Chưa được 4 tuổi đã bộc lộ tài năng kinh doanh, giúp mẹ bán hàng bớt vất vả, đơn chốt không ngừng tay.
Công nhận bây giờ trẻ con khôn lanh, giỏi giang từ rất sớm. Nhiều em bé mới 6, 7 tuổi đã biết phụ mẹ bán hàng. Em từng gặp một bé gái ở sạp rau, bé mặc nguyên bộ đồng phục tiểu học từ trường về, ngồi canh sạp cho mẹ. Ai đến hỏi mua gì, bé có thể nói rành rọt giá từng loại, còn biết cân đong rất sành sõi. Hỏi ra thì con mới học lớp 3 thôi mà giỏi quá giỏi.
Nhưng bé mới 3 tuổi rưỡi đã biết rao giúp mẹ thì lần đầu em mới thấy. Lanh lợi hết phần thiên hạ luôn mọi người ơi. Em nghe kể mà không tin con dẻo miệng, có năng khiếu bán hàng tới cỡ vậy luôn. Hôm đó, nhờ cái miệng có duyên của con trai, người mẹ chốt đơn mỏi tay. Trong vòng 1 tiếng đã được doanh thu to đùng.
Khách hàng xuýt xoa trước sự dễ thương đỡ không nổi của anh nhân viên "nhí". Ảnh: sohu
Chuyện diễn ra hôm 3/6 vừa rồi, kiot quần áo trong khu chợ bỗng vang lên tiếng rao trẻ con “giảm giá, giảm giá, tới nhanh”. Mọi người nhìn lại thì thấy một bé trai kháu khỉnh. Bé đang đứng trên chiếc ghế trước cửa tiệm mở miệng to hết cỡ rao hàng giúp mẹ.
Em bé này là Yanyan, con trai của chủ kiot quần áo ở Tấn Giang, Thành Đô, xứ Trung. Bình thường bé ở nhà với ông bà, nhưng hôm đó ông bà có việc bận, mẹ đã đưa bé ra cửa hàng. Điều bất ngờ là con trai mới gần 4 tuổi lại rất hiểu kinh nghiệm kinh doanh của người lớn.
Nhìn thấy mẹ bận rộn bên trong cửa hàng, con trai bất ngờ nói với mẹ: “Mẹ ơi, con gọi khách giúp mẹ nhé”. Sau đó, người mẹ mang cho bé một chiếc ghế đẩu cho con đứng. Con ở trên ghế, bắt đầu hô vang lên giảm giá, giảm giá. Tiếng rao to của con thực sự thu hút rất nhiều sự chú ý của các cô các bà xung quanh.
Bắt đầu có nhiều người dừng lại nhìn xem, nhưng họ không vào. Thế là con lại gọi chị ơi, trong kia có giảm giá, chị vào xem một chút đi. Em bé còn dùng đôi tay nhỏ nắm tay các cô, các dì đưa vào tận bên trong. Nhiều người mỉm cười đi theo bé, chẳng tỏ vẻ khó chịu như khi bị chèo kéo mua hàng.
Bé trai rất có thiên phú kinh doanh, bán hàng mà cái miệng dẻo quẹo. Bé Yanyan nói với một bác: “Váy này có hoa, bác gái mặc nhìn sẽ đẹp lắm”. Cái này là trúng ngay tâm lý của các bà, các mẹ rồi, thử quần áo mà được khen là mua ngay. Trước sự dễ thương đỡ không nổi của bé trai, nhiều cô dì mua quần áo còn đòi khuyến mãi, muốn được thơm cục cưng.
Cố rao thật to để gọi khách đến, giúp mẹ chốt đơn mệt xỉu. Ảnh: sohu
Với tiếng rao dễ thương và đón tiếp khách hàng chuyên nghiệp của bé “nhân viên 3 tuổi rưỡi”, một làn sóng khách hàng đã đổ về cửa tiệm. Công việc kinh doanh của người mẹ đã bùng nổ. Chỉ trong một tiếng đồng hồ từ 3 giờ đến 4 giờ chiều, doanh số bán hàng được mẹ bật mí là rất cao, tăng rất nhiều.
Có người còn quay lại đoạn bé trai rao hàng và mời khách, tung lên mạng. Mọi người xem xong đã rất hiếu kỳ. Rất tiếc, hôm sau có tìm đến cũng khó gặp được anh bán hàng nhí gần 4 tuổi này. Vì mẹ bé không mang con đến cửa hàng nữa.
Dù nhờ con trai mà công việc kinh doanh tốt hơn bao giờ hết, nhưng an toàn của con mới là quan trọng nhất. Chị cười nói con mình còn nhỏ, lại hay tò mò, khi đông khách chị sợ lắm, cứ lo con bị lạc thôi. Cho nên cứ để bé ở nhà cho chắc.
Chị cũng khoe con trai từ nhỏ đã hướng ngoại, ở nhà rất tự lập. Con không muốn người lớn can thiệp khi rửa mặt, thay quần áo. Con còn biết giúp cha mẹ, ông bà làm việc nhà. Cái gì con cũng thích tự làm.
Em thật sự tò mò về cách dạy con của mẹ này ạ, vì bé quá lanh lợi, lại rất tự lập. Mới 3 tuổi rưỡi đã rao hàng giúp mẹ, còn biết cách tư vấn, mời khách thế này thì hứa hẹn tương lai sẽ thành dân kinh doanh thứ thiệt đây. Nhưng đúng như mẹ bé đã nghĩ là không dùng con thành chiêu bài kéo khách.
Chị để con ở nhà cho an toàn, đồng thời tôn trọng sự phát triển theo từng quá trình của con. Không bắt con lớn sớm, theo mẹ vất vả bươn chải, bán hàng phụ mẹ. Trẻ con dù khôn lanh đến đâu cũng vẫn là trẻ con. Để con được phát triển theo đúng lứa tuổi có lẽ chính là cách dạy con hay nhất.
*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1