Người mẹ cứ nghĩ con bị viêm nên đã tự ý mua thuốc nhỏ mắt cho con, hậu quả con mất một bên nhãn cầu.

Nuôi con nhỏ mà bố mẹ thiếu kiến thức rất nguy hiểm, có thể dẫn tới những cái kết đau lòng khó cứu vãn. Một em bé 3 tuổi mất nhãn cầu do bố mẹ không đưa đi khám kịp thời chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh. Con có vấn đề không chịu chạy ngay đến bệnh viện, tự ý chữa trị ở nhà là rước họa cho con.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa, nguồn: daydaynews

Nói ra thì động chạm tự ái chứ nhiều người nuôi con kỳ cục lắm. Cứ đem so con nít như người lớn, ăn như kiểu người lớn, thậm chí bệnh cũng ra hiệu thuốc mua về cho con uống như người lớn. Lại có nhiều bố mẹ ngại đi bệnh viện, cứ con có dấu hiệu bất ổn là ở nhà, nghe người này người kia chỉ dẫn rồi làm theo.

Đến lúc đưa được con đến bệnh viện, có khi bác sĩ đã bó tay. Sự việc em bé 3 tuổi mất nhãn cầu cũng tương tự như vậy. Lúc con có dấu hiệu kỳ lạ ở mắt thì bố mẹ không quan tâm. Đến lúc đi khám thì phát hiện con bị u ác tính ở mắt, phải hóa trị.

3 tuổi bé X. bị mất nhãn cầu nhưng vấn đề đã xảy ra từ lúc bé 1 tháng tuổi, đáng trách là bố mẹ không quan tâm. Mẹ bé gái thấy mắt con chuyển màu trắng dưới ánh đèn như mắt mèo. Nhưng không có triệu chứng nên bỏ qua. Sau đó bé được 1 tuổi, mẹ phát hiện đốm trắng ở mắt trái lan rộng ra và hầu như trắng hết đồng tử, còn chảy nước mắt.

Người mẹ nghĩ bé bị viêm nên tự ý mua thuốc về nhỏ mắt cho con. Chị cũng lên mạng tra xem mắt phản chiếu ánh sáng trắng, mắt như mắt mèo là làm sao. Kết quả rất có thể bé X. bị khối u ở mắt. Lúc này mới vội vã đưa con đi bệnh viện, kết quả chẩn đoán là u nguyên bào võng mạc ở cả 2 mắt.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa, nguồn: ophth - imgur

U nguyên bào võng mạc, thường được gọi là ung thư mắt, là bệnh ác tính nội nhãn phổ biến ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Căn bệnh này được chia thành 5 giai đoạn, mắt trái của X. thuộc giai đoạn cuối nghiêm trọng nhất, và mắt phải thuộc giai đoạn 3. Khi đồng tử của trẻ có phản xạ màu trắng vàng thì bệnh đã thực sự phát triển đến giai đoạn giữa và cuối.

Với sự phát triển của khối u trong mắt có thể dẫn đến tăng nhãn áp, gây ra hiện tượng nhức đầu, nhức mắt rõ rệt. Cuối cùng, sau 6 lần hóa trị, khối u ở mắt phải bé X. được kiểm soát nhưng nhãn cầu mắt trái đã bị mất vĩnh viễn. Lúc này bé được 3 tuổi.

Điều đáng tiếc nằm ở chỗ do bố mẹ thiếu kiến thức, bất cẩn làm chậm thời gian điều trị tốt nhất cho con. Trên thực tế, chỉ cần bố mẹ đưa trẻ đến bệnh viện khám và điều trị sớm từ giai đoạn đầu đã có thể giữ được cả 2 mắt. Đằng này, từ 1 tháng tuổi phát hiện mà đến tận 1 tuổi mới cho đi khám thì đã quá trễ, khiến con bị mất nhãn cầu một bên mắt.

Các mẹ ơi, chăm con nhỏ ngoài tình yêu thương thì kiến thức, hiểu biết cũng rất cần. Đặc biệt là khi thấy con có vấn đề về sức khỏe thì nên đưa con đi bệnh viện khám, tuyệt đối không tự ý ở nhà tự mua thuốc về chữa cho con. Đến lúc đưa đi viện chạy chữa có khi đã muộn màng.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo DDN