Bố mẹ xem lại camera an ninh thì đau đớn và hối hận tột cùng, chỉ 1 phút không nhìn về phía con là xa con mãi mãi.
Khi đến những khu vực công cộng, cha mẹ thường chủ quan cho rằng ở chỗ đông người thì sẽ an toàn cho con, không gì có thể làm hại con được. Tuy nhiên nếu là cha mẹ của bé trai 8 tuổi vẫy tay liên tục dưới hồ trong câu chuyện dưới đây, các mẹ sẽ phải ân hận cả đời vì sự chủ quan đó.
Em đọc trên Mirror thì ngày 7/7 vừa qua, bé trai Yusuf Asaf Tiktas đã đi đến một hồ bơi với cha mẹ của mình. Địa điểm là một hồ bơi khá có tiếng ở thành phố Manisa, phía tây Thổ Nhĩ Kỳ.
Bố mẹ bé Yusuf đã cùng nhau ngồi tắm nắng ở ngay bên cạnh hồ bơi để có thể dễ dàng quan sát con trai. Họ không ngờ ngay khi vừa xuống nước, bé trai 8 tuổi đã gặp phải sự cố. Đứa trẻ hớn hở thông qua một cầu trượt trên thành bể. Trong camera an ninh, cậu bé đột nhiên vùng vẫy trong khi những người bên cạnh bơi lội bình thường. Một số đã lên bờ tắm nắng và một số khác vẫn ở dưới nước. Nhưng dường như không ai có thể nhận ra được những hành động bất thường của cậu bé.
Đáng buồn thay cũng như những người có mặt khác, cha mẹ của bé trai vẫy tay liên tục dưới hồ dường như vẫn tin rằng con mình
Đứa trẻ đã cố hết sức ra hiệu để cầu cứu cha mẹ mình, song thật không may là bố mẹ cậu cũng như những người lớn khác ở xung quanh bể bơi đều không nhận ra. Cứ như thế, bé trai Yusuf đã vùng vẫy và bị sặc nước trong hơn 1 phút đồng hồ. Chắc hẳn khi xem lại camera an ninh, bố mẹ cậu bé đau đớn và ân hận đến dường nào. 1 phút kéo dài hơn 1 thế kỷ, 60 giây tuyệt vọng cuối đời của đứa trẻ mới 8 tuổi. Và không một ai nhận ra cậu bé đang cầu cứu. Trong khi đó, cha mẹ của cậu thì đang thư giãn trên ghế tắm nắng ở cạnh hồ bơi. Những người khác bên hồ bơi cũng không nhận thấy cầu thủ trẻ đang gặp sự cố, mặc dù nước văng tung tóe và người cậu bé như lơ lửng trên mặt nước. Cái chấm nhỏ lạc lõng giữa hồ là lời kêu cứu trong hoảng loạn của cậu bé, nhưng đáng tiếc là không ai để ý.
1 phút sau đó thì sự việc mới được phát hiện và cậu bé được bố mẹ đưa lên bờ. Đội ngũ y tế tại chỗ đã nhanh chóng sơ cứu và đưa bé trai đến Bệnh viện Đại học Hafsa Sultan Celal Bayar gần đó. Yusuf Asaf Tiktas được đưa vào chăm sóc đặc biệt, nơi cậu bé đã bắt đầu hôn mê, oxy không bơm lên được đến não và chỉ sống thêm vài ngày nữa. Kể từ gặp nạn cho đến lúc ra đi, Yusuf không hề tỉnh lại. Điều này đã làm cho bố mẹ cậu vô cùng đau đớn. Khuôn mặt và nụ cười cuối cùng của con trai là lúc cậu tạm biệt bố mẹ và chạy đến hồ bơi. Không một lời trối trăn, hờn dỗi hay trách móc, đứa trẻ đã ra đi trước mắt bố mẹ mình và ít nhất là 20 người khác.
Yusuf qua đời vào ngày 12 tháng 7, điều này khiến bố mẹ cậu gần như quẫn trí và kiệt quệ. Việc xem lại những gì đã xảy ra với con khiến trái tim họ bị tàn phá thêm lần nữa. Chỉ 1 phút không nhìn về phía con là xa con mãi mãi. Chuyến đi đến hồ bơi là phần thưởng dành cho Yusuf, sau khi đã đạt kết quả cao trong học tập, dù phải học trực tuyến suốt mấy tháng cuối năm học.
Vụ tai nạn khiến bé trai 8 tuổi vẫy tay liên tục dưới hồ cầu cứu xảy ra không lâu sau khi một bé gái hai tuổi đuối nước trong hồ bơi tại một khu nghỉ mát nổi tiếng ở Albufeira, Bồ Đào Nha. Bố mẹ cô bé ở ngay bên cạnh nhưng không thể cứu kịp, cũng vì mải mê trò chuyện với những người xung quanh. Mỗi tai nạn của trẻ nhỏ đều có bóng dáng sự lơ là của phụ huynh, để lại nỗi ân hận khôn nguôi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1