Trước đó, cậu nhóc ao ước có một chiếc xe ô tô của riêng mình nhưng tất cả đều cười lớn và nói rằng cậu sẽ có, với điều kiên làm việc chăm chỉ sau này.

Các mẹ có nghĩ là trẻ con sẽ luôn "thấy" mọi thứ và em bé đem lại may mắn không? Hôm trước em xem một nghiên cứu khá hay ho, người ta chỉ ra rằng trẻ dưới 6 tháng tuổi có thể phân biệt rõ 2 con khỉ khác nhau, trong khi người lớn thì không. Thậm chí là trong dị.ch, các em bé có thể nhận diện các khuôn mặt khác nhau dưới lớp khẩu trang nữa kìa. Trong các dịp lễ Tết, người ta cũng nói rằng em bé mà đến nhà ai vui vẻ cười đùa thì nhà nó năm mới sẽ rất may mắn, ăn nên làm ra. Gì thì gì chứ có những đứa trẻ thật sự mang đến phúc lộc cho gia đình đó các mẹ.

hình ảnh

Đài Loan cũng đón Tết âm lịch 

Em đọc trên TWN thì tại sự kiện xổ số bao lì xì Tết Nguyên đán ở Trung tâm thương mại Shin Kong Mitsukoshi tại Đài Bắc, một cậu bé hai tuổi đã rút thăm trúng thưởng giải thưởng lớn nhất - một chiếc Volvo XC40 T3 - vào đúng mùng 1 Tết.

hình ảnh

Bất cứ ai sở hữu bao lì xì chứa cơ hội bốc thăm đều có thể rinh về nhà những phần quà đáng giá đầu năm như nhẫn kim cương, bộ nội thất

Trong số 1.000 bao lì xì được bán bởi trung tâm thương mại, chỉ có 10 bao có vé tham dự cuộc xổ số cuối cùng. Khi 10 người có vé lên sân khấu để bốc thăm giải thưởng, cậu bé 2 tuổi họ Chen xếp hàng cuối cùng với mẹ. Và 9 người trước họ lần lược bốc thăm được các giải thưởng khác nhau, nhưng không phải là giải độc đắc: Chiếc Volvo XC40 T3 trị giá 1,6 triệu Đài tệ (56.000 USD, tương đương 1,3 tỷ đồng)

hình ảnh

Bởi thế, khi còn chưa mở tờ giấy ghi nội dung giải thưởng bên trong, ánh mắt người mẹ được nhìn thấy tỏ ra vô cùng vui mừng sau chiếc khẩu trang. Đương nhiên ai cũng biết rằng nếu 9 người trước không bốc trúng giải thưởng độc đắc, và chỉ còn 1 tờ giấy cuối cùng thì chỉ có thể là nó. Giây phút kịch tính đã bị đánh mất sau khi ai cũng đoán ra được. Sau đó, người mẹ hò reo hò ôm bé trai đem lại may mắn cho gia đình, cho những người thân trong gia đình đang đứng dưới sân khấu nhìn hình ảnh chiếc ô tô in trong tờ giấy cuối cùng. Bố cậu bé đứng phía dưới bật cười nói: "9 người kia đã nhường chúng tôi giải thưởng lớn vì chiếc túi ấy thuộc về con trai chúng tôi, làm sao có thể đọ được may mắn với một đứa trẻ chứ?"

hình ảnh

Mẹ của bé Chen giải thích rằng tất cả sáu thành viên trong gia đình, bao gồm cả ông bà, đều đã đến tham dự sự kiện này.

“Trong vài năm qua, năm nào chúng tôi cũng mua bao lì xì tại Shin Kong Mitsukoshi, nhưng chúng tôi chưa bao giờ giành được giải thưởng lớn”, cô nói. “Hôm nay khi chúng tôi đến sự kiện, con trai nói rằng nó muốn có một chiếc xe hơi. Gia đình chúng tôi mua 6 bao lì xì may mắn, nhưng chỉ riêng bao lì xì của con trai là có phiếu bốc thăm trúng thưởng, và giờ chúng tôi đã thực sự trúng chiếc xe hơi ”.

hình ảnh

Cô nói rằng họ đã đến sự kiện năm nay mà không có bất kỳ kỳ vọng nào và rất ngạc nhiên trước kết quả. “Gia đình chúng tôi có một chiếc ô tô, nhưng thắng một chiếc ô tô khác là điều tuyệt vời."

Một điều trùng hợp nữa là trên chiếc áo của cậu bé Chen hôm ấy có chữ "Make luck" bằng tiếng Hoa, nên có lẽ may mắn của bé trai càng được nhân lên nhiều lần. Dẫu sao thì cậu nhóc đã có chiếc xe như mong muốn, nhưng muốn lái được thì chắc phải chờ thêm 16 năm nữa