Sao em thấy có nhiều ông bố bà mẹ ngộ lắm nha, nếu nghĩ mình không thể chăm sóc con cái tốt được thì kế hoạch hóa, đừng sinh con, chứ lỡ sinh ra rồi phải lo cho nó thật tốt chứ.

Nay em mới đọc tin này trên trang VTC News mà thấy xót quá các mẹ ơi, chuyện là chiều ngày 13/4/2022, một em bé 4 tuần tuổi được bố mẹ đưa đến bệnh viện trong tình trạng không còn tỉnh táo và mất phản ứng. Sau 1 ngày kể từ lúc nhập viện, bệnh viện thông báo bé đã qua đời.

Thực hiện cuộc kiểm tra, các bác sĩ cho biết em bé này có nồng độ cồn cao gấp 4 lần giới hạn cho phép đối với người lớn khi lái xe ô tô. Nhận thấy có biểu hiện nghi vấn, nên bệnh viện liên lạc với cảnh sát để tiến hành cuộc điều tra.

Ngay sau đó, bố mẹ của bé là cặp vợ chồng Simon Colvin (25 tuổi) và Sydnei Moran Dunn (24 tuổi) ở hạt Paulding, bang Georgia, Mỹ được mời lên đồn cảnh sát làm việc. Ban đầu người mẹ cứ nghĩ rằng do mình đã uống nhiều rượu vào hôm trước nên rất có thể em bé đã bị ngộ độc rượu khi bú sữa mẹ. hình ảnh


Ảnh: Mẹ của em bé xấu số tên Sydnei Moran Dunn. Nguồn: VTC News. 

Nhưng trong chốc lát, người mẹ chợt nhớ ra điều gì đó và khai với cảnh sát rằng chính bố của bé là người đã pha rượu vào bình sữa của con nên mới xảy ra chuyện đau lòng như vậy. Mãi đến khi thấy bé không còn phản ứng gì mới đưa đi bệnh viện thì mọi chuyện đã muộn rồi.

Sau cuộc thẩm vấn, đến tối cùng ngày, lực lượng cảnh sát tiến hành khám xét nơi ở của bố mẹ em bé này và tìm thấy bằng chứng. Được biết, trước đó bố của bé từng có tiền án tiền sự, nay lại thêm tội này khiến tội chồng tội, hình phạt càng thêm nặng.

Thu thập đầy đủ bằng chứng cùng lời khai của bố mẹ em bé, cảnh sát sau đó đã bắt giữ họ với các tội danh hại con qua đời và mạnh tay với trẻ con cấp độ 1. Theo cảnh sát, ngoài tội danh vừa nêu có thể họ còn phải đối diện với nhiều tội danh khác.

Không riêng gì ở Việt Nam, ngay cả tại Mỹ, làm hại trẻ em phải chịu tội nặng, chưa kể người gây ra tội lại là bố mẹ ruột thì chắc chắn phải chịu tội nặng hơn.

Tại Trung Quốc, cách đây 3 năm từng xảy ra vụ việc tương tự, số là trong tiệc đầy tháng của một đứa trẻ, ông nội cưng cháu nên bế bé đi khắp các bàn để khoe rồi chúc tụng, mừng rượu. Trong số đó có một người khách giỡn vui rằng nếu bé không uống rượu thì ông nội cũng chẳng được uống, đang ngà ngà say rượu lại nghe thêm lời khiêu khích nên ông nội đã cho cháu nhấp một ngụm rượu. Đến khi thấy con khóc bất thường mẹ chạy lại bế, ngửi thấy con có mùi rượu nên bế con vào phòng xem sao, nhưng không ngờ em bé đã tắt thở cách đó nửa tiếng. Lo lắng cả nhà đưa bé đi bệnh viện nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu vãn được tình hình, em bé đã qua đời vì ngộ độc rượu nặng.

hình ảnh


Ảnh trái: Căn nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh phải: Người cha của em bé Simon Colvin. Nguồn: VTC News. 

Bởi mới nói, người lớn có trêu đùa bỡn cợt như thế nào đi chăng nữa, cũng đừng đem tính mạng và sức khỏe của trẻ sơ sinh ra làm trò. Mới sinh ra cơ thể trẻ còn rất yếu, cần được nâng niu chăm sóc. Ai đã trải qua thời kỳ ở cữ sau sinh rồi thì biết nè, phải rất kỹ càng cẩn thận, từ chuyện ăn uống cho đến sinh hoạt hằng ngày, để cả mẹ lẫn con đều khỏe, nếu không đều bệnh sẽ rất mệt và tốn nhiều tiền, chưa kể còn ảnh hưởng sau này.

Các bác sĩ vẫn thường khuyến cáo rằng, rượu là thứ nguy hiểm đối với trẻ em và càng đặc biệt nguy hiểm với trẻ sơ sinh. Do đó mà phụ nữ đang cho con bú thường được khuyên không nên dùng rượu bia để ảnh hưởng đến con trẻ. Mong rằng câu chuyện này một lần nữa nhắc nhở các ông bố bà mẹ sau khi sinh con xong cần đặc biệt cẩn trọng với việc sử dụng rượu bia, kẻo làm hại con trẻ, tội nghiệp lắm đó.