Tất cả chúng ta đều thừa biết rằng, rượu bia là thứ không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ mang thai. Trên các báo đài trước giờ vẫn thường xuyên khuyến cáo các đối tượng này không được phép dùng để tránh làm hại sức khỏe, vậy mà thực tế sao vẫn có người không hiểu chuyện hay sao nhỉ.
Đây nè, theo bài đăng trên trang Vietnamnet em mới đọc, vừa rồi cảnh sát thành phố Baton Rouge, ở bang Louisiana, nước Mỹ nhận được tin báo bé gái 4 tuổi có tên là China Record qua đời.
Khám nghiệm tại hiện trường, các cảnh sát phát hiện bé gái này bất tỉnh vào hôm 21/4/2022. Lúc đó cảnh sát nhanh chóng đưa cô bé đến bệnh viện cấp cứu nhưng không may cô bé đã không qua khỏi.
Kiểm tra cơ thể cô bé, các cảnh sát phát hiện nguyên nhân chính dẫn đến việc cô bé qua đời chính là uống rượu, bởi nồng độ rượu trong máu của bé là 680. Vì ngộ độc rượu nặng nên cô bé đã qua đời.
Thời điểm này, cảnh sát thực hiện cuộc thẩm vấn với người nhà của bé. Theo lời khai, bà ngoại và mẹ đẻ của bé đã vô cùng tức giận khi cho rằng cô bé đã uống rượu whisky để trên kệ bếp. Thấy thế, bà ngoại của bé đã phạt cháu bằng cách ép cháu bé uống hết số rượu còn lại trong chai, trong đó số còn lại này hơn một nửa chai và bắt bé phải quỳ gối trên lối hành lang. Mẹ của cô bé khi đó cũng có mặt và chứng kiến toàn bộ cảnh này nhưng lại chẳng can ngăn.
Từ lời khai cùng các chứng cứ thu thập được, cảnh sát tiến hành lệnh bắt tạm giam bà ngoại và mẹ ruột của cháu bé 4 tuổi xấu số này với cáo buộc hại người qua đời cấp độ 1. Được biết, cả 2 phải đối diện với lệnh trừng phạt mà không được nộp tiền bảo lãnh.
Sau khi sự việc xảy ra, bà ngoại của cô bé rất đau lòng và ân hận. Bà nói rằng mình sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm vì bản thân chính là nguyên nhân khiến mọi chuyện đi quá giới hạn và hủy hoại cuộc sống của con bé. Còn mẹ của cô bé thừa nhận rằng cô ta đã nhìn thấy mẹ mình bước ra khỏi bếp với chai rượu rỗng, trong khi con gái đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, nhưng các cảnh sát cho rằng lời khai của người mẹ này trước sau bất nhất nên cần phải xác minh thêm.
Trẻ con đứa nào chẳng nghịch ngợm, tò mò và thích khám phá những điều mới lạ. Là người lớn và cũng từng trải qua những ngày thơ ấu như thế, nên mong quý vị phụ huynh hãy đặt mình là con trẻ để có ứng xử dạy dỗ phù hợp, đừng bắt trẻ làm những chuyện vượt quá khả năng của mình để rồi gây ra những hậu quả khôn lường, để về sau phải hối hận vì mình đã trót quá tay. Hy vọng câu chuyện này được kể ra đây sẽ là bài học cảnh tỉnh cho quý vị phụ huynh trong việc trừng phạt con trẻ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1