Người phụ nữ đã vượt qua an ninh của bệnh viện, đem theo một đứa trẻ sơ sinh 1 ngày tuổi mà không làm dấy lên bất cứ nghi ngờ nào.
24 giờ sau sinh là lúc sản phụ cần nghỉ ngơi nhất, bởi vì họ đã mất sức khi trải qua cơn đau chuyển dạ, cơ thể có sự thay đổi lớn và cần có thời gian hồi phục. Lúc này cần có người nhà bên cạnh để giúp mẹ chăm sóc em bé, tránh trường hợp kẻ có ý đồ không tốt giả làm y tá bế em bé đi mất. Đó là trường hợp của một em bé 1 ngày tuổi vừa bị đem đi mà không hề gây ra bất cứ nghi ngờ nào.
Bé trai chào đời chưa đầy 24 giờ và nghi ngờ có tật ở chân (Ảnh lasillarota)
Vụ việc xảy ra tại Viện An sinh Xã hội Mexico (IMSS) ở Tapachula, Chiapas, miền Nam Mexico. Sản phụ 19 tuổi Karla Guadalupe vừa sinh con trai đầu lòng nên đã mệt mỏi thiếp đi. Người thân ở lại bệnh viện chăm sóc là chồng và bà ngoại của Karla. Em bé mới sinh tên Pérez Gómez, có một nghi ngờ khuyết tật ở chân nên cần được theo dõi.
Lúc 1 giờ chiều, một người phụ nữ mặc đồng phục của Viện An sinh Xã hội Mexico (IMSS), tự nhận mình là y tá , nói rằng em bé cần tiêm vắc xin trong vòng 24 giờ sau sinh. Không chút nghi ngờ, người mẹ đang mệt mỏi đã đồng ý đưa đứa con mới 1 ngày tuổi cho “nữ y tá”.
Camera của tòa nhà cho thấy, người phụ nữ sau đó xuất hiện trong chiếc áo blouse đen, quần jean, đeo khẩu trang đi qua cửa chính của bệnh viện. Cô bế đứa trẻ trên tay, trùm một chiếc chăn lớn. Điều này được xác nhận bởi các nhân viên an ninh của bệnh viện. Sau khi rời bệnh viện, người phụ nữ đã lên chiếc taxi địa phương mang số 0663.
Người phụ nư sau đó không còn mặc đồng phục nữa khi bế đứa trẻ ra cổng chính - Ảnh lasillarota
40 phút sau khi con được đưa đi tiêm vắc xin, bố mẹ của bé trai đi tìm con mình nhưng không thấy đâu. Họ cũng nói rằng không thấy nữ y tá đã ẵm con trai mình đi, trong số những nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện. Bà ngoại của sản phụ nói rằng khi bà đang bế em bé thì có một y tá cứ khăng khăng bảo không nên bồng bế quá nhiều, mà nên đặt xuống giường. Bà cũng xác định đó là người phụ nữ mặc áo blouse đen do camera ghi lại.
Sau khi nhận được thông báo, các nhà chức trách đã đến hiện trường để xử lý vụ việc. Hành động đầu tiên của họ là chặn dòng người vào bệnh viện, đồng thời đóng các lối ra vào và tiến hành tìm kiếm đứa trẻ 1 ngày tuổi bị nữ y tá đem đi.
Thông báo tìm kiếm được phát đi - Ảnh lasillarota
Khoảng 3 giờ chiều, thông báo về sự biến mất của đứa bé đã được công bố, trên các phương tiện truyền thông địa phương và quốc gia. Trên đó có hình ảnh người phụ nữ ngoài 40 và đứa trẻ. Cha mẹ em bé vô cùng lo lắng, bởi đứa trẻ cần được điều trị chân, do nghi ngờ có khuyết tật.
Năm giờ sau khi báo cáo ban đầu về vụ em bị sơ sinh bị mang ra khỏi bệnh viện, vào khoảng 7 giờ tối, các nhà chức trách nhận được một cuộc gọi, thông báo rằng một cư dân nghi ngờ người hàng xóm của mình chính là người đang bị truy lùng. Bởi vì ngày hôm nay cô ta đã về nhà với một em bé sơ sinh, trong khi trước đó không hề có dấu hiệu mang thai. Tiếng khóc không ngừng của đứa bé khiến những gia đình gần đó không thể làm ngơ trước sự hiện diện của đứa bé.
Em bé đã được trả về cho bố mẹ - Ảnh lasillarota
Các nhà chức trách ngay lập tức đến nơi, nhanh chóng giữ người phụ nữ đó, tên Yeni Fernanda, 29 tuổi, hoàn tòa khớp với mô tả đăng trên thông báo về vụ trẻ sơ sinh biến mất ở bệnh viện. Đứa bé đã được giao cho cha mẹ an toàn và thực hiện các bước pháp lý cần thiết. Người mẹ khóc nức nở khi gặp lại đứa con trai yêu dấu của mình.
Sản phụ xúc động gặp lại con - Ảnh lasillarota
Điều bất ngờ nhất là người phụ nữ giả dạng y tá đem bé sơ sinh ra ngoài thật ra lại là một … nữ y tá, hành nghề 1 năm, tại một bệnh viện công trong thành phố Tapachula. Nhà chức trách cho rằng lỗi lớn nhất thuộc về hệ thống giám sát và nhân viên an ninh tại bệnh viện. Yeni Fernanda đã thản nhiên bế một đứa trẻ rời khỏi cổng chính bệnh viện không hề khó khăn gì. Động cơ của vụ việc này chưa được công bố nhưng đây không phải là lần đầu tiên các em bé sơ sinh bị đưa ra ngoài bệnh viện một cách dễ dàng như vậy.
Tháng trước,một người phụ nữ cũng trà trộn vào bệnh viện ở Columbia và bế một em bé sơ sinh đi, đặt trong giỏ xách (Ảnh Cartagenainforma)
Đã có nhiều trường hợp tương tự xảy ra tại Mexico, Columbia, Brazil… với cùng một phương thức như nhau: giả vờ làm y tá hoặc thân nhân của người bệnh trong bệnh viện. Đầu tháng 7 vừa qua, một người phụ nữ cũng đã trà trộn vào bệnh viện Rafael Calvo Maternity ở Columbia, bế một đứa trẻ đem đi khi người mẹ đang mê ngủ. Người phụ nữ đặt đứa trẻ vào túi xách của mình, cùng với khăn, tã, bình sữa phía trên. Tuy nhiên cô bị chặn lại ở cổng an ninh, kiểm tra cho thấy đứa trẻ suýt nữa thì bị ngạt.
MexicoDaily


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1