Tưởng vô lý nhưng lại có lý không tưởng tượng nổi. Cái tên độc lạ đã được người cha chuẩn bị cho con mình trước khi con chào đời 6 năm.

Thứ gì của chúng ta nhưng chúng ta lại ít sử dụng nhất? Đơn giản đó là cái tên. Tên là của cha mẹ đặt tên cho chúng ta, thể hiện niềm hy vọng ước ao của đấng sinh thành. Nếu một người ưa viết lách sinh con, họ sẽ đặt tên gì? Hemingway, Shakespear hay Lỗ Tấn chăng? Một cậu bé có cái tên độc lạ mới đây đã được phát hiện tại một điểm tiêm ngừa vắc xin.

Vào ngày 21 tháng 10, người ta phát hiện một cậu bé là ABCDEF GHIJK Zuzu trong khi tiêm chủng cho các học sinh cấp 2 trong khu vực Nam Sumatra, Indonesia. ABCDEF GHIJK Zuzu là tên của một cậu bé 12 tuổi, còn độc đáo hơn cái tên Abcde của một bé gái ở Texas, Hoa Kỳ. Nhiều người cho rằng bố mẹ cậu quá lười biếng và vô trách nhiệm khi gán phần đầu của bảng chữ cái cho con. Thật ra bố cậu bé đã dày công suy nghĩ cái tên này 6 năm trước khi cậu bé chào đời đó các mẹ.

hình ảnh

Đứa trẻ 12 tuổi này là con trai của anh Zulfahmi, 41 tuổi. Theo Zulfahmi, sở dĩ anh đặt cái tên ABCDEF GHIJK Zuzu là vì khi còn trẻ và chưa lập gia đình, anh có sở thích viết lách. Vì vậy, cái tên này thực sự đã được chuẩn bị sáu năm trước khi đứa con trai đầu lòng của anh chào đời.

"Cho đến bây giờ, tôi vẫn thích viết, bởi vì ước mơ của tôi là trở thành một nhà văn, vì vậy tôi đã nghĩ ra tên của con mình bằng cách sử dụng các chữ cái trong bảng chữ cái", Zulfahmi cho biết. Một lý do không thể nào có lý hơn mặc dù có vẻ … sai sai.

Dù có tên trong giấy khai sinh là ABCDE FGHIJK Zuzu nhưng trong cuộc sống hàng ngày, cậu học sinh có cái tên độc lạ vẫn thường được gọi là Adef, tức là bỏ các chữ cái B và C ra trong tên chính. Không chỉ vậy, trước khi được phát hiện và trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, cha của cậu đã từng nói với con mình rằng một ngày nào đó tên của con sẽ được lan truyền vì nó là duy nhất. Vì vậy, cậu bé tỏ vẻ bình thường khi nhiều người phát hiện ra cái tên độc lạ của mình.

hình ảnh

Lúc đầu khi đưa ra cái tên ABCDEF GHIJK Zuzu, đại gia đình đã không đồng ý vì nó không bình thường. Nhưng sau khi được giải thích, họ đã chấp nhận. Tuy nhiên việc xin giấy khai sinh rất khó khăn vì các nhân viên tư pháp cho rằng cha của đứa trẻ nói đùa. Anh cũng phải chạy đi xin lại giấy giới thiệu của bác sĩ đỡ đẻ cho vợ mình. Việc đi học của đứa trẻ cũng có nhiều khó khăn lúc đầu bởi bạn bè thường chế giễu, gọi Adef là 'bảng chữ cái alphabet'.

“Mỗi khi đi học về, con tôi luôn than phiền rằng nó bị bạn bè chế giễu. Nhưng tôi đã nói với con rằng một ngày nào đó nó sẽ tự hào về cái tên này, vì nó mang một ý nghĩa tốt đẹp ”, anh Zulfahmi cho biết. Cái tên này được đặt vì họ muốn Adef có thể thông thạo nhiều ngôn ngữ và trở thành người thông thái.

“Giáo viên cũng đã hỗ trợ rất nhiều và cuối cùng cho đến năm 11 tuổi, con trai tôi đã rất tự hào về cái tên mà chúng tôi đặt cho nó,” anh nói.

Mặc dù con trai đầu lòng của Zulfahmi có một cái tên độc nhất vô nhị, nhưng hai đứa em của Adef đều được đặt tên bình thường là Attur Zuzu (10 tuổi) và Ammar Zuzu (2 tuổi).

“Ban đầu chúng tôi muốn sử dụng NOPQ RSTUV và XYZ nhưng khá rắc rối, vì thế tôi đã đặt 2 cái tên bình thường. Tên Zuzu ở phía sau là tên viết tắt của tên của vợ chồng tôi, Zulfahmi và Zuhro”, người cha tự hào cho biết.

hình ảnh

Zulfahmi mong rằng Adef sẽ là một đứa trẻ thành công sau này, trở thành người có ích cho xã hội. Còn cậu bé 12 tuổi có cái tên độc lạ giờ đây khá thích thú với sự chú ý mà cậu nhận được nhờ tên của mình. Adef nuôi hy vọng trở thành một cầu thủ bóng đá, và chắc chắn cậu nhóc sẽ gây được nhiều sự chú ý hơn nếu giấc mơ của cậu trở thành hiện thực.

Nói về những cái tên thì một cặp vợ chồng Gwenny Blanckaert ở Bỉ đã chọn tên cho 11 đứa con bằng cách đảo vị trí bốn chữ cái A, E, L và X. Em bé thứ 12 sắp chào đời cũng sẽ dựa trên truyền thống này. Trong 13 năm kết hôn, họ đã có 11 người con, gồm 7 gái và 4 trai, với tên lần lượt là Alex, Axel, Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla, Leax, Xale, Elax và Alxe.

Có mẹ nào can đảm đặt cho con những cái tên độc lạ như thế này không nhỉ?


Bài và ảnh tổng hợp từ WOB