Có bao nhiêu bậc cha mẹ trên đời có thể dạy dỗ tử tế con về tinh thần trách nhiệm?
Ngay cả người lớn cũng e ngại về điều này, bởi có một sự thật đáng buồn là người có trách nhiệm trong cuộc sống này thường chịu thiệt thòi. Cha mẹ ít quan tâm đến việc dạy con dám chịu trách nhiệm cũng bởi không muốn con bị người khác lợi dụng.
Cô bé vô tình bị bạn đẩy ngã
Nói chung khi mình làm sai một điều gì đó thì với người đàng hoàng, ít ra chúng ta cũng ra mặt chịu trách nhiệm một cách tử tế. Có lần em với một cô bạn người nước ngoài đi cùng nhau có việc, không ngờ xe đang đi rất chậm trên đường thì có một bà thím ở đâu nhào ra, làm xe thắng gấp. Rõ ràng là lỗi của bà ý, thế mà dân tình bu đen bu đỏ lại kiểu ăn vạ giùm ý. Em với bác tài xế định gọi công an đến thì cô bạn cản, đồng thời tỏ ra rất ngạc nhiên vì thái độ của em với bác tài. Cuối cùng là công việc lở dở vì cô bạn em nhất định hộ tống bà thím ấy vào bệnh viện gần nhất, chụp CT các kiểu, cuối cùng là cũng chẳng bị gì. Cô bạn em bảo sao em với bác tài lại có vẻ tránh né vậy, thật không biết phải giải thích như thế nào vì thật sự mình chẳng phải vô trách nhiệm gì. Nhưng rõ ràng là lỗi của cô kia, và tất nhiên ai trong chúng ta cũng đã từng gặp chuyện trên đường phố, cũng ngại phải giải quyết một cách đàng hoàng vì phần lớn người ta toàn bé xé ra to, ăn vạ để đòi thêm tiền. Cái này em không đánh đồng cho tất cả, nhưng vì gặp quá nhiều nên cảm thấy việc phải chịu trách nhiệm đàng hoàng thật sự quá phiền phức. Mà thật sự em đi đường hay làm gì cũng kiểu ngó trước ngó sau, toàn là ở đâu chạy đến va vào mình rồi gào lên bắt vạ, đến là ngán ngẩm. Cô bạn em thì bảo cho dù là vậy, cho dù không phải lỗi mình thì mình cũng nên thể hiện trách nhiệm, chẳng biết giải thích sao cho cô ấy hiểu. Nhưng ngẫm lại thì cô nói cũng đúng, đọc trường hợp của một bé trai gần đây lại xấu hổ về tinh thần trách nhiệm của mình ghê gớm, các mẹ ạ.
Theo The Paper, gần đây trường tiểu học Chengnan ở thành phố Lu'an, tỉnh An Huy có xảy ra một sự việc đáng tiếc trong giờ ra chơi. Một nam sinh lớp 2 khi đang đùa giỡn đã vô tình đẩy bạn nữ cùng lớp ngã và bong gân cổ tay. Sau khi sự việc xảy ra, cậu bé đã ngay lập tức đến báo với cô giáo, chủ động thú nhận lỗi lầm của mình. Cô giáo chủ nhiệm khẩn cấp liên lạc với cha mẹ của nữ sinh, nhanh chóng đưa học sinh đến bệnh viện để điều trị. Cha mẹ cậu bé đã kịp thời xin lỗi sau khi biết chuyện, và chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho bé gái. Thái độ của họ và cậu bé đã khiến mẹ của bé gái cũng không nỡ trách phiền, và đã bỏ qua việc cậu bé khiến con gái bị thương.
Cậu bé hiểu rằng vì mình mà cô bạn giờ đây đi đứng học hành vô cùng bất tiện
Chẳng ngờ sau đó lại xảy ra sự lạ, trong một đoạn clip do cô giáo chủ nhiệm chia sẻ, có thể thấy cậu bé vô tình làm bạn bị thương đã chờ đợi ở cổng trường mỗi ngày. Khi thấy bạn nữ đến thì lập tức chạy ra, giúp bạn xách cặp vào lớp. Mỗi ngày sau khi tan trường, cậu bé sẽ giúp bạn sắp xếp đồ đạc, học cụ và xách cặp ra tận cổng trường cho bạn. Cũng bởi một cánh tay của bé gái vẫn còn đang bó bột nên sinh hoạt khá bất tiện, nhưng nhờ có cậu bạn mà mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn.
Cô giáo chủ nhiệm của hai học sinh này cho biết, thật ra không ai trách móc gì cậu bé, kể cả bạn nữ và gia đình. Cậu bé đã chủ động giúp đỡ bạn mình, vì cảm thấy mình phải có trách nhiệm với việc mình đã gây ra. Tuy bố mẹ đã xin lỗi và trả toàn bộ chi phí, nhưng không có nghĩa là cậu đã hết trách nhiệm, đặc biệt đây lại là người bạn cùng lớp với mình.
Trẻ con va nhau là chuyện bình thường, và cha mẹ của cậu bé đã xin lỗi kịp thời. Nhưng trái tim ấm áp của cậu bé vẫn khiến các thầy cô trong trường ngạc nhiên và xúc động. Ngày nào cậu cũng đến sớm để chờ bạn đến, giúp bạn xách cặp vào lớp. Liệu có người lớn nào có thể cư xử thấu đáo như vậy? Khi chúng ta lỡ tay làm rơi vỡ thứ gì đó của người ngồi kế bên, điều tốt nhất chúng ta thể hiện là lời xin lỗi, sau nữa là đền tiền. Nhưng chúng ta có bao giờ thể hiện sự hối lỗi thật tâm của mình, bởi biết đâu thứ rơi vỡ kia lại vô cùng ý nghĩa với người bạn của mình. Hành động của cậu bé với cô bạn mà mình vô tình đẩy ngã đã khiến cư dân mạng phải ngạc nhiên, bởi hiếm có đứa trẻ nào được dạy về tinh thần trách nhiệm chín chắn đến như vậy. Họ bình luận:
"Đứa trẻ rất có trách nhiệm, rất đáng để mọi người học hỏi. Tôi thật xấu hổ khi cảm thấy mình còn không bằng một đứa bé"
“Dám làm dám chịu, bản lĩnh của bậc nam tử hán ngày nay cũng không theo kịp”
"Đúng là một người đàn ông nhỏ bé có trách nhiệm, bố mẹ cậu bé này cũng thật khéo dạy con. Nhất định sau này cậu bé sẽ rất thành công trong sự nghiệp"
Bố mẹ cậu bé cũng rất ngạc nhiên khi con mình được yêu thích đến vậy, sau khi đoạn clip lan truyền. Khi đọc lời khen ngợi về cách dạy con, bố bé trai cho rằng "Tôi luôn dạy con rằng, nếu con làm điều gì sai, con phải gánh chịu hậu quả. Đây là điều không phải bàn cãi". Cư dân mạng cho rằng một người cha có thể nuôi dạy con trai tử tế như vậy, chắc chắn cũng sẽ là một người chồng tốt, có trách nhiệm, tôn trọng vợ con. Thế là vì hành động tận tụy đầy trách nhiệm của con mà cả con trai và bố mẹ đều được khen ngợi, đó là giá trị của cái gọi là giáo dục gia đình.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1