có phải bán cả nhà, phá sản cũng phải bồi thường.

Đúng là “tai bay vạ gió”, tự dưng một đứa trẻ 9 tuổi lỡ ủi trúng bé 2 tuổi mà bố mẹ phải bồi thường bằng cả căn nhà. Mà cũng không ai ngờ được, đi xe đạp cũng có thể gây ra mất mát lớn đến vậy. Nhưng liệu bắt bố mẹ bé trai 9 tuổi phải bán nhà bồi thường có phải cái giá quá đắt rồi không, trong khi lỗi hoàn toàn không do bé trai.

Chẳng lẽ giờ cứ dắt trẻ nhỏ ra đường xong lỡ vuột tay thì có gì là lỗi của người khác hay sao. Đổ hết lỗi cho một đứa bé 9 tuổi như vậy là vô lý quá, các mẹ thấy sao ạ.

Qua chuyện này cũng mong các bậc bố mẹ căn dặn kỹ con cái, có đi xe đạp thì cũng đi từ từ, không phóng nhanh, lạng lách. Với bố mẹ có con nhỏ, ra đường, tốt nhất là bế con cho an toàn. Chứ để vuột tay ra giữa đường thế này, những người chạy xe làm sao phanh cho kịp.