Dẫu không nhìn rõ mặt em bé, nhưng có lẽ bất kỳ ai thấy hình ảnh này đều cho rằng con rất đáng yêu và hiểu chuyện.

Cha mẹ nào cũng muốn dành cho con những điều tốt nhất trong khả năng của họ. Nhưng đôi khi cuộc sống không như ý muốn, và người cha người mẹ mưu sinh phải đem theo con bên mình. Với những công việc suốt ngày phơi nắng phơi sương ngoài đường thì việc đem theo con lại càng vất vả hơn.

hình ảnh

Ảnh Vietnamnet

Mới đây, trên mạng xã hội vừa lan truyền một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người mẹ chạy xe máy mang theo con gái ngủ trong địu để cùng đi giao hàng. Trang phục của hai mẹ con khá dày, cho thấy thời tiết lúc đó không hề ấm áp chút nào. Khoảnh khắc bà mẹ địu con ngủ trên xe máy cùng đi giao hàng khiến nhiều người rưng rưng xúc động. Phía sau lưng chị là thùng hàng to, có lẽ phải mất cả ngày để đi giao, nếu thuận lợi. Phía trước chị là bé con đang ngủ say, gương mặt úp vào lòng mẹ, chỉ có đôi bàn tay bé xíu thò ra ngoài. Tình mẫu tử luôn là điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi người. Không có người mẹ nào nỡ để con phải vất vả theo mẹ lăn lộn ngoài nắng ngoài gió. Dẫu cho mẹ giàu hay nghèo thì bất kỳ đứa trẻ nào cũng là báu vật của cha mẹ mình. Dù không nhìn rõ mặt em bé, nhưng có lẽ bất kỳ ai thấy hình ảnh này đều cho rằng con rất đáng yêu và hiểu chuyện. Và giấc ngủ nhọc nhằn trên “con ngựa sắt” có lẽ là giấc ngủ bình yên và hạnh phúc của đứa con nhỏ được ở bên mẹ.

hình ảnh

Ảnh Vietnamnet

Dưới đoạn clip, nhiều người bày tỏ sự xúc động dành cho nữ nhân viên giao hàng mưu sinh phải đem theo con bên mình:

“Cực khổ trên đường mưu sinh, buồn thương cho con trẻ. Mẹ vĩ đại hơn bất kì thứ gì trên đời này:

“Cũng bằng tầm con nhà mình đây này. Thương quá! Hồi bé mình cũng theo mẹ ra chợ bán hàng như thế này. Mẹ toàn than bao nhiêu tiền lãi đóng họ cho con bé này ăn hàng hết rồi, nhớ mẹ quá”

“Thương quá, vậy nên các bạn mua hàng đừng bom nhé, ship người ta giao được đơn như thế mới có thu nhập”

“Những hôm trời lạnh, hoặc trời mưa hai mẹ con kèm nhau đi học có một đoạn thôi mà thấy còn tội con nữa là. Thực ra chẳng người mẹ nào muốn con mình vất vả theo mẹ thế này đâu, chỉ là bất khả kháng thôi. Em bé nhà mình cũng có lúc ngủ gục trên đùi mẹ như này, vừa thương vừa yêu ý!”

“Mạnh mẽ cũng là mẹ dịu dàng cũng là mẹ, mẹ là cả thế giới của em. Cố lên hai mẹ con, chúc hai mẹ con bình an”

hình ảnh

Ảnh Vietnamnet

Theo Vietnamnet, đoạn clip được chị Hoàng Thị Thanh V. ở Nghệ An chia sẻ. Chị cho biết lúc đang ở nhà thì có một chị shipper gọi điện giao hàng, nhờ chạy ra đường nhận hàng giúp chứ không vào được vì "bé nhà em nó ngủ mất rồi". Khi tới chỗ chị shipper lấy hàng, chị V. thấy phía sau là thùng hàng lớn và phía trước là con của chị đang ngồi quay mặt vào người mẹ, gục xuống ngủ say sưa. Hỏi chuyện thì được biết vì ông bà nội ngoại và bố của bé đều đang là F0 nên chỉ có một mình mẹ vừa đi làm shipper vừa chăm con nhỏ. D.ịch bệnh nên bé vẫn chưa thể trở lại trường học. Không còn cách nào khác, người mẹ trẻ buộc phải chở con theo, cùng đi giao hàng mặc dù em bé chỉ mới 2 tuổi và tiết trời ở Nghệ An lúc này khá lạnh.

Những hình ảnh bố mẹ shipper chở con cùng đi giao hàng xuất hiện không ít trên mạng xã hội, nhưng lần nào cũng khiến cộng đồng mạng rưng rung xúc động. Đó không chỉ là những hình ảnh về sự mưu sinh, nhất là trong giai đoạn khó khăn này, mà còn là hình ảnh đẹp về tình cảm cha mẹ, con cái. Cha mẹ nào cũng mong muốn những điều tốt nhất cho con, nhưng không phải lúc nào cũng như ý.

Tổng hợp từ VNN, GT….