Đọc câu chuyện này mà thật sự thương các con lẽ ra năm nay phải học mầm non, cả các con lớp 1 ở các địa phương vẫn đang học trực tuyến. Những đứa trẻ ấy đã bị tước đi những điều bình thường nhất.
Những bậc cha mẹ luôn là người dõi theo từng bước đi, từng cột mốc trưởng thành của con trẻ. Thật hạnh phúc khi được lắng nghe đứa con bập bẹ tập nói những từ ngữ đầu đời, mặc dù đôi khi chỉ là những từ thật vô nghĩa. Tuy nhiên, trong thời đại này, có thể từ đầu tiên em bé thốt ra không phải là bố hay mẹ, những người thân thuộc và gần gũi nhất.
Một người mẹ ở Anh đã sốc nặng khi trải qua cảm giác “bắt” được khoảnh khắc thốt ra từ đầu tiên trong cuộc đời con gái mình. Và nó cũng là từ chính xác nhất miêu tả bức tranh thế giới giai đoạn này, cho dù câu chuyện xảy ra cách đây đã một năm, giờ đây được chia sẻ như là sự nuối tiếc của người mẹ.
Khi mở cửa, khẩu trang là điều bắt buộc và nó có mặt ở khắp mọi nơi
Leanne Howlett, 34 tuổi, sinh con chỉ vài tháng trước khi đại dị.ch càn quét khắp thế giới. Cô cùng con gái nhỏ Miley đã trải qua khoảng thời gian giãn cách xã hội rất dài. Leanne Howlett hiểu rõ cảm giác trầm cảm sau sinh là như thế nào. Cô đã từng bị ảnh hưởng sau khi sinh con trai đầu lòng vài năm trước - nhưng lần này thì rất khác.
Tháng 3 năm 2020, Miley chỉ mới vừa tròn 5 tháng tuổi. Đó là thời điểm nước Anh bắt đầu đợt phong tỏa nghiêm ngặt để chống dịch. Cô gái bé nhỏ này đã bỏ lỡ tất cả những điều thú vị xảy ra trong năm đầu đời của một đứa trẻ, như những lần họp mặt gia đình ấm cúng, những buổi chiều được mẹ đẩy đi dạo trong công viên cùng với chú chó nhỏ của gia đình, hay những lần hẹn hò với bạn bè cùng trang lứa,... Cô bé chỉ có bố mẹ bầu bạn, phạm vi tương tác cũng chỉ từ giường ngủ đến bàn ăn. "Tất cả những thứ đầu tiên đều bị bỏ lỡ, những bức ảnh kỷ niệm và cả những ký ức vui vẻ…", Leanne thở dài.
Miley không có cơ hội để tiếp xúc và học hỏi từ những đứa trẻ khác. Cô bé rụt rè và không hòa đồng. Khi các lệnh giãn cách dần được nới lỏng, Miley được đưa mẹ đưa ra ngoài thường xuyên hơn. Những gì cô bé thấy được, lại là những khuôn mặt lạ lẫm sau lớp vải đầy sắc màu. Và có lẽ, điều này đã ảnh hưởng đến những từ ngữ đầu đời của Miley.
Rất nhiều thứ bị bỏ lỡ trong 1 năm đầu đời của Miley, không có những cuộc gặp họ hàng, không tụ tập mừng sinh nhật, không có bạn bè
Kết quả là khi cô bé bắt đầu bập bẹ những từ đầu tiên trong cuộc đời mình, lúc 20 tháng. Mẹ Miley đã thật sự bị sốc. Đứa trẻ không nói ba ba, ma ma, con chó hay bất kỳ từ đầu tiên phổ biến nào khác - mà thay vào đó là “mask” tức là “khẩu trang”.
Người mẹ cảm thấy buồn rầu vì nghĩ mình có lỗi trong chuyện này. Leanne cố gắng tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia địa phương. Nhưng tất cả buổi hỗ trợ tại nhà cho các bà mẹ sau sinh đều bị hủy bỏ. Thay vào đó, cô được tư vấn qua điện thoại, nhưng điều này không thể xoa dịu người phụ nữ 34 tuổi. Người mẹ nói: “Có lúc tôi đã thấy mình chìm nghỉm xuống đáy vực sâu thăm thẳm. Tôi cố gắng đấu tranh để vượt qua nỗi sợ đó mỗi ngày, nhưng đôi khi, tôi lại nghĩ Miley sẽ tốt hơn nếu không có người mẹ như tôi." Mọi thứ thật sự quá khó khăn.
Là cha mẹ, ai cũng hạnh phúc khi được nghe những âm thanh đầu đời của con mình. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà cảm thấy áp lực khi trẻ chưa sẵn sàng hoặc mọi thứ đi chệch với quỹ đạo thông thường. Hãy để con phát triển theo đúng khả năng của riêng mình.
1. Cha mẹ chỉ cần quan sát, lắng nghe con trẻ nhiều hơn
Hãy quan tâm đến những tiếng ê a dường như vô nghĩa của con. Lúc này, đứa trẻ đang cố gắng bắt chước những âm thanh xung quanh mình. Vì vậy, hãy kiên nhẫn lắng nghe và cho bé có nhiều thời gian để “nói chuyện” với bạn.
Ngược lại, đứa trẻ cũng rất thích nghe giọng nói của cha mẹ. Khi bạn càng nói chuyện nhiều với con bằng cách sử dụng những từ ngắn gọn, đơn giản nhưng chính xác, trẻ sẽ càng cố gắng nói nhiều hơn, giúp phát triển ngôn ngữ nhiều hơn.
2. Hãy thường xuyên khen ngợi, khuyến khích con trẻ
Cha mẹ chỉ cần mỉm cười, giao tiếp bằng mắt và trả lời để khuyến khích những nỗ lực nói chuyện đầu đời của trẻ. Những phản ứng của người lớn có thể ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lời nói của con trẻ.
Miley giờ đã 2 tuổi, đã cởi mở hơn khi gặp người lạ, ít ra cô bé cũng may mắn hơn những người bạn của mình là chỉ bị ảnh hưởng tâm lý, nhiều đứa trẻ cần được chăm sóc y tế đã không được quan tâm đúng mức khi sinh ra trong đại dịch
3. Cuối cùng, hãy thật kiên nhẫn
Ngay cả khi cha mẹ không hiểu bé nói gì, hãy tiếp tục cố gắng. Nhẹ nhàng lặp lại những gì bạn nghĩ là trẻ đang nói và hỏi con xem điều đó có đúng không. Ngoài ra, cha mẹ nên thường xuyên thể hiện tình yêu thương để bé cảm thấy được khen ngợi và tiếp tục cố gắng.
Những đứa trẻ sinh ra hoặc sống trong đại dịch đã bị tước đi nhiều thứ, bao gồm cả những từ ngữ đầu tiên trong cuộc đời. Vì vậy cha mẹ cần kiên nhẫn với con thật nhiều nhé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1