Trẻ con bây giờ đáo để thiệt các mẹ ạ, làm như chúng biết mình thương chúng nên càng ngày càng làm tới hay sao đấy.

Có nhiều người kháo nhau rằng, thương con nhưng đừng để cho nó biết mình thương vì như vậy nó sẽ làm càn với mình. Nói thì dễ chứ thực tế làm sao giấu được cảm xúc thật của mình.

hình ảnh


Ảnh cắt từ clip. Nguồn: Gia đình và Xã hội. 

Theo quan sát bây giờ em thấy trẻ con được tiếp cận thông tin bằng các phương tiện điện tử nhiều hơn trẻ con thời xưa. Đó là lý do mà chúng ta thấy ngày nay trẻ con thông minh, lanh lợi hơn trẻ con ngày xưa, nhưng đó cũng là điều khiến các bậc làm cha làm mẹ hiện nay phải mệt mỏi trong việc giáo dục con trẻ thành người tốt và có ích cho xã hội.

Vừa rồi em mới đọc được câu chuyện này rất hài hước trên trang Gia đình và Xã hội, nên muốn kể cho các mẹ nghe để có ứng xử phù hợp với con em mình nè.

Đó là một cậu bé 8 tuổi sống tại tỉnh An Huy, Trung Quốc, sau khi cãi nhau với cha mẹ xong, cậu ta đã bỏ nhà đi. Ngay sau đó, gia đình cậu bé hốt hoảng đi tìm, rồi mọi người tìm thấy một bộ quần áo được đặt ngay ngắn bên bờ sông.

Theo dòng diễn biến suy nghĩ, rất nhiều người đoán rằng chắc có lẽ cậu ta nhảy xuống sông vì quá uất ức sau khi cãi nhau với cha mẹ và gia đình cậu cũng không ngoại lệ. Người nhà đã báo cảnh sát để huy động lực lượng có mặt tại hiện trường tìm kiếm, song vẫn không thấy tung tích của cậu bé.

Mãi đến 5 giờ 30 phút chiều cùng ngày, sau khi lặn hụp tìm kiếm cậu bé, cảnh sát đã bắt được một cậu nhóc đang trốn trong bụi cây rậm rạp cách đó chừng nửa cây số. Khi cảnh sát hỏi, cậu ta thú nhận đã trốn trong bụi cây từ lúc sáng sớm, nhưng vì thấy mọi người xuất hiện và có cả cảnh sát nữa nên cậu lo lắng, không dám đứng ra thú nhận sự việc.

Làm việc xong với cậu nhóc này, cảnh sát đã trao trả cậu về lại cho gia đình. Vụ việc xảy ra nhanh chóng được lan truyền trên khắp mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc.

Nhiều người xem xong bình luận rằng xem ra trò nghịch ngợm của cậu bé này thông minh thật đấy, tuổi thơ phải có những cú huých đáng nhớ như thế.

hình ảnh


Ảnh: Trong khi mọi người cất công đi tìm cậu bé, thì cảnh sát phát hiện cậu đang nấp đằng sau bụi cây ngắm nhìn cả nhà hốt hoảng đi tìm mình. Nguồn: Gia đình và Xã hội. 

Trẻ con đứa nào cũng vậy, luôn có trí tưởng tượng lớn hơn chúng ta nghĩ. Ngay cả chúng ta thời bé cũng thế, có điều càng lớn lên chúng ta càng dần mất đi điều đó bởi nhiều tác động xung quanh. Vì vậy, khi đã trở thành phụ huynh, làm cha mẹ rồi thì phải nắm được điểm này của trẻ để có những ứng xử phù hợp khi tương tác với trẻ. Đặc biệt là đừng để trẻ nắm thóp điểm yếu của mình, nếu không sẽ rất khó dạy dỗ chúng đấy.