"Cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được cú sốc này. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình trong suốt quãng đời còn lại"
Hẳn nhiên là các mẹ sẽ thấy rằng khi các bố chơi với con thì mẹ rất sợ, bởi vì bố toàn chơi những trò cảm giác mạnh. Mẹ thì la oai oái nhưng con thì khoái chí, các bố lại được nước đùa giỡn mạnh tay với con. Nhưng có những sai lầm sẽ phải trả giá đắt, như bố vui đùa với con đã biến con trai thành người thực vật mới đây. Bố đau đớn chẳng thiết sống, không bao giờ tha thứ cho chính mình. Đứa bé chưa đến 2 tuổi sẽ không bao giờ có cơ hội vui chơi, lớn lên như các chị của mình. Nhà các mẹ thì không biết sao chứ chồng em mà hút thuốc lá hay giỡn với con kiểu này là em nhắc nhở ngay, không thì chẳng cho đến gần con, coi lão như tác nhân gây nguy hiểm cho con. Còn mà nhây nữa thì một là mách ông bà nội, hai là cung kính dựng cho anh cái chòi sát bên nhà để anh vào đó mà ăn ở, sinh hoạt, tránh gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Dù biết là đôi khi đàn ông vô ý nhưng sinh mạng của con nằm trong tay mình, cũng vất vả lắm mới đẻ được một đứa con mà các mẹ.
Bé trai vẫn đang nguy kịch
Em đọc trên Elephant News thì sự việc xảy ra vào ngày 15/10 vừa qua. Anh Đông, sống ở huyện Minquan, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc mới đây đã vô cùng hối hận, khi mình đã trực tiếp gây hại cho đứa con chỉ bởi trò vui đùa giữa 2 bố con. Tình trạng hiện tại của cháu bé mới 1 tuổi rưỡi rất nguy kịch.
Gia đình anh Đông có 3 con, 2 gái và 1 trai. Đứa lớn và đứa thứ hai là gái, một đứa lên 10 và đứa còn lại năm tuổi. Sự ra đời của cậu con trai út cách đây hơn một năm khiến gia đình đặc biệt vui mừng. Cậu bé càng lớn càng hiếu động, đặc biệt chiều nào bố về cũng ngồi ngóng trước cửa, chờ người cha bước vào bế lên tung hứng, gọi là đi tàu bay, bé thích chí cười nắc nẻ với trò chơi bố vui đùa với con, lần nào cũng yêu cầu “Nữa, nữa…”
Sự hối hận của người cha
Hôm xảy ra sự việc, ngay khi anh Đông hoàn thành công việc sớm đã trở về nhà. Lúc này cậu nhóc mới ngủ trưa dậy nên tràn trề sinh khí. Thấy con bé liên tục đưa tay với vào chiếc đèn tường phía trên, người cha liền giơ tay ném cháu bé lên, rồi chụp lại. Cậu bé cười khanh khách và đòi bố lặp lại, không ngờ khi ném lần thứ 2, anh lại bắt hụt khiến con trai ngã xuống sàn, phía sau đầu đập mạnh xuống nền nhà.
Mẹ của cháu bé đang nằm nghỉ trên giường thì nghe tiếng động chạy đến, lúc này cháu bé đã yếu, họ vội gọi xe cấp cứu đưa cháu bé đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Ngay trong đêm hôm đó, do bệnh tình quá nặng, cháu bé đã được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Thương Khâu để tiếp tục cấp cứu.
... nỗi đau xót của người mẹ
Bác sĩ nói với gia đình rằng khu vực chấn thương sọ não của đứa trẻ rất lớn và vị trí của nó rất nguy hiểm Nếu có thể sống sót qua giai đoạn nguy hiểm, bé trai cũng trở thành người thực vật. Hiện tại, nhiệt độ cơ thể của đứa trẻ đang ở mức 35 ° C, và các chỉ số khám sức khỏe khác nhau đều không khả quan. Nhịp tim chỉ còn 80 nhịp/phút, không còn khả năng thở tự nhiên mà phải duy trì bằng máy thở. Cha mẹ bé thì cầu mong bác sĩ hết lòng chạy chữa, dù con có trở thành người thực vật thì họ cũng nuôi hi vọng rằng sau này y học phát triển, biết đâu con họ có thể tỉnh dậy. Người mẹ mỗi lần nhắc đến con là nước mắt rơi tuyệt vọng, qua 3 lần sinh nở cộng thêm việc quá đau xót khi con gặp nạn, trông chị như già đi cả chục tuổi chỉ sau vài ngày. Chị cho biết mình không thiết sống nữa nếu còn không còn
... cũng không thể đem đứa con khỏe mạnh của họ trở về
Còn anh Đông thì vô cùng ân hận vì trò đùa bố chơi với con thường xuyên không ngờ lại có lúc gây ra thảm cảnh cho gia đình, anh cho biết:
“Gia đình hai bên không ai mắng mỏ, nhưng đây là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ ân hận mãi mãi.”
Kể từ khi xảy ra vụ tai nạn, anh Đông là người đặc biệt mặc cảm, tội lỗi. Hiện tại, anh vẫn đang tích góp tiền chữa bệnh cho con.
"Chỉ cần còn một tia hy vọng, tôi sẽ không từ bỏ".
Điện não đồ chụp của đứa bé chiều ngày 17 không dao động nhiều, gần như thẳng hàng. Bệnh viện đã 3 lần đưa ra thông báo nguy kịch. Bác sĩ cho biết, hy vọng hồi phục của cháu bé rất mỏng manh, gia đình nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Dẫu người cha có hối hận thế nào thì tất cả đã muộn, đây cũng là lời nhắc nhở dành cho các gia đình vẫn chơi trò tung hứng với con. Cho dù không gặp phải tai nạn như cháu bé bất hạnh thì cũng có khả năng bị ảnh hưởng bởi hội chứng rung lắc trẻ em.
Bài và ảnh tổng hợp từ 163


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1